1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa khóc...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoa_moc_lan_new, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan1207

    tottochan1207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe "Khúc tự tình trong mưa" nhé
    Anh có nghe tiếng mưa hát chiều nay
    Khúc tự tình về mọt người con gái
    Mặc nhiên chờ
    Và đứng hát cùng mưa...
    Mưa tí tách reo vang thời cổ tích
    Thời con gái xa xôi, anh có nhớ?
    Giống như mưa..
    Cũng ngấp tràn khúc hát
    Mưa rì rào hát khúc ca mùa hạ
    Phượng rưc trời, cơn mưa chiều vội vã
    Bất chợt buồn, bất chọt nhớ thương nhau
    Anh bối rối..để bàn chân lạc bước
    Bong bóng nổ vỡ oà trang kỉ niệm
    Mưa ồn ào, mưa xối xả trắng trời.
    Giân hờn chăng, hay chỉ là nhung nhớ???
    Mà sao mưa trắng xoá cả trời xanh
    Mưa thì thầm kể câu chuyện cổ tích
    Dậy đi anh, nghe mưa hát chiều nay
    Khúc tự tình về một người con gái
    Mặc nhiên chờ..
    vẫn đứng hát cùng mưa......
    Buồn quá...!!!! hichic....!!!!
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hay qúa Tottochan 1207..! Buồn qúa đi..hic..hic..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Giữa mưa buồn ta hứng nước trong tay
    Nhìn mưa đánh rơi giọt buồn trên lá
    Ta hiểu rằng chẳng chú dế nào vô tư cả
    Khi ai chở thành hoài niệm...rồi...xa...

  4. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Mưa khóc
    Hay là em khóc?
    Tiếng mưa rơi
    Tí tách
    Thở than
    Hay là tiếng
    Trái tim em
    Thổn thức
    Suốt bốn mùa
    Chỉ vì
    Nhớ anh ?


    NTKyNiem
  5. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    thu nào 2 bóng bên nhau
    lá vàng theo gió làu xào lăn xa
    thẩn thơ ,, trong nắng chiều tà
    .. thu này ngơ ngẫn hồn fa vị sầu
    :love:
    trời buồn ,,,trời đổ mưa ngâu
    tìm em khắp 1 điạ cầu ,, tình Y
    để K0 những buổi mưa chiều
    khung thu lạnh lẽo, trông nhiều ,,nhớ xa

    Mưa sầu anh nhớ thương ai
    mưa 1 ngày nhắc nhớ thuở yêu em ...
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Anh đi rồi thành phố bỗng rộng thêm...
    Thời gian buồn ngập ngừng trôi chậm lại
    Nắng chiều nay sao vương màu nhung nhớ
    Em lang thang tìm kỷ niệm hôm nào
    Hàng me gầy xơ xác trên cao..
    Cơn gió lạ luớt qua lòng lạnh giá..
    Em trốn chạy những thiết tha mùa Hạ..
    Mưa đầu mùa..ướt cả cõi lòng em..!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  7. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    =========
    Mưa khóc
    =========
    Em trốn chạy cơn mưa cuối Hạ
    Giọt đắng cay tàn tạ rũ buồn
    Chiều về từng giọt mưa tuôn
    Giọt rơi thành lệ đá buồn mắt em
    Mây xa vắng để đêm về nhớ
    Tiếng tiêu sầu vọng vỡ con tim
    Khuất xa mờ ảo ngóng tìm
    Bóng hình nhung nhớ lặng im chiều sầu
    Mưa thổn thức ngàn dâu luyến tiếc
    Dạ chứa chan xanh biếc niềm thương
    Thu về lá úa vấn vương
    Cơn mưa cuối hạ tịch lương nỗi niềm.
    ai_la_toi
  8. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    em hụt hẫng với tình yêu thứ 1
    tóc rối bờ như mây hững hờ trôi
    mắt sâu buồn (những) gịot nước mắt trong đêm
    vai gầy ,, đêm tựa cưả ngắm mưa rơi
    em mơ ước ... trong giáo đưòng
    qùi xin tội ? trong giáo đường lặng lẽ
    ngày qua ngày tình yêu nhỏ
    dù tình nhỏ nhưng không rỏ... (làm) sao quên ??
    bên lối nhỏ ,,, khi đèn lên
    em lặng bước lối về ... bên kỷ niệm
    bóng chân em giăng bóng về lối nhỏ
    giọt mưa chiều ,,, len lén ướt tim em
    biết bao muà thu ... lá rơi rừng ven
    hàng lá Phong vẫn thay sắc mỗi muà
    Gom lá chiều ngăn chắn gió đông
    ngày anh đi ... như mưa ướt .. trong lòng
    mưa tháng 7 ,,, thành phố buồn ...
    giọt mưa tuôn ... không nhẹ nhàng ... xao xuyến
    cơn mưa chiều ... không tắt nắng
    thành phố buồn ... không gian vắng tên anh
    Ôi hạnh phúc .. sao mong manh ?
    giọt dài giọt ngắn ... trời xanh tối xầm .....
    HTyCG
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Từng hạt mưa
    nhẹ như những tiếng đàn
    Từng hạt mưa
    rơi sao thật ngỡ ngàng
    Bừng lên trong đêm
    cỏ cây reo vui
    Cơn mưa hạ
    về bất ngờ...
    Lòng ai đó
    náo nức khi chờ mưa về
    Tình ai đó
    thắm thiết hơn khi mưa về
    Rồi sớm mai
    sáng lên trong sương
    Cơn mưa hạ
    về giữa đêm...
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Cành bằng lăng rụng xuống,
    Cho hai ngươi
    Chia tay,
    Cho mắt người dưng
    Nhòa lệ
    Xót xa,
    Cho tôi và em
    Nhìn nhau
    Lặng câm
    Chẳng nói,
    Một người mở miệng
    Nỗi đau
    Rơi xuống
    Vỡ òa
    Trời mưa.....
    Aki Kokoro

Chia sẻ trang này