1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa khóc...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hoa_moc_lan_new, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Sao em nghe trong tiếng mưa
    có nỗi buồn của ai đang thổn thức
    Sao em thấy trong đôi mắt
    niềm vui anh cho em
    Sao trên trời chỉ có đêm
    vì sao anh là cả bầu trời rộng
    cây muôn ngàn chỉ có đất
    đất anh là những bước em đi


    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    giọt nào giọt chia ly
    không,chỉ có lòng người chia cách
    nên mới bảo...nước mắt
    đâu chỉ là những giọt buồn
    giọt này là vấn vương
    giọt này là mong ước
    giọt này là hạnh phúc
    giọt này là...
    cho anh...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++
    Sao thơ của hoa moc lan càng ngày càng buồn thế em ?Anh đổi topic này thành topic mưa vui nhé giờ anh em mình vào đây viết thơ vui em nhé !
    Giọt nào là giọt đắng cay
    À không nỗi lòng xa cách
    Anh vẫn ôm hoài kí ức
    Của ngày em tiễn anh xa...
    Giọt này ừ lưu luyến
    Giọt này kìa ước mong
    Và giọt buồn này ôi kỉ niệm
    Cho em và cho anh

    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ^__^,ui anh MM đừng đổi nhé,please!!!
    Ơ em cũng chẳng hiểu sao thơ em làm lại thế nữa,...nhưng mà kệ đi,chắc 1 ngày nào đó sẽ vui thui......
    Hi hi,anh MM có thấy 2 bài thơ trên của anh và của em...có vấn đề gì ko?,vì em đọc bài của anh rùi thấy giựt mình,vì cứ như là "cho anh" và "cho em" thật ấy,anh hổng sợ chị nào đó chị ý hiểu lầm ạ?,..."Hậu quả" là em lĩnh đấy nhé!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  5. mystic167

    mystic167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi với người thường đi trong mưa rơi
    Thầm cảm nhận chút mùa xuân vừa đến
    Nhạc điệu buồn khiến lòng ai xao xuyến
    Khóc cùng mưa hay khóc cho riêng mình
    bài này đưọc làm trong tâm trạng buồn lắm, chuyện tình cảm nhiều khi phức tạp thật
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
  6. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ơbưHi hi hi!
    đáy là anh nói thế thôi chứ anh có đổi đâu hi hi hi em đungừ sợ nguoiừ ta của anh không như thế đâu màơ/bư
    UKRAINE 'êm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA bu"n vương gót chân em
    MU~N màng vu't lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nắng long lanh
    chảy tràn trong lòng nước
    mưa ước mình thật ướt
    cho xanh trong nắng hè
    Nắng cất những tiếng ve
    vào sâu trong trời biếc
    nắng nghiêng trong dáng chiều
    long lanh những giọt mưa
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    LAE KID TEUNG...always!!!
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa bất chợt
    có phải vì nhớ ai?
    sao em thấy bâng khuâng
    khi nhớ anh...bất chợt
    gió theo những dòng nước
    muốn cuốn mình xa hơn
    em như tan vào anh
    trong cơn mưa bất chợt
    em tan ra vì nhớ
    em tan ra vì thương
    em tan ra thành mưa
    rớt vai anh...nỗi nhớ
    đừng giận mưa anh nhé
    mưa đến rồi đi ngay
    em đến và đã đi
    như cơn mưa bất chợt...
    (cho những cảm xúc quen của tôi)
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 22/07/2003
  9. thanhphong49

    thanhphong49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Anh như con thuyền nhỏ
    Em - sông trôi lững lờ
    Chỉ đôi con sóng vỗ
    Cho thuyền anh chơi vơi
    Em đến rồi em đi
    Như cơn mưa mùa hạ
    Để mình anh ngẩn ngơ
    Giữa chiều đông buốt giá...
    2000.
    tell me when were you be mine...
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko nghe được tiếng mưa
    thấy nhẹ nhàng và trong trẻo thế
    thấy tự dưng ngân lên khe khẽ
    những nỗi niềm...
    đã lâu rồi ko thấy mình riêng
    mình với mình mà sao vui quá
    nghe sâu tận trong nỗi nhớ
    cồn cào...
    đã lâu
    ko thấy cơn mưa nào
    dịu dàng và êm đềm thế
    dịu dàng mang Thu đến
    dịu dàng hơi cuối mùa
    vẽ cầu vồng tặng em!
    (Tặng em,PMT!)
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    Hãy so mình với chính mình của ngày hôm qua!

Chia sẻ trang này