1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Loa Kèn trắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua còn mưa mà sáng nay trời đã nắng thế này. Những cơn mưa đầu Hạ đã bắt đầu rồi đấy. Cả đêm hôm qua nằm nghe mưa, để sáng nay mệt thế này đây
    Ngồi làm việc mà lòng bực bội, cộng thêm cái mệt mỏi trong người. Chỉ muốn về nhà, lăn ra ngủ. Chán chẳng buồn chết. Lại nhớ đến bình Loa Kèn ở nhà. Thèm một điếu thuốc quá nhưng tiếc là ở chỗ này không được hút. Ghét thật.
    Lên mạng kêu ca một lúc cũng thấy giảm được xì chét.Thôi, cố làm cho nhanh còn tàu lượn...Chẹp chẹp, có ai đi làm như mình không
  2. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh vào mùa hoa loa kèn. Nhưng chẳng phải vì thế mà yêu hoa. Mình yêu hoa vì màu trắng tinh khiết, vì mùi hương nồng nàn quyến rũ. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa này là nhất định trong nhà phải có một bình hoa loa kèn, nhưng năm nay thì không. Mai là SN mình rồi, nhưng mình biết chắc sẽ không có ai tặng mình loa kèn. Mà hình như chưa có ai tặng mình loa kèn bao giờ. Mùa này cũng là mùa hoa hồng nở rộ, có lẽ vì thế mà SN mình năm nào cũng tràn ngập hoa hồng. Mình cũng thích hoa hồng trắng, nhưng mọi người sẽ chỉ tặng mình hoa hồng đỏ. Đôi khi không hiểu sao những người yêu thương mình nhất là những người không bao giờ thoát khỏi những ước lệ của cuộc sống. Hạnh phúc khi được yêu quý, nhưng cũng chạnh lòng khi nghĩ tới một ước muốn thật nhỏ nhoi, bình thuờng.
  3. mo_nhac_len_di

    mo_nhac_len_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn nhé !
    Bạn nhé không ai mua tặng bạn thì bạn tặng chính mình cũng được chứ sao . Tự mình thưởng cho mình những niềm vui là 1 lối suy nghĩ tích cực . Không nên trông vào người khác !
    Sáng sớm mai khi ra khỏi giường bạn tự chúc mình rồi đi chợ mua 1 bình hoa thật to vào . Mua tất cả các loại hoa bạn thích để chúc mừng sinh nhật và cũng để mọi người hiểu rằng đó là loài hoa bạn thích và bạn muốn được tặng như thế
    Chúc vui !.
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật tớ cũng chẳng nhận được bông Loa Kèn nào. Tớ đã tự chạy đi và mua cho mình một bó đấy.
    Tớ mong ngày mai sẽ có người tặng bạn một bó Loa Kèn thật to.Hẳn bạn sẽ vui lắm. Nhưng nếu không có thì cũng đừng buồn nhé, hãy tự mua cho mình một bó bạn ạ, thật to vào. Đôi khi vẫn vậy mà.
    Tớ chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc tuổi mới thành công mới
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN
    CHÚC BẠN CÓ MỘT TUỔI MỚI MÁT LÀNH VÀ TƯƠI TẮN NHƯ HOA LOA KÈN
    CHÚC BẠN MỘT TUỔI MỚI HẠNHPHUC, THÀNH ĐẠT VÀ SẼ CÓ NGƯỜI MANG ĐẾN CHO BẠN NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP NHẤT...HOA HẠNH PHÚC
    THÀNH CÔNG VÀ LUÔN YÊU ĐỜI NHÉ

    Mượn topic của chủ nhân để gửi lời chúc cho người bạn sinh mùa Loa kèn nhé...chắc bạn cũng đồng tình chứ nhỉ. Tks
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp thêm một tuổi mới, tuổi 25 ?" cái tuổi qua rồi cái thời mộng mơ mà đã bắt đầu nhuốm màu lo toan rùi, nghe có vẻ ?ogià? nhưng có lẽ đúng là như vậy. Mong sao sang tuổi mới mình tự tin hơn, sống vui hơn và chăm chỉ hơn (đừng lười nữa nhé, lười xấu lắm ).
    Chúc cho tôi, cho bạn và cho những ai sinh vào mùa Loa kèn sẽ có một tâm hồn tinh khiết và trong sáng như những đóa kèn. Yêu lắm hoa Tháng tư!!!
  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Giận người, chỉ muốn nhổ những bông Loa Kèn trong lọ vứt đi nhưng lại không thể làm thế. Những cánh hoa không có tội.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà. Hôm qua SN phải đi làm từ 6h30 sáng đến 5h chiều nên tối mới nhận đưọc quà. Lại chẳng có bông loa kèn nào cả, năm nay cũng chẳng có hoa hồng luôn, chỉ có 1 loại hoa duy nhất giông giống hoa loa kèn là hoa .... ly. Mấy năm nay bàn dân thiên hạ đang sính hoa ly nên một năm mấy ngày lễ thì từng ấy ngày tớ nhận được hoa ly. Khổ thân tớ, người ngợm khiêm tốn nên trông giống y một bình ly di động ấy. Năm nay ... già hơn trước nên quà nhận được rất chi là .... ngưòi lớn: điện thoại, túi da... Thế là già thật rồi, không cứu vãn được tuổi thanh xuân nữa.
    Đầu tháng 5 là hết mùa loa kèn rồi, cả nhà mình tranh thủ chơi hoa hết tháng đi nhé. Cảm ơn cả nhà một lần nữa.
  9. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày bị ốm, không ra khỏi nhà 1 bước, thấy bí bách kinh khủng...
    Hôm nay đỡ chút xíu, vừa bước chân ra chợ thì thấy hoa, bao nhiêu...
    Thấy lòng ấm áp lạ, như trở về một cái j đó, rất gần gũi...
    Lại được tặng hoa nữa... 25 bông, to bự... Được quảng cáo là hoa LK Hải Phòng, cánh dài và đẹp, cành cũng đều tăm tắp ... Thoáng qua cũng chả thấy j... chắc khác chỉ là ở trong lòng thôi...
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Gà gật mí mắt vì mấy hôm nay không được ngủ đủ, trong lúc chờ đợi...xoay xoay chiếc ghế, bỗng bất chợt khoảng không gian trước mắt như toả sáng và trong mát...tỉnh cả người...cái tảng đá đang nặng trĩu tan biến...Một khung cửa rộng đang nhói lên vì nắng...một chiếc bình trắng điểm hai chiếc lá phong xanh và nâu thả đến 1/3 chiều dài...và bên trên là trắng ngần hoa kèn đang xoè cánh vừa kiêu kì vừa dịu dàng nghiêng soi mình cạnh tấm gương lớn. Nắng được phản chiếu ánh sáng của mình mịn màng lấp lánh trên từng cánh hoa làm nổi rõ cả từng đường gân sắc nét đang cong mình như những ngón tay trong điệu múa Chàm...Nắng như dịu lại, chững mình không dám gay gắt...cái khoảng không gian nhỏ bé ấy sáng dịu và ngây ngất hương thơm...đẹp thanh khiết và tươi sáng đến lạ kỳ...cuộc sống thật đẹp khi có hoa Loa kèn

Chia sẻ trang này