1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa khóc...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoa_moc_lan_new, 22/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày Thu buồn...Mưa giăng nước mắt
    Ngày Mưa buồn...Thu rắc lá vàng rơi
    Anh đi qua tôi trộn lẫn buồn vui
    Hết cả phần Thu buồn vương Mưa nữa...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Một chút mưa...
    Một chút nước...
    Một chút buồn...
    Một chút giận...
    Một chút yêu...
    Một chút ghét...
    Một chút hờn...
    Một chút thương...
    Một chút nhớ...
    Anh đã xa...
    Một chút quên...
    Anh trở lại ...
    Một chút chạnh lòng..
    Ta đã xa nhau???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mưa yên lành rung rinh lá hát
    Mây êm đềm mây cuốn bầu trời trôi
    Phượng ngọt ngào giấu ước mơ tôi
    Trên tán lá,trên trời,trên cánh phượng...
    Hè nhẹ tìm một giọng ve ướt nước
    Thu nhón chân qua...khẽ lắm,thời gian
    Đông ngủ vùi như đứa trẻ ngoan
    Xuân giống mẹ...cất tiếng ru thơ ấu...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chờ gió đến mang một ngày mưa tới
    cho hoa lá cỏ cây thôi buồn
    cho cát bụi trên má em gột sạch
    thêm dịu dàng những tia nắng toé tung
    Chờ gió đến mang ngào ngạt hương Thu
    cho hoa lá cỏ cây khoe sắc
    cho mắt em thôi ướt
    cho nhẹ nhàng như khi anh bên em
    Chờ gió đến kể chuyện của đêm
    cho hoa lá cỏ cây say ngủ
    cho em lời ru thương nhớ
    bao nụ cười ấm trong mơ
    Chờ gió đến để trăng làm thơ
    cho hoa lá cỏ cây ngây ngất
    cho em hát bên anh rất thật
    những lời yêu thương...
    Chờ gió đến tan những màn sương
    gọi bình minh thức giấc
    gọi chú gà trống đang ngủ gục
    "Dậy!"...với thương yêu...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 03/12/2002
  5. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tên và mưa
    Nhớ ngày xưa còn nhỏ
    Ta thường hay hỏi mẹ
    ''Mẹ ơi!! sao tên con lại thế
    Có nghĩa gì hả mẹ???''
    Mẹ cười âu yếm nói:
    ''Tên con nhiều ý nghĩa
    Với cả mẹ cả trời
    Khi con sinh ra đời
    Nước mắt mẹ hoà mưa...''
    Từ đó ta đã nhớ.....
    Hạnh phúc và đau khổ
    Diễn đến trông đời ta.
    Ta không hề đơn độc
    Vì có nước mắt mưa.!!!
    *********************
    Rồi nay ta bỗng lớn
    Đã biết nhớ biết thương
    Thêm một ngày mưa nữa
    Anh thì thầm hỏi nhỏ
    ''Tên em nghĩa gì vậy???''
    Ta vô tư nói lớn :
    '' Là nước mắt đó anh!!!''
    Anh nghiêm mặt giận hờn
    ''Sao lại là thế được...???
    Anh sẽ làm cho em
    Chẳng bao giờ phải khóc
    Thì phải là biển xanh''
    Ta gào lên sung sướng:
    ''Nước biển là tên em....''
    Anh gật đầu đắc ý
    Rồi nói em dễ thương
    Anh dịu dàng âu yếm
    ''Nước biển của đời anh''
    ***********************
    Ta thấy mình hạnh phúc
    Có nhiều thứ trên đời
    Mãi mãi cái tên này
    cùng mưa theo ta mãi.....
    co moi trai tim yeu dem dang hien cho nguoi...Sao nguoi lo nhan tam tra dap
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Rồi có tan không những giọt mưa
    trong màn nắng mênh mang buổi sớm
    đêm nằm im nghe mưa khóc
    thấm ướt cả những giấc mơ
    Có khi nào em giật mình,ngẩn ngơ
    khi thức dậy mắt em vẫn ướt
    những giọt buồn sao cũng ướt
    trong trái tim như pha lê
    Đêm nay có còn mưa
    cho đất trời ẩm ướt
    đêm nay em có khóc
    cho mưa màu lung linh...

    Chuyện tình tôi vốn không lời giờ xa tít những mù khơi mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi...

  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những người thợ
    ko lành nghề...
    (ngồi sau xe)
    trên xe đạp
    vác những que
    to và dài
    những cái thang
    cao ngất ngểu
    và những vòng dây thép
    với áo vải cũ
    quần vải cũ xắn cao
    ....
    trong gió...rét...
    và mưa...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 24/11/2002
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xa...1 ngày có nhớ ko anh?
    sao em thấy ngày cứ dài thêm mãi...
    đêm Hà Nội cứ nghẹn lòng hoa sữa
    ngôi sao em ngân ngấn khóc lưng trời

    Ngày không anh...mưa cũng thấy đơn côi
    gió vô tình ko ngang cửa nữa
    một chiếc lá cũng làm em nhớ
    úp mặt vào trăng cũng thấy trăng gầy...

    Hà Nội bồng bềnh buồn lặng heo may
    nước mắt theo mưa em về nơi xa lắm
    để thơ xuống dòng buồn nghiêng dấu nặng
    nỗi nhớ anh lấp mãi không đầy...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi yêu nhiều lắm
    vì đã khóc cùng em
    vì đã quá thân quen
    khi buồn...mưa làm bạn
    Khi buồn...em làm bạn
    để mưa mượn bờ vai
    để em trên phố kia
    giọt ướt mi không ngại
    Yêu nhiều hơn mưa ạ,
    vì mưa hiểu lòng em
    kìm mình...thổn thức đêm
    cho anh ngày ko ướt
    Cho nắng ngày hôm trước
    cho khô ngày hôm nay
    cho ấm ngày của mai
    em vui trong nỗi nhớ...
    anh!
    Mưa ơi yêu nhiều lắm!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/12/2002
  10. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng buồn
    Mây trắng khóc
    Giọt nước mắt
    Là giọt mưa
    Mây trắng vui
    Mây trắng cười
    Ánh mắt vui
    Đọng trong sương sớm...
    Giọt mưa rơi
    Hạt sương tan
    Mây trắng bay
    Cả ba là một !!!
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....

Chia sẻ trang này