1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa khẽ mong manh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skynland87, 09/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà, không ngủ được, ngồi khóc 1 mình cả tối. Tủi thân, nước mắt cứ ứa ra, ko ngừng lại được. Sáng dậy mệt, mắt sưng húp, dễ tổn thương đến mức chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào là vỡ òa được ngay. Nhạy cảm quá đúng thật là không tốt. Ai bắt cuộc sống trước kia quá hoàn hảo cơ, quá tuyệt vời cơ, để h xa lại nhớ lay lắt đến mức này :(
    Chỉ muốn bỏ làm, chạy ù về với mẹ, nói chuyện với mẹ, chăm sóc mẹ thôi.
    Nhớ cả bố, cái dáng đi ấy, nụ cười ấy, và ánh mắt tình cảm ấy.
    Nhớ chị Chuột, nhớ lắm lắm ý, thèm có một người để ôm, để trút những ưu tư fiền muộn, để tìm lại nụ cười trên môi
    Nhớ tất cả, nhớ bữa cơm gia đình, nhớ những buổi trò chuyện, nhớ những giọng nói, nhớ những nụ cười, nhớ những sự quan tâm....
    Come home.

    [1/11/2011]
  2. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bầu trời kia xám xịt...và lòng người cũng vậy....
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ấy đang bị thất tình hả?
  4. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    :) Tình vẫn còn đầy lắm, chỉ là thấy cuộc sống hơi bức bối, nhiều áp lực quá... thấy chơi vơi...muốn được cuốn trôi đi theo gió...
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hỉu cảm giác của bạn mà hic hic tớ cũng có những giây phút nhớ nhà nhớ mẹ vô cùng ý
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đọc topic này thấy đáng yêu, tình cảm rất thật và sống động. Giống hệt như hồi mình mới đi học, đi làm xa nhà vậy

    Giờ thì chai, mặt lỳ mất rồi :(
  7. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống chỉ có thể làm mình chai lỳ khi đối mặt với những người xung quanh, với cuộc sống xô bồ này, còn khi còn lại mình với chính mình thì cái phần yếu đuối nhất của bản thân sẽ được bộc lộ ra.
    Đây là những dòng cảm xúc của mình cho đêm tròn 15 ngày mình đi làm dâu, và vừa nghe tin mẹ đẻ mình bị tai nạn.
    Cảm ơn meo_luoi87 và nguvanbaochi đã đồng cảm và chia sẻ với mình :)
  8. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tốt cho cả 2 đây? công việc và học hành?
    H thì mình càng thấy mình sai lầm khi đâm đầu vào những cty nước ngoài. Họ chẳng thể hiểu và thông cảm cho mình về những vấn đề của cái nền giáo dục này.
    Cứ như trước kia làm cho cty việt nam, thì vấn đề này có phải được giải quyết êm xuôi và chả có j đáng lo ko? đỡ phải đau đầu như thế này ko?
    Đúng là cứng nhắc, sao lúc nào cũng bắt phải có plan này plan nọ cụ thể, nếu có thể lên plan thì mình đã chả phải đề đạt với bọn nó rùi, cứ xin nghỉ ko lương là được thôi mà.
    Pháp đang khủng hoảng ktế, cty thì nviên cứ lần lượt ra đi, lần lượt bị cho nghỉ việc, liệu mình có thể qua cái nạn này mà ko bị trảm ko nhỉ? :-s

    ...Thôi, cứ cố đi đã, tin vào một ngày mai tươi sáng \:D/

    [13/2/2012]
  9. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [FONT=times new roman, serif]Nhìn thấy chị khóc, nó thấy bối rối và thương chị lắm. Nó nói nhưng ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đó của chị. Uh, nó biết những lời nói đó khó nghe lắm, nhưng nó cũng chả còn cách nào khác. Nó thương chị, thực sự mong muốn chị có một cuộc sống tốt hơn. Sức ì của chị h đã quá lớn rồi, nó cần phải nó điều đó với chị, để chị phải đối mặt thẳng với vấn đề đó. Có thể chị cũng biết được những điều đó, nhưng h chị ko đủ sức để tự bản thân mình đối mặt mà cứ tìm mọi cách để lẩn tránh nó.[/FONT]
    [FONT=times new roman, serif]Hôm trước nghe mẹ vừa khóc vừa nói vì chuyện của chị, mà nó cũng không thể kìm lòng. Cả đời mẹ vất vả với những đứa con, vậy mà h có tuổi rồi mà vẫn chưa được an nhàn và thảnh thơi, vẫn hàng ngày phải lo lắng cho đứa con còn lại của mẹ.[/FONT]
    [FONT=times new roman, serif]Giá như mình có thể san sẻ một chút may mắn, một chút thành công với chị. Trong 3 anh em, sao mọi chuyện tồi tệ cứ đổ lên đầu chị thế??[/FONT]
    [FONT=times new roman, serif]Thương lắm....[/FONT]
  10. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bỏ mặc đống việc đang dang dở...ngồi ngẩn ngơ nhìn gió hát qua ô cửa sổ, thả hồn theo bản nhạc "Safe and sound" của Taylor Swift du dương qua chiếc headphone...
    ôi, sao thấy lòng mình bình yên đến lạ... hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản thế này thôi :x

    [16/2/2012]

Chia sẻ trang này