1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Loa Kèn trắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời sáng mát...đi lang thang ngắm hoa loa kèn lấp lánh khắp nơi...và kết quả cuối cùng là đã đi theo 1 chị bán hoa mua nốt 5 bó loa kèn còn lại trên rổ sau lời năn nỉ "Cho chị về sớm, còn nốt mấy bó"
    Hihii, lại rải hoa từ trên gác xuống dưới nhà, mang cả ra công ty cắm, như vậy đi đâu, ngồi đâu mình cũng được ngắm nó rồi
    [​IMG]
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bonghoa đã gửi tặng mình bài thơ. Bài thơ hay lắm, mình rất thích.
  3. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cũng yêu loài hoa ấy vô cùng....Vì sao nhỉ? Rất nhìu người đã thắc mắc khi nghe mình nói thích loa kèn, sao lại k phải là một loài hoa khác???SN mình cũng đâu phải tháng 4???
    Bình thường vẫn nghĩ là đã thích thì cần gì phải có lí do...Thế mới là thích....Nhưng hình như với riêng loa kèn thì lại có lí do, rõ ràng là đằng khác...
    Vì...loa kèn chỉ có tháng 4.....loài hoa ấy mỗi năm chỉ có 1mùa, cũng chỉ trong 1 tháng...đến rồi đi, nhẹ nhàng như gió....
    Vì...loa kèn trông bên ngoài cứng cáp,mạnh mẽ ,dũng cảm và đầy kiêu hãnh,nhưng kì thực, những cánh hoa trắng ngần ấy lại mong manh và dễ vỡ vô cùng...Giống mình....
    Vì....những cái loa xinh xinh trên những gánh hàng hoa hay xe hoa ngoài phố mỗi ngày này....
    Vì...một bó loa kèn bí mật của một người bí mật vẫn được bí mật đặt trước cửa mỗi khi tháng 4 về....
    Tháng 4 loa kèn nở....
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này mình thích ra phố nhiều hơn, để được thấy Loa Kèn "thong dong" trên phố. Ở Hà Nội, người ta hay chở Loa Kèn đi bán trên những chiếc mẹt hoặc thúng đèo đằng sau xe đạp. Loa Kèn được bày lẫn với nhiều loại hoa khác như Salem, Hồng...sặc sỡ nhưng vẫn nổi bật bởi màu trắng tinh khiết, bởi vẻ đẹp dung dị mà không có loài hoa nào có thể sánh được. Vẻ đẹp của Hà Nội, của riêng Hà Nội, chỉ Hà Nội mình mới có thôi...
    Hà Nội những ngày này trời đẹp. Hồi trưa đi học về thấy có một chú chở Loa Kèn đi bán mà cứ đạp xe thong dong, nhìn trời rồi lại nhìn ngắm phố phường. Mình giảm ga, đi sau chú suốt một con phố. Cảm thấy niềm vui của chú, mình cũng thấy vui lắm. Có lẽ đó là những giây phút người ta thực sự tách ra khỏi cái ồn ào cả phố xá, của những lo toan thường ngày để trở về với một góc nhỏ đôi khi bị lãng quên trong tâm hồn mình. Chẳng biết chú có thích Loa Kèn không nhỉ? Chắc là có... Cứ vui đi, chú nhé...
    Giờ ngồi đây viết những dòng này lòng mình cảm thấy vui và thanh thản lắm. Mùa hoa Loa Kèn, tất cả đều thật đẹp, thật nhẹ nhàng, phải không?
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có nhìu người giống mình, thích hoa loa kèn thế nhỉ?
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hoa loa kèn cũng được gọi là Huệ Tây nhỉ ??Chợt nhớ đến tranh cành hoa huệ của Leona da Vinci được vẽ bằng mực tàu ...Post lên cho chủ topic cùng xem hen
    [​IMG]
  7. smile_iz314

    smile_iz314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tìm thấy topic này, vui qua''
    Mình cũng là một ngươì rất thích hoa loa kèn, và cũng sinh vào tháng loa kèn nở như rất nhiêù ngươì trong này. Đọc bài viết cuả mọi ngươì sao thấy đồng cảm đến thế! Mình cũng không biết viết gì hơn vì tất cả những tình cảm, suy nghĩ của mình về loài hoa đáng yêu này mình đã đều tìm thấy trong các bài viết. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn một số bạn chăng khi sinh nhật mình năm nào cũng tràn ngập loa kèn. Bạn bè thân thiết ai đến chúc mừng cũng mang theo 1 bo'' loa kèn trắng, có khi bằng đúng bằng số tuổi, mà hâù như là nụ hay hoa mới hé, bảo để cho mình chơi được lâu. Khi đó thì hoa không chỉ đẹp bởi vẻ đẹp sẵn có mà nó đẹp hơn rất nhiều bởi tình bạn. Nhớ hôì cấp III, đứa bạn thân còn cầu kỳ bó 1 bó loa kèn to, dài như hoa cưới. Mình phải vất vả lắm mới đạp xe mang nó về đến nhà, đi đến đâu ai cũng nhìn, tủm tỉm cươì
    Sinh nhật vưà qua cũng thế, cũng vẫn có nhiều ngươì nhớ tặng loa kèn dù ko ít người bạn thân thiết dần đi xa. Những người bạn của tôi, cám ơn mọi người nhiều lắm
    Chúc tất cả những ai yêu hoa loa kèn trong cuộc sống luôn có những phút giây tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm, không vướng bận lo toan như đoá loa kèn trắng muốt, thanh khiết. Và chúc cho các bạn có thêm nhiều những kỉ niệm đẹp cùng loa kèn để giờ phút này năm sau chúng ta lại chia sẻ cùng nhau
  8. immermehr

    immermehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Xích mích với người yêu, tìm vào box này chơi.
    Đọc bài về hoa loa kèn, nhớ ngày xưa thời còn học cấp 3, có ai đó cũng thích hoa loa kèn. Sân nhà mình cũng có 1 cây hoa loa kèn màu vàng cam.
    Ngày xưa ơi!!!!!!!!!!
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật may mắn và hạnh phúc khi bạn chia sẻ và có những người bạn thật tốt.
    Ngoài mẹ ra, chỉ có 4 người biết tôi thích Loa Kèn. Tôi ít khi nói về điều ấy.
    Người yêu đầu tiên của tôi là người biết rõ nhất bởi tình yêu của tôi dành cho Loa Kèn một phần vì những kỉ niệm bên cô ấy. Những kỉ niệm đẹp và trong sáng như loài hoa trắng thanh tao. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Cô ấy không thể đến dự sinh nhật tôi, cũng không thể gửi tặng tôi những bông Kèn như những năm trước mà chỉ gọi điện chúc mừng. Đơn giản một lẽ thôi, cô ấy không muốn tiếp tục khuấy động cuộc sống của tôi, không muốn tôi phải đững giữa hai con đường, không muốn cả người con gái đang ở bên cạnh tôi phải buồn khổ. Cô ấy vẫn thế, vẫn luôn tỏ ra cứng cáp như những cánh Loa Kèn nhưng cũng không thể giấu đi tình cảm của mình, không thể tỏ ra hờ hững và lạnh nhạt dù luôn nhủ mình phải như thế...Cô ấy vẫn như những đoá Loa Kèn ngày nào. Chỉ có tôi là đã đổi thay, chỉ còn giữ lại những hương thơm, những hình ảnh đẹp về Loa Kèn, những kỉ niệm bên Loa Kèn mà thôi...
    Người yêu bi giờ thì không đủ quan tâm để tìm mua tặng tôi một bó Loa Kèn trong ngày sinh nhật, dù cô ấy biết đó là món quà mà tôi thích nhất. Tôi biết cô ấy không ghen với những kỉ niệm cũ nhưng có thể cũng không muốn tặng tôi một cái gì đó khiến những kỉ niệm cũ xen vào giữa tôi và cô ấy. Hoặc đơn giản, cô ấy chỉ không đủ quan tâm mà thôi. Tôi đã buồn vì chuyện ấy, giờ chẳng muốn nhắc đến nữa. Chẳng biết cô ấy có hiểu những gì tôi đã có và những gì còn lại trong tôi bây giờ với Loa Kèn hay không?
    Hi, chuyện này có vẻ phức tạp nhỉ. Hai đứa bạn thân thì một đang du học tận trời Tây, một thì bận bịu công việc trong TP lận. Thế thì không nhận được Loa Kèn là đúng rồi. Mọi người đều bận bịu cả mà...
  10. howhy213

    howhy213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này