1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa lạnh tới! Bỗng dưng thèm người yêu....:)). Di-vu-ti-ngu-y đây!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi giotnuoc1986, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hehe bà giotnuoc hiểu tâm lí con gái bọn mình ghê cơ.Mùa hè thì ko sao nhưng đến mùa đông thì trùi ui ko có người yêu khó chịu lém cơ ý.Nào là trời lạnh này nhé 2 người lúc nào chẳng ấm áp hơn 1 người ,mùa đông lạnh lạnh trời lại mưa.Đi chung 1 cái ô ,mặc ấm áp lãng mạn ko chịu được.Có nhiều đôi còn vừa cầm tay nhau và nhiều hành động khác very là tình củm.Hỏi thì bảo là lạnh lắm,cho nó ấm.Hehe ít ra có người yêu thì cũng khá đấy,bà giọt nước có tư tưởng mới thuê người yêu như thuê Osin.Hehe hay nhờ,mà lão KKD có nơi có chốn rồi mà,bầu người khác đê bà ơi!!!!.Box mình khối lão còn cô đơn đây!
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có chơi trò tự ra ứng cử không ? Tui cũng đang thất nghiệp đây ,làm ơn cho tui xin chân oshin với ! Đề cử tui đi nào.....
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em cũng mún ra ứng cử nè!Con gái được ko nhểy!Oài lạnh thiệt đấy!Có người ôm mình thì tuyệt lắm!Em yêu nhất mùa lạnh!Thời tiết đẹp nếu đi bơi thuyền thì tuyệt hoặc đi dạo sóng đôi bên người iu giữa hai hàng cây rụng lá!Lãng mạn thiệt!=>Chỉ thích chơi với người lãng mạn thui!HE heHay là đấu giá người iu đê!
    Em đã biết cô dơn là thế mỗi khi cách xa!Em yêu anh!
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    " em ngồi xa ra nóng quá"...nói thế mà được à...phải nói có ý chứ ...ví dụ như mùa hè thì :"hôm nay trời nóng nhờ"...đến mùa đông thì :"hôm nay rét thật"... chứ ai lại nói thẳng thế bao giờ...
    The one only I Love is You...I Love You...
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chẹp thuê nguời yêu thành thuê osin à...hay đây...osin là phải lau nhà này...rửa bát nhờ...à còn "giặt quần áo" cho bà chủ nữa chứ...mà con trai thì...he he he he...(tự hiểu chứ nói ra ngại chết)...lâu lâu bà chủ lạnh lại phải ... nữa chứ...eo ơi thế thì osin nguy hiểm hơn cả người yêu ấy chứ nhì...he he he he...
    The one only I Love is You...I Love You...
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bậy bạ ko thôi!anh cứ hi vọng được thuê đi đã!
    i want to hold u in my amrs in my heart!i don't want to share u with any one!U make me feel warm!
  7. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
  8. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký nhanh kẻo hết ! Tối thứ 7 tới tui xem bóng đá một mình đây (có 2 trận rất hay) ai muốn đi cùng ko -- (cấm Male trả lời )---- ưu tiên các female đăng ký !
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    CHị thì chả biết Vĩ có đúng thế thật ko chứ joker thì chị chat tin vì mấy lần vào fòng có máy lạnh thấy em ý cũng chân chân tay tay bỏ xừ.Trời nóng vào fòng máy lạnh ôm hình như giống mùa đông Tùng nhờ, tớ thấy ấy chả có nói bóng gió gì cả chỉ thấy cười tít mắt lên thôi
    Tình tình ba chữ thần kinh
    Lứa tuổi chúng tôi lứa tuổi tình
    Không tình chúng nó bảo là ế
    Lắm tình chúng nó bảo linh tinh
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tình hình la em Trang nhà ta muốn có người ôm đây. Chưa tìm đc ai thi khi nào lạnh nói anh, anh sưởi ấm cho
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời

Chia sẻ trang này