1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Loa Kèn trắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu đi làm, chưa quen làm cho mình thật mệt. Mấy hôm nay chẳng có thời gian mà ghé qua Topic này.
    Ngồi trước bình Loa Kèn tự nhiên thấy nhớ, muốn viết một cái gì đó nhưng khi mở Topic ra lại chẳng biết viết gì. Có lẽ khi con người ta mệt mỏi thì cảm xúc cũng ít hơn. Hì, không sao mà. Rồi cũng quen thôi
    Loa Kèn đẹp quá...
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Vậy là mình cũng có được 1 bình hoa loa kèn trắng muốt , loài hoa của tháng 4 .
    Bạn biết có người vào SG nên đã bỏ công đi rất xa trong mưa để gửi vào cho tôi. Những đoá hoa bạn đã kì công chọn lựa ( Bạn biết tôi sẽ không vui trọn vẹn nếu những đoá hoa dập nát ). Hoa loa kèn không gợi cho tôi những cảm giác buồn mà mang lại cho tôi cảm giác thanh cao và bình dị. Có những loài hoa hữc sắc vô hương và ngược lại . Hoa loa kèn trong tôi như 1 cô gái tài sắc vẹn toàn, không sắc sảo rực rỡ mà vẫn đủ sức làm nao lòng người , níu kéo người đi .
    Tối qua hai mẹ con đi làm mãi đến 11 giờ đêm mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà đã thấy mệt nhọc vơi đi thật nhiều bởi mùi hương của hoa . Hương hoa tràn ngập không gian : nhà bếp , phòng khách , cầu thang và lang thang vào cả phòng ngủ của mẹ . Phòng con thì đã có 1 bình thật đẹp rồi . Bạn gửi hoa đủ cho 2 bình hoa lớn , cả nhà như vui hơn , phòng khách sinh động vào buổi sáng và ngan ngát vào buổi tối .
    Tối nay mẹ và tôi lại đi làm về trễ, mẹ nằm phòng khách xem ti vi nhìn bình hoa mẹ lại khen "hoa thơm quá ".
    Sắp tới có dịp ra HN nhưng e rằng lúc đó đã hết mùa hoa loa kèn. Hết hoa loa kèn sẽ tới mùa hoa sen, hôm trước tôi bảo Bạn rằng thích hoa sen bạn bảo đã đến mùa đâu hả cô . Tôi cứ đinh ninh đến hè sẽ có hoa sen . Tôi còn nhớ năm ngoái cũng vào khoảng tháng 4 đi trên đường Tôn Đức Thắng thấy người ta bán nhiều thật nhiều hoa sen trắng . Hi vọng mình sẽ kịp mùa hoa !
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    .... nhớ nhà...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lọ hoa hơi to, hoa lại nở đồng loạt và thơm lắm cơ. Tối mang ra ban công thì tiếc vì phòng đang?thơm. Thế là lại giấu mẹ mở cửa sổ rùi để hoa gần cửa sổ. Nửa đêm mẹ lên thấy màn gió cửa sổ thổi tung còn mình thì cứ lún người cuộn tròn trong chăn?hic?sang dậy bị nói quá?im thít chạy?hihihi. Nhưng chắc là lần sau hết cơ hội roài?tự giác bê lọ hoa sang phòng bên nhé
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Công việc và những cảm xúc trái ngược trong những ngày này làm mình mệt mỏi. Dạo qua Topic một chút, thấy bài các bạn viết lại thấy vui vui hơn.
    Nhớ Loa Kèn, nhớ em quá...
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cả hai lọ hoa loa kèn nhà mình đã nở, thơm và đẹp quá
    ở trên công ty chẳng thể nào có được một lọ hoa, nhiều bản vẽ quá, cứ bừa bộn, rồi có hoa lại đam vướng víu
    Thành ra hoa chỉ có thể để ở nhà, đôi khi mình xuống tầng 1 ngắm hoa, rồi lại vào phòng mình nhìn một lúc, rồi có khi lại chỉnh sửa , hihi... Nhưng đúng là mình thấy vui và nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy những bông hoa trắng đẹp như thế.
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ. Ngủ dậy, bước xuống cầu thang thấy bình Loa Kèn đẹp quá liền bê lên phòng, để cạnh máy tính. Thấy trong lòng vui vẻ và thoải mái. Lại thấy nhớ Topic này
    Cả đêm hôm qua là những mộng mị. Phải chăng nó vẫn sợ, vẫn nghĩ đến chuyện cũ, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng...nhưng nó đã quyết liệt hơn trong mọi chuyện, kể cả trong những giấc mơ.
    Những lời trách móc, những lời xỉ vả của bạn bè...Nó buồn lắm và đôi khi muốn nổi điên lên với chúng nó. Nó cảm thấy áp lực vô cùng, cảm thấy sự trách móc của bạn bè khi mọi người nhìn nó. Nó biết không có lửa thì không có khói. Nó biết mọi người thương nó. Nó biết...nhiều lắm.Nhưng...nó có lý do của nó mà.
    Nhiều khi nó cũng sống trong những cảm xúc trái ngược nhau - điều làm nó rất buồn. Nó không muốn ngay cả bản thân mình cũng như vậy, cũng phản bội ngay cả bản thân mình. Phản bội lại niềm tin của mọi người cũng đã đủ tệ lắm rồi, phải không?Nó cố gắng kéo cảm xúc của mình về một phía để có thể bước tiếp theo cái cách mà nó đã chọn, cũng giống như khi người ta đã phóng một chiếc lao đi thì phải lao theo nó. Có thể là sai nhưng quay lại đã muộn mất rồi.
    Nó không nghĩ là những việc nó làm là sai. Nhưng các bạn đứng trên một khía cạnh khác để nhìn nhận sự việc, thương và lo cho nó, nên mới nói vậy. Nó biết mọi người sẽ không thể hiểu được đâu, nhưng nó hy vọng..sau này mọi người sẽ hiểu.
    Dù sao thì dạo này em cũng đã khá hơn nhiều. Nó không nghĩ đấy là cũng là sự giả dối. Nó có thể cảm nhận được những gì em nghĩ và nó biết em cũng đang cố gắng trong mọi chuyện. Em hãy cố gắng em nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bước tiếp, được không?
    Ươc gì tất cả đều trong sáng, thuần khiết và nhẹ nhàng như những cánh Loa Kèn này
  8. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    HOA LOA KÈN, VÀ ANH
    Tháng tư, mùa hoa Loa Kèn
    Mình cũng chỉ biết mùa hoa Loa kèn là vào tháng 4, mới gần đây thôi, cũng nhờ TTVN này
    Chợt nhớ lại, ngày xưa còn bé, cứ đến gần hè là hoa Loa Kèn lại nở đầy những đường đi, rào giậu ở Dalat. Nhớ cảm giác thanh mát, trong trẻo của những buổi sáng mùa hè sau cơn mưa
    Tối qua đi làm về muộn, ngang qua chợ, còn một chị bán hàng ôm rất nhiều hoa, cúc, hồng, loa kèn, hòang anh...đứng cạnh lề đường bán. Tự nhiên, mình dừng lại và mua hết 2 bó Loa kèn rất to, chừng gần 20 bông....mua một cách rất vô thức...Lúc đó cũng chưa nhớ ra là tháng tư là mùa hoa Loa kèn đâu
    Thật lạ, bao nhiên năm sống "gần" hoa Loa kèn, chưa khi nào mình để ý mùa nở rộ của chúng, và cũng chưa khi nào cắm chúng vào bình. Lọai hoa mình thường cắm là hòang anh, thạch thảo, cúc...Đem hai bó hoa về nhà, hì hụi cắm vào bình. Hoa Loa kèn không phải lọai hoa dể cắm, mà cũng vì nó quá thanh tao, nên những kiểu cắm cầu kỳ không phù hợp. Mình cắm 1 vào lọ thủy tinh trắng, để ở phòng ăn, một bó khác cột dây ren trắng, cắm vào chiếc bình sứ đen vuông vức, đơn giản và đẹp lắm, ai cũng khen hết. Tự nhiên thấy dạo này mình cũng art và khéo tay lắm chứ bộ
    Tối anh về, kể cho anh nghe về hoa Loa kèn, anh có vẻ không hiểu lắm, người miền Nam có mấy ai biết, nhất là những người như anh nữa. Lạicó vẻ hơi "ghen" thì phải, vì tối qua mình đi ăn tối với một anh khách hàng
    Sáng nay đọc lại topic này mới biết hoa Loa kèn c hỉ nở vào tháng 4 thôi, trùng hợp quá, anh sinh vào tháng 4 mà
    Sẽ viết cho anh một lá thư thật hay vào ngày đầu tháng 4 này, "mượn" bài thơ của doanminhhang về hoa Loa kèn tặng anh, kèm cả bài hát Tháng 4 về nữa chứ nhỉ. Tháng 4, hoa loa kèn và anh....em yêu lắm
    Được saigoncool sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/04/2006
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    "...Em cũng chẳng biết nữa. Tối nay ra phố thấy Loa Kèn, em lại nhớ đến anh. Muốn nói chuyện với anh nên em gọi điện thôi..."
    Em đã cười khi nói với tôi những điều ấy tối nay. Nhưng tôi biết, trong em...Em là người hiểu tôi nhất. Vậy những điều em nghĩ...chẳng nhẽ tôi lại không hiểu hay sao!
    Tôi không biết Sài Gòn nắng ấm thế nào, cũng không biết Loa Kèn Sài Gòn đẹp ra sao. Chỉ biết là em vẫn không đổi thay hay ít nhất vẫn chưa đổi thay.
    Loa Kèn Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn dung dị và thuần khiết như ngày nào. Chỉ có Loa Kèn Hà Nội là đã đổi thay rồi thôi....
    Lâu lắm rồi lại mới thấy Loa Kèn buồn đến thế
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những bông Kèn trắng thả hương theo gió...
    Dạo ngoài phố thấy Loa Kèn, thấy vui và nhẹ nhàng lắm.
    Chiều, em mua tặng nó chục bông Loa Kèn. Nó vui vì được tặng Loa Kèn. Vui hơn nữa vì em ngày càng ngoan và quan tâm đến nó.
    Bây giờ chỉ còn mình nó với Loa Kèn, với Trịnh. Nhẹ nhàng. Những ca từ bình dị và trong sáng. Những cánh Loa Kèn trắng muốt, dung dị mà thanh cao...

Chia sẻ trang này