1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa khẽ mong manh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skynland87, 09/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skynland87

    skynland87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật!
    Vài ngày trước còn lo lắng, tính toán tìm cách để phải đến trường ít time nhất.
    Thế mà giờ, nhìn thấy bọn trẻ, mình lại muốn có thật nhiều time để đến lớp, để trò chuyện, để hiểu hơn về bọn chúng. Giá mình có nhiều time như hồi đi học, thì mình sẽ dành hết time cho bọn chúng.
    GVCN bảo bọn chúng nghịch lắm, hư lắm, học kém lắm, nhưng sao mình vẫn thấy quý bọn chúng ghê gớm, muốn được hòa mình vào thế giới của bọn chúng và được làm 1 phần trong đó...

    [22/02/2012]

Chia sẻ trang này