1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Loa Kèn trắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mùa Loa Kèn trắng....

    Nhớ hai hôm trước SN mình, chạy vòng quanh mãi mới gặp một hàng bán Loa Kèn, mua được chục bông về cắm. Hôm nay, đi học về đã thấy nhiều hàng hoa chở Loa Kèn bán rong dọc theo phố rồi. Vui quá, lại một mùa hoa nữa đến rồi.

    Có người gọi Loa Kèn là Huệ Tây. Còn mình, chỉ thích gọi đơn giản là Loa Kèn thôi. Từng cánh hoa trắng muốt, hương thơm thoang thoảng theo gió...

    Người ta hỏi tại sao mình yêu Loa Kèn? Trả lời sao đây? Mình cũng chẳng biết tại sao mình yêu Loa Kèn đến thế. Kèn đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết? Kèn rất mang dáng vẻ Hà Nội? Kèn có vào tháng SN mình? Hay vì những kỷ niệm sâu sắc, khó quên với Kèn????Có lẽ là vì tất cả những điều ấy...Chỉ biết rằng Kèn là một phần không thể thiếu của một năm, một phần không thể thiếu của ký ức, của cuộc sống của mình...Năm nào cũng thế, khi cái rét sắp qua đi cũng là lúc mình mong đến mùa Loa Kèn để được ngắm các bà, các cô hàng hoa chở Kèn bán rong trên phố, để được ngồi trước bình Kèn mà chẳng nghĩ gì hay là nghĩ nhiều lắm mà không có gì là rõ ràng. Tất cả thuộc về một miền ký ức đẹp và yên bình.

    Năm nay Loa Kèn nở muộn. SN mình năm nay chẳng nhận được bó Kèn nào, mình buồn lắm. Đó là điều mà mình mong muốn nhất trong ngày SN... Nhưng cũng phải thôi, những người biết mình thích Kèn thì đều ở rất xa hoặc đã rất xa rồi.

    Phải chăng đó là sự cô đơn???Mình không muốn nghĩ đến điều ấy nhưng đã trót nghĩ mất rồi. Phải, đã từ lâu lắm rồi...Mình cứ mải miết đi, mải miết tìm kiếm lại những gì giống như mình đã từng có. Nhưng có lẽ những ngày tháng ấy đã qua thật rồi. Tất cả mọi thứ đều đã khác đi bởi vì ngay cả bản thân mình cũng đã khác đi cơ mà. Mình sống bản lĩnh hơn hay vô cảm hơn? Đã không còn để ý và không còn đủ sức để để ý đến nhiều thứ như trước nữa. Công việc đã cuốn mình đi hay mình đang chạy trốn một cái gì đó trong công việc và nhiều thứ khác? Những người xung quanh cũng thay đổi nhiều hay do cái nhìn của mình đã khác đi? H...người hiểu mình nhất giờ phải tạm thời xa mình một thời gian. Còn em, L...a, em là người gần gũi với anh nhất lúc này nhưng đôi khi em chẳng hiểu anh, đôi khi đến mức vô tâm... Điều ấy làm anh buồn lắm.Có những khi sống giữa rất nhiều người, kể cả những khi có em ở bên cạnh mà anh vẫn thấy lạnh lòng, em có biết không...

    Hi, thôi, nghĩ đến mà làm gì lại thêm buồn. Loa Kèn đẹp này, mai ra phố lại được thấy Kèn này. Vui lên nào
  2. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mùa loa kèn ??? Mình đã lãng quên cả thời gian và không gian, chẳng còn biết tới cái thế giới xung quanh. Hôm nay có người nói: " ấy thích hoa Loa Kèn không, đang mùa Loa kèn đấy ". Ngỡ ngàng, sao mình có thể thờ ơ như này. . . Bắt gặp topic này, tự nhiên thèm được thấy những cánh hoa trắng muốt. . . Một thời đã xa .
  3. hoa_loa_ken_81

    hoa_loa_ken_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    2 hôm trước đi ngoài đường bỗng giật mình vì thấy hoa loa kèn tràn ngập đường phố. Bỗng thấy vui vui... Hôm trước chồng bảo, lại mùa hoa loa kèn rồi, chuẩn bị đến SN em rồi đấy... Mình yêu nhất là hoa loa kèn trắng. Mầu trắng của nó mỗi lần nhìn đến lại làm mình thấy nao nao... Những kỷ niệm của ngày xưa lại về. Mình nhớ ngày xưa, người tặng hoa loa kèn cho mình nhiều nhất là NA. Có những hôm NA lặn lội từ ĐA sang chỉ để mang cho mình 1 bó hoa loa kèn, và SN mình năm nào cũng ko thể thiếu 1 bó hoa loa kèn NA tặng mình. Mình hiểu và rất trân trọng những gì NA dành cho mình, nhưng mình ko thể làm gì hơn là có 1 tình bạn đẹp với NA. Và quả thực mình đã rất vui khi thấy NA đã có 1 người rất xứng đáng ở bên cạnh...
    MÌnh cũng ko nhớ là mình đã yêu hoa loa kèn từ l úc nào.. Có thể là vì loài hoa đó chỉ có vào dịp SN mình rồi lại hết chứ ko có quanh năm như hoa hồng. Cũng có thể là vì hoa loa kèn gắn với nhiều kỷ niệm của mình.. Bây giờ sáng nào đi làm, nhìn những cô bán hoa mang theo đầy xe hoa loa kèn mình lại thấy lòng mình nhẹ bẫng.. Có cái gì đó rất trong trẻo của buổi sáng sớm mai làm mình quên đi đường đang rất đông, ồn ào và bụi bặm. Chỉ còn những kỷ niệm gắn cùng hoa loa kèn mà thôi...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Còn có thể gọi là hoa Bách Hợp...Mami tớ thì gọi là Hoa càng cua (dù bít hoa càng cua là 1 loại khác hẳn) chỉ vì mùa hoa này cũng là mùa sinh của tớ, mà tính tớ ngang bướng nên mami gọi thía. Và cũng là mùa sinh của cả một đứa bạn rất thân của tớ nữa nên nó rất thân thiết...
    Tớ vẫn thường tự hào đây là loài hoa mà cả năm chỉ có 1 mùa, cả mùa chỉ nở chính thức vào 1 tháng vì kể cả có trồng ép trong nhà kính thì cũng chỉ ra được loại loa kèn khác hẳn...không thể giống nguyên bản được(kiêu nhỉ)
    Tớ thích vẻ thanh cao nhưng gần gũi, vẻ đẹp giản dị nhưng đằm thắm bởi màu sắc, bởi hương thơm, bởi khi đứng một mình nó cũng tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo, bởi khi đứng ở bất cứ chỗ nào với bất cứ hình khối nào chứa đựng loa kèn đều tạo nên một cá tính.
    Dường như loa kèn có một sức hấp dẫn kỳ lạ...âm thầm nhưng mạnh mẽ, các bạn cứ thử xem, vào mùa này hầu như không ai lại chọn hoa nào khác cắm ngoài loa kèn như một sự hiển nhiên trong khi họ chẳng hề nhận thấy đó là sự khác biệt khi không loài hoa nào có được sự ưu ái này
    Hoa chơi được rất lâu nên nếu cố gắng cũng chỉ cắm được 4 - 5 lần thui...lúc mệt mỏi hay buồn buồn...chỉ cần ngắm một lọ to hoa loa kèn... mọi thứ đè nặng tiêu tan ngay...Khi mất hàng giờ để ngồi ngắm rất nhiều bông hoa trắng muốt xoè cánh, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều thú vị...
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 23/03/2006
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu hoa loa kèn. Mẹ sinh tớ vào mùa hoa loa kèn. Thế nên cho dù có ghét bao nhiêu cái thời tiết mùa xuân mưa phùn, ẩm sì ẩm sịt này thì tớ vẫn mong chờ đến ngày nhìn thấy bông hoa loa kèn đầu tiên. Yêu biết mấy bông hoa trắng tinh khiết, đẹp từ khi còn là cái nụ nhọn nhọn xanh xanh. Tớ đã từng ước ao đám cưới mình sẽ được cầm bó hoa loa kèn trắng, mặc váy trắng cười rạng rỡ bên cạnh chú rể của mình. Vào mùa hoa, nhà tớ chẳng bao giờ vắng bóng loa kèn, có lẽ bởi chỉ có mùa này hoa mới đẹp và nhiều, phải vội vàng chơi kẻo mùa hoa sẽ hết (và mình cũng sẽ tiếc nuối vì như đã có lỗi với loài hoa mình yêu).
  6. boica84

    boica84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất rất thích hoa loa kèn.Chị gái tớ cũng thích, tháng này là tháng sinh nhật chị tớ...Nhớ Hà Nội quá..Nhớ nhà quá....
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    " Tháng tư về ,gió hát mùa hè , có những chân trời xanh thế........ "
    Tháng 4 .....cái mùa mà mùa xuân cũng chưa qua mà mùa hạ cũng chưa tới cứ làm cho vạn vật trong 1 tâm trạng thật kì lạ , vừa luyến tiếc lại vừa cảm thấy háo hức .
    Tháng 4....mùa hoa loa kèn nở....Ko biết hoa loa kèn là đặc ân của tháng 4 hay tháng 4 là đặc ân của hoa loa kèn???Cũng không biết nữa...
    ...Điều mình nhớ nhất về Hà Nội có lẽ là những xe hoa rong .Hà Nội ,mùa nào thức nấy ,cứ nhìn những gánh hoa rong trên phố , bạn sẽ biết ngay mùa này có hoa gì . Mùa hè có hoa sen , ngọc lan ......mùa thu có hoa Cúc , khoảng 1 tháng trước Tết đã bắt đầu có những cành đào sớm , chưa có nhiều hoa lắm , nhưng các bà các cô , các chị vẫn mua về để cắm cho nhà thêm tươi tắn ....tháng tư về thì đặc trưng nhất là hoa loa kèn ...
    ...Hoa loa kèn tràn ngập phố ....Hoa loa kèn trắng, màu trắng quý phái với hương thơm vừa quyến rũ vừa thanh tao....
    Hoa loa kèn làm mình nhớ đến em ....Tháng 4 sinh nhật em .Hoa loa kèn ,tháng 4 ,sinh nhật.1 kỉ niệm buồn của em và mình .Ko biết em còn nhớ ko??Chắc không ,nhớ làm sao nổi bởi khi đó em còn quá nhỏ ....Có lẽ thế lại hay ....
    Chợt nhớ đến bài hát "Tháng 4 về".Lâu lắm rồi mới nghe lại

    [​IMG]
    "Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ
    Bâng khuâng lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh..."
    Lâu rồi mới quay lại TSNà ná na
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 23/03/2006
  8. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày bận rộn và mệt mỏi. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày vui với nhiều cơ hội mới mà mình có được. Săp tới có nhiều việc để làm. Nghĩ đến mà thấy trong lòng vui vui. Có lẽ vì thế nên mình mới thức được đến giờ này.
    Đảo qua Topic của mình gặp nhiều bạn cũng thích Loa Kèn, mình vui lắm. Châm một điếu thuốc, ngồi ngắm bình Loa Kèn trước mặt và đọc bài các bạn viết thấy trong lòng thật vui và nhẹ nhàng.
    Những kỉ niệm của một thời bình yên và hạnh phúc chợt ùa về. Thế mà đã 6 năm ĐH rồi đấy. Ngày ấy, 6 năm về trước có một người hỏi mình thích loài hoa gì nhất. Thực ra lúc đó mình cũng không biết trả lời thế nào. Chợt nghĩ đến Loa Kèn - loài hoa mà mình thích bởi màu trắng, bởi vẻ đẹp hiền dịu mà thanh thoát và trả lời "Tớ thích Loa Kèn nhất". Để rồi SN mình năm ấy, người ta tặng mình một bó Loa Kèn thật to và và trái tim mình từ đó thuộc về người ấy. Mình cũng thêm yêu Loa Kèn vì điều ấy. Và bây giờ, nếu có ai hỏi mình: "Bạn yêu loài hoa nào nhất?" thì mình không phải suy nghĩ mà trả lời rằng: "Tôi yêu Loa Kèn nhất !".
    Hoàn cảnh bắt chúng tôi phải xa nhau. Giờ người ấy đã trở về.
    Gần thì thật gần mà xa cũng thật xa. Chúng tôi không còn thuộc về nhau nữa nhưng mỗi lần thấy Loa Kèn nở, một miền ký ức lại hiện về. Chúng tôi giờ đây có một tình bạn đẹp và cả những kỉ niệm cũ, cũng đẹp biết nhường nào. Và tôi biết, giờ tôi yêu Loa Kèn không chỉ vì những cánh hoa trắng muốt, vì vẻ đẹp dịu hiền mà còn vì những kỉ niệm ngày xưa bên người ấy. Đó có lẽ là những giây phút đẹp nhất mà tôi đã từng có trong cuộc đời.
    Hoa loa kèn
    Hoa loa kèn em cắm chờ anh
    Anh không đến từng nụ hoa cứ nở
    Cứ hào phóng thả hương theo gió
    Làm sao dồn bắt lại mùi hương
    Hoa loa kèn chẳng đợi được anh
    Những cánh trắng xanh xao nghĩ mình có lỗi
    Em muốn khóc vì sao không giữ nổi
    Dăm nụ hoa trong e ấp dịu dàng
    Hoa vô duyên hay là em vô duyên
    Những cánh hoa chẳng thể gọi được anh
    chỉ đợi chờ trong câm lặng
    Nhưng em biết nếu chiều nay anh đến
    Trong không gian vẫn còn chút hương thầm
  9. hoa_loa_ken_81

    hoa_loa_ken_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng ước ao đám cưới mình sẽ được cầm bó hoa loa kèn trắng, mặc váy trắng cười rạng rỡ bên cạnh chú rể của mình
    Mình cũng đã từng có 1 ao ước giống như bạn, nhưng mình đã ko thực hiện được mơ ước đó. Dù sao cũng có cái gì đó nuối tiếc... Nhưng mọi cái cũng đã qua rồi !
    Sáng nay thời tiết thật dễ chịu, tự nhủ tý nữa đi làm về mình sẽ phải mua 1 bó loa kèn thật to để về cắm. Hoa loa kèn sẽ làm lòng mình nhẹ nhàng hơn....
    Mình cũng đã từng run người khi nghe bài Tháng 4 về.. Cái cảm giác có gì đó rất quen trong bài hát đó. Nhất là ở câu "em mơ mơ về con đường nhỏ". có lẽ vì mình và anh hay đi ở trên những con đường nhỏ đầy hoa dại. Những ngày tháng xa anh, cứ mỗi lần nghe bài Tháng 4 về em lại bật khóc. Vì mỗi lần đi chơi anh lại hát bài hát đó cho em nghe. Bây giờ ở bên anh rồi, sao mình ko còn những lãng mạn như thời gian đó nữa hả anh??? hay khi mình đã đạt được điều mình mong muốn rồi thì mình ko còn trân trọng nó nữa hả anh??? Anh vẫn nói, khi ở bên nhau rồi anh vẫn sẽ cho em đi lang thang ở trên những con đê, sẽ vẫn đi vào những con đường nhỏ đầy hoa dại. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng làm được điều đó nữa. Anh đã thay đổi nhiều quá rồi !! Anh biết em thích loa kèn, nhưng từ hồi quen và yêu nhau đến giờ chưa bao giờ anh mua loa kèn cho em... Vì sao hả anh???
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tháng tư loa kèn trắng
    Ngập tràn nắng
    Mùa yêu thương
    Tháng tư lòng vấn vương
    Mầu hoa cũ
    Nỗi buồn cũ
    Bài hát xưa vẫn còn nhắn nhủ
    tình yêu trắng ngần
    như hoa riêng của tháng tư
    Gói ghém ưu tư
    Em ngồi đợi nắng
    Dẫu đường xa lắm
    Nắng vẫn còn lung linh
    Yêu tháng tư cho riêng cuộc tình mình
    lung linh
    lung linh.....

    [​IMG]
    Xuống phố tháng tư
    Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
    hoa loa kèn từng bó
    ngập tràn phố đông
    Tháng tư hết bão giông
    Tháng tư loa kèn ngập phố
    Tháng tư em không muốn nhớ
    Chuyện buồn đã qua
    Cũng không dám mua hoa
    Chỉ lang thang và ngắm
    Tháng tư trời xanh lắm
    Phố cổ vẫn đông
    Lá bàng đỏ ối trong lòng
    Rơi nghiêng trong từng giấc ngủ
    Tháng tư nhắn nhủ
    mùa qua
    chiều qua
    người qua
    rằng hoa còn nở
    gió qua phố miên man mùi hương nhưng nhớ
    một tháng tư chưa bao giờ đến của riêng mình
    Tháng tư
    ngồi đợi bình minh ​
    Hôm rồi đọc bài thơ của chị doanminhhang...Thích quá...Mượn tạm bài của chị để tặng chủ topic..Chúc vui

Chia sẻ trang này