1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa Huế!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi niemtinchocatbui, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    em đọc topic này thường xuyên vì đơn giản là em thích mưa nhưng mà đây là lần đầu tham gia viết bài vì tự nhiên tối nay ngôi một mình buồn wá lại nhớ về kỷ niệm của năm học cấp 3Mỗi buổi chiều đi học về học sinh huế nếu học buổi chiều thường phải mang theo áo mưa để đề phòng nhưng hôm nào lỡ thấy trưa nắng ri mà đem áo mưa chi cho mệt thì thôi rồi chiều nớ không tắm mưa mới là chuyện lạ , Tuy là con gái nhưng mà do bản tính bất cẩn có sẵn nên đôi khi em cũng quên mang theo áo mưa thế là ướt như chuột (ngày nớ mặc đồ tây mới dám chớ mặc áo dài thôi chết.) mà răng chi lạ họ đi mưa thì đi cho mau mà về còn tụi em ( 3 đứa bạn thân) thì vừa đi vừa kể chuyện liên quan đến mưa ví dụ như " tau nhớ hồi nhỏ mỗi lần mưa to là mấy đưa trong xóm kéo nhau đi tắm mưa rồi về bị ...đập , chứ bây chừ thấy mưa tau có thấy mấy đứa con nít hắn có biết tắm mưa là chi mô " rồi một đứa nói một chuyện liên quan tới vụ tình cảm " tau mà có bồ ah tau nói hắn đi chơi với tau dưới mưa hắn mà chịu đựng được tau mới yêu hắn " (con ni yêu sớm bà con thông cảm) rứa là chi cũng có vụ "2 đánh 1" ở đây
    + thì có ai khùng mới đi với mi.
    - rứa mới lãng mạn
    + đảm bảo đi xong về hắn thấy mặt mi không chạy thì hắn không phải là khùng mà là....quá khùng mới đúng.
    cứ như thế cho đến khi tới chỗ phải chia tay nhau , Mưa huế trong tụi em là rứa đó giờ thì 2 đứa ở đây còn một đứa thì đi xa rồi nhưng mỗi khi tụi em nói đùa thì vẫn nói về chuyện đi mưa .về nhưng kỷ niệm liên quan đến mưa chớ ít khi tụi em nói đến một ngày nắng đẹp ở huế lắm trừ khi là ngày đó liên quan đến biển .
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Huế đẹp quyến luyến lòng người cũng có lẽ vì nhờ trời mưa thôi. Mưa trông giống con gái khóc, mà mọi người cũng biết nước mắt con gái rồi đấy,đến đá cũng mủi lòng.
    Nói thiệt nếu mà ở Huế, muốn người yêu của mình cùng đi với mình trong mưa thì quá dễ. Huế có quá nhiều người lãng mạn... bây giờ thì thực tế lên nhiều lắm. Nhưng chắc lãng mạn thì không mất đi.
    Nhiều lúc ra sông Hương muốn nhìn dòng sông màu xanh như trong mấy cái ảnh chụp mà thấy khó quá. Nước sông sau cái vụ làm đường Hồ Chí Minh xong, cứ mưa một cái thì cứ tưởng đang ra Hà Nội thăm sông Hồng. Chán quá! Thế nên bây giờ khi trời mưa, tui lại mong trời nắng.. nắng để sông xanh...
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Huế đẹp quyến luyến lòng người cũng có lẽ vì nhờ trời mưa thôi. Mưa trông giống con gái khóc, mà mọi người cũng biết nước mắt con gái rồi đấy,đến đá cũng mủi lòng.
    Nói thiệt nếu mà ở Huế, muốn người yêu của mình cùng đi với mình trong mưa thì quá dễ. Huế có quá nhiều người lãng mạn... bây giờ thì thực tế lên nhiều lắm. Nhưng chắc lãng mạn thì không mất đi.
    Nhiều lúc ra sông Hương muốn nhìn dòng sông màu xanh như trong mấy cái ảnh chụp mà thấy khó quá. Nước sông sau cái vụ làm đường Hồ Chí Minh xong, cứ mưa một cái thì cứ tưởng đang ra Hà Nội thăm sông Hồng. Chán quá! Thế nên bây giờ khi trời mưa, tui lại mong trời nắng.. nắng để sông xanh...
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy người lãnh đạo sao không tìm hiểu xem nước sông Hương một năm rồi không xanh lại là nguyên nhân chi và tìm ra biện pháp giải quyết hè. Thiệt tình. Tui tiếc cái màu xanh của sông Hương quá.
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy người lãnh đạo sao không tìm hiểu xem nước sông Hương một năm rồi không xanh lại là nguyên nhân chi và tìm ra biện pháp giải quyết hè. Thiệt tình. Tui tiếc cái màu xanh của sông Hương quá.
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân thì ai cũng biết, làm đường phá núi thì bị xói mòn chớ có chi mô. Giải quyết thi` bó tay rồi.
    Cầu trời đi. Tui ghét cầu trời lắm nhưng vụ ni thi` cầu trời thôi.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân thì ai cũng biết, làm đường phá núi thì bị xói mòn chớ có chi mô. Giải quyết thi` bó tay rồi.
    Cầu trời đi. Tui ghét cầu trời lắm nhưng vụ ni thi` cầu trời thôi.
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ít nhất cũng có nguyên nhânkhác chớ, chớ làm đường xong rồi mà. Hừ cái chi mình làm được thì làm chớ cầu trời thì ích chi. Mà mình thấp cổ bé họng chẳng làm chi được.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hờ, ít nhất cũng có nguyên nhânkhác chớ, chớ làm đường xong rồi mà. Hừ cái chi mình làm được thì làm chớ cầu trời thì ích chi. Mà mình thấp cổ bé họng chẳng làm chi được.
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Mưa Huế á?
    Lâu lâu về Huế một vài lần, có khi trúng đợt mưa suốt mấy ngày, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài hồ ngắm các thể loại mưa lúc vui khi buồn...
    Mưa to này,
    Mưa to, ngày xưa khi nhà nội còn là cột gỗ mái tranh, nhìn ra cửa sổ thấy mưa theo cọng tranh đổ xuống như một cái rèm, đẹp. Đến khi nhà nội lợp tôn, mưa to, nước chạy rầm rập trên mái rồi đổ xuống theo rãnh tôn từng dòng, xoáy xuống hiên thành từng lỗ tròn, làm lộ ra mấy viên sỏi, mấy miếng gạch vụn... nhìn vui mắt. Cho đến bây giờ thì nước chảy theo máng xối, ùa theo cái ống to đùng đổ xuống đất kêu ùng ục ùng ục, nhớ...
    Mưa vừa này,
    Mưa đổ xuống như thể có ai cầm cái xoa khổng lồ mà tưới, nước nhảy trên cành trên lá, đổ xuống mấy cây nhãn, cây đào, hàng rào chè tàu, dâm bụt... xanh thẫm ướt sũng nước...nhưng đó là ngày xưa. Bây giờ nhìn ra, cái cửa sắt chịu mưa lâu ngày hoen gỉ, mình nhớ...
    Mưa lâm thâm này,
    Mưa lâm thâm cả ngày không tạnh, đi ra một bước thấy mưa nhỏ thì ngại mặc áo mưa, nhưng đi ba bước thì lại ướt mem. Khi còn nhỏ cứ trốn nội đi dầm mưa cho sướng, mon men ra hồ ngồi xò chưn xuống rồi tuột rớt dép, bị nội la rồi cho đi chưn không cho chừa (Một tuần lọt hồ 3 đôi dép!), mình nhớ...Giờ chừ mưa lâm thâm ra đường một bước cũng ngại...
    Mưa rào,
    Mưa rào một cái, kêu là mưa bóng mây, chỉ nhớ có một lần đang đi qua cầu Lòn mưa rầm xuống một cái, chạy toé khói mưa dí rào rào sau lưng, vui.
    Mưa mà kiểu mưa cố mạng thì lụt, trong nhà mình ai cũng "hưởng" mấy trận lụt "kinh điển" ở Huế rồi, mình thì chưa. Chỉ nhớ hồi xưa nhỏ, có lần nước vô, mới một xí đã qua bậc tam cấp, rồi ào vô nhà, phải bắc ghế đẩu đi tới đi lui. Người lớn thì lo kê dọn còn con nít như mình hồi đó thì hí hửng lắm. Nước mới lên tới đó thì rút, đó là trận lụt duy nhất tính tới nay mà mình lội.
    ....
    Trận mưa cuối cùng của mình ở Huế là đợt Tết vừa rồi. Hôm đó mưa, đi đón con bé em họ học trong tiểu học Thuận Thành, mưa to lắm, nó ngồi sau lưng ôm chặt cứng, cười chí choé làm mình thấy mình là người lớn ghê luôn...
    ....
    Ít ngày nữa về Huế, không biết có mưa không...

Chia sẻ trang này