1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa khóc...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoa_moc_lan_new, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tặng Hoamoclan một giọt "MƯA VỠ" nè....
    Giọt nhỏ vỡ tan
    Chôn tình mưa trong bong bóng
    Trời khóc
    Mưa về khó nhọc
    Nức nở
    Mưa
    Bong bóng vỡ tan
    Tình lỡ
    Em ôm mặt chạy đi, oà khóc
    Anh ngỡ ngàng
    Mắt lặng nhìn hai tiếng vu vơ

    Mưa vẫn rơi ,hoà mình trong nức nở
    Vẫn chôn tình trong bong bóng...
    Vỡ tan...

    Anh cúi mình tìm mưa em trong giọt nhỏ
    Vỡ tan rồi ...
    Than thở
    Mưa chia phôi.
    2003-12
    Ngoclong80
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh! ngoclong80,^__^
    --------------------------------------------------------
    Những giọt mưa quen bay lất phất
    giọt môi em bừng nụ cười đêm
    giọt thân thương cả trời khuya
    em co ro trong nỗi nhớ

    Em ko buồn vì mưa vỡ
    em ko buồn tình lỡ làng
    vì trái tim em vẫn yêu...dù muộn màng
    như những giọt mưa đêm lất phất

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có những đôi chân không tất ngày mưa
    cùng những đôi dép lê mòn cũ
    Có những đôi mắt ko...thèm ngủ
    khi phố mưa đường đã vắng người
    Có những chiếc áo mưa lẻ loi
    thành áo khoác ấm trong đông giá
    Có những chiếc gậy run lập cập
    ...trong mưa...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  4. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    và ai xa hà nội một ngày mưa
    khắc nỗi niềm lên những vành cỏ ướt
    những mừng vui qua đi những vui buồn bất chợt
    ai gửi lại nơi đây !
    và ai xa hà nội một ngày mưa
    gió se sẽ như tiếng mưa đang hát
    mưa dội lại những điều không phai nhạt
    nghe bâng khuâng mưa đã sang mùa
    và ai xa hà nội một ngày mưa
    có người giữ những niềm vui nho nhỏ
    gom góp lại thành mênh mang nỗi nhớ
    đơj nắng về đem gửi đến cho ai .
    beethoven
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Và mưa vẫn hát
    những lời yêu thương
    Rồi sẽ về đâu những nỗi buồn
    sẽ về đâu mà sao vui thế
    vì nắng ngoài kia đang rạng rỡ
    nghe mưa thầm thì bản tình ca
    Gió mang hương và mây mang hoa
    tặng cho ai mừng ngày sinh nhật
    giọng mưa nghe bỗng nhiên đằm thắm
    những lời thương yêu....

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++++++++++++
    mưa vẫn thế
    Muộn màng mưa rơi
    Rồi sẽ về đâu ...?cuộc tình tan vỡ làm đôi
    Mà nước chảy mưa rơi hoài như thế
    Phía xa lắm nắng như đang rực rỡ
    Chẳng u buồn hát bản nhácàu thương
    Mưa rơi nhiều cho thêm nỗi vấn vương
    Niềm hạnh phúc ngày nào giờ xa vắng
    Ngắn ngủi quá ơi những trang kỉ niệm
    Nhưng lòng sầu lưu luyến tựa trăm năm ........
    _____________
    ANh cũng xin hoạ vơi hoa moc lan mấy vần .....thơ của hoa moc lan cũng buồn qúa nhỉ ?sao thi ca nhiều thơ buồn vậy nè ......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    _____________
    ANh cũng xin hoạ vơi hoa moc lan mấy vần .....thơ của hoa moc lan cũng buồn qúa nhỉ ?sao thi ca nhiều thơ buồn vậy nè ......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3-
    ----------------------------------------------
    Chẳng ai hiểu vì sao mưa lại buồn
    em chẳng hiểu vì sao thơ lại buồn
    Vì trong thơ có mưa nên buồn thế
    hay vì mưa ta mới làm thơ (?)
    ^__^


    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hẹn em, anh vò võ chờ
    Người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa
    Romantic
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    mưa đấy, ngoài kia, mưa đang rơi
    không, không phải đâu...
    mưa không buồn,
    không khóc
    mưa vẫn thế thôi, rơi đều đều nhằn nhọc
    trong tiếng mưa rơi vương tiếng khóc một mình...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vâng mưa đấy,
    ngoài kia mưa vẫn rơi
    mưa vẫn rơi và em vẫn đợi người
    đợi người cả giấc mơ em thức
    em thức nghe mưa ngoài kia rơi...
    Happy Valentine for everyone!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

Chia sẻ trang này