1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa khóc...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoa_moc_lan_new, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mưa khóc...

    Mưa chẳng nhẹ nhàng và dịu dàng
    Ta chẳng chịu buồn và muộn phiền
    Khóc như mưa...

    Mưa tan vỡ tan
    Sớm nay đầy sân nắng tràn
    Ta còn buồn,mưa còn buồn
    Những giọt nước lung linh
    Đậu trên má,đậu trên lá
    Khẽ khàng rơi xuống
    Đất thở than...

    Và mưa vẫn buồn
    Mưa khóc...
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi khóc ướt đầy sân
    Rơi đầy trời, nước lâng lâng mắt buồn
    Thuỷ chung một khúc gian chuân
    Hạt trong, hạt đục đã ngân bốn bề
    Tình xưa chưa một câu thề
    Xác thân trời định thảm thê yếu hèn
    Còn đâu lòng dạ bon chen
    Hạ buồm mặc sóng gió chèn nát tan.
    Đức Hiếu
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Mưa chẳng nhẹ nhàng và dịu dàng
    Ta chẳng chịu buồn và muộn phiền
    Khóc như mưa...
    Mưa tan vỡ tan
    Sớm nay đầy sân nắng tràn
    Ta còn buồn,mưa còn buồn
    Những giọt nước lung linh
    Đậu trên má,đậu trên lá
    Khẽ khàng rơi xuống
    Đất thở than...
    Và mưa vẫn buồn
    Mưa khóc...
    -------------------------------------------------------------------------------
    Hoamoclan...Làm thơ tự do rất hay..Tiếc là Wildcat hoạ lại không hay lắm..đừng chê nghe..Chúc vui!
    MƯA KHÓC 2
    Mưa đến vội vàng làm bàng hoàng..
    Ta chuốt thêm sầu làm sầu rơi..
    Vỡ tan như giọt mưa...
    Mưa trôi mãi trôi..
    Bến sông lại thêm bãi bồi..
    Mưa còn về...ngày tháng còn lê thê..
    Hơi thở mong manh...
    Đọng trên mùa thu cũ...
    Ngẩn ngơ chiếc lá vàng..
    Rơi vội...Bóng mưa tan..
    Và mưa vẫn về...
    Biết ai còn khóc..
    Mỗi chiều mưa...?
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 22/03/2002 19:54
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mưa vẫn rơi hoài trên con phố
    Nhưng không giấu nổi nước mắt em
    Giọt nước mắt tưởng chừng đã khô cạn
    Giờ lại rơi nhòa trên má em.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Hu hu hu hu..............,Ml còn khóc nè...đọc thơ của Wc xong muốn khóc quá,hu hu hu............................
    Cám ơn mọi người đã không để Ml 1 mình,Ml sợ trơ trọi 1 mình lắm đó!...
    Wc hoạ hay lắm đó,khiêm tốn rồi nha!
    Cc à,nghe năo nề hơn Ml nhiều nha,nhưng mà Ml cũng chẳng biết nên nói gì giờ.Mình cùng buồn ma`,hic...
    Ngày Thu buồn...Mưa giăng nước mắt
    Ngày Mưa buồn...Thu rắc lá vàng rơi
    Anh đi qua tôi trộn lẫn buồn vui
    Hết cả phần Thu buồn vương Mưa nữa...
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Comic Sans MS3Text
    Mưa nào dịu dàng như mưa bóng mây
    Thoắt hiện thoắt đi như là đứa nhỏ
    Rơi chút xuống cho xanh thêm đám cỏ
    Rơi nhẹ nhàng cho mát dịu lòng ai
    ....
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mưa cười ngơ ngẩn 1 gã trai
    Cứ khăng khăng không phải là mưa nhỏ
    "Không phải bóng mây!Mà là mưa...nào đó...
    Là mưa nào?..." rơi trong nắng rất trong...
    .............
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Comic Sans MS3blue
    Mưa bóng mây...mưa bóng hồng
    Long lanh bầu trời trong từng viên nước
    Khẽ khàng trên vai không dám ướt
    Sợ tan mau.....

    ........
  9. thisi_buon

    thisi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mưa Xuan
    Bua ay mua xuan phoi phoi bay
    Hoa xoan lop lop rung voi day
    Hoi cheo lang Đang di ngang ngo
    Me bao thon doai hat toi nay
    thíicom
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    .....
    Mưa hạ đẹp nhưng sao buồn vậy?
    Thổn thức ve bản hoà tấu không vui
    Ta đã từng yêu mưa đến thế
    Giờ ghét mưa không yêu được nữa rồi

    Ta trách mưa cũng tại thời gian thôi
    Để hạ đến làm mưa rưng rưng lá
    Ve vô tình vẫn hát trên vòm lá
    không biết... Thu này...chia tay
    .....

Chia sẻ trang này