1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Loa Kèn trắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    chưa hết tháng tư nhưng kèn cũng không còn nhiều nữa đâu. tranh thủ tận hưởng, tranh thủ cắm, tranh thủ ngắm........... đang giữa nắng mới khiếp này nhìn thấy hoa loa kèn, trời, đã thiệt. như tìm thấy lại điều gì ý..........
    thích thật.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Được biết thêm 1 điều nữa về hoa loa kèn...càng có nhiều ánh sáng hoa càng lớn, càng cao và càng đẹp. Vì vậy nếu người trồng hoa muốn hoa dài bông và mập mạp, sẽ phải thắp điện suốt đem cho đến khi trời sáng, như thế sẽ được những bông hoa như ý. Đúng là loài hoa của ánh sáng, thảo nào khi hoa nở, tạo nên một thứ ánh sáng trong suốt và tinh khiết đến vậy.
    Cuối mùa rồi, hoa nở rộ ào ạt nên người trồng hoa không còn bán được giá cao nữa. Họ không còn thắp điện cho hoa cao hơn lên...Cả hàng loạt các luống hoa đã bị cắt gần hết, có luống người ta để cho hoa nở luôn...Mò mẫm mãi mới tìm được luống hoa ứng ý...le te chạy xuống suýt trượt ngã...làm một ôm..."chúc mừng sinh nhật mày nè" khi nhỏ bạn còn đang thắc mắc vì...giá cả.... Hi , hết nói lun

  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mừng một mùa Loa kèn lại về, mừng một Topic đúng một năm trước giờ lại được kéo lên. Chủ topic và những vị khách qua đường.... có ai còn nhớ đến Topic này.... Mỗi một mùa Loa kèn ..... bao yêu thương lại tràn về. ... Loa kèn trắng tinh khiết, hương thơm dịu nhẹ ... làm tâm hồn bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. ....
  4. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đọc topic này, chợt thấy lòng mình xao xuyến nhớ lại những ngày xưa ấy. Nhớ không NA, khi mày hỏi tao thích loài hoa nào nhất, tao chẳng nghĩ ngợi gì trả lời "loa kèn" bởi tự dưng lúc ấy, hình ảnh bông hoa trắng tinh khiết bỗng hiện lên trong tâm trí của tao. Và rồi loài hoa đó đã đi theo tao suốt những tháng ngày tươi đẹp, với người ấy.
    Mình còn nhớ không, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao tháng ngày hạnh phúc. Cứ đến mùa loa kèn nở, người ta đều mua tặng mình (thật ngược đời) 1 bó hoa để mình cắm ở phòng ngủ, chỉ bởi người ta hiểu rằng, sau những giây phút bận rộn với những thứ phù phiếm khác mình sẽ cần một lúc yên tĩnh chỉ để ngắm những bông hoa thanh tao ấy. Mình còn nhớ không, những ngày hai chúng ta lang thang trên đường chỉ để ngắm phố xá, hàng cây và những chị hàng hoa với những bó loa kèn trắng muốt ... Và còn nữa, sinh nhật mình, dù chưa tới mùa loa kèn nở, người ta cũng nhất định tìm được một bó loa kèn cho mình.
    Tất cả mọi thứ đã xa rồi, như cuộc sống vốn không có gì là hoàn hảo. Người ta đã quyết định xa mình, xa mãi mãi.
    Năm nay sinh nhật mình, không có ai tặng mình loa kèn nữa, nhưng mình hãy luôn nhớ rằng, ở một nơi nào đó xa xôi, người ta vẫn thầm nhủ "chúc mừng sinh nhật" với một bó loa kèn tinh khiết dù chỉ là trong tưởng tượng.
  5. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mừng loa kèn đang tràn ngập phố phường ........... Tớ là vị khách thứ 2 ghé qua topic này ....... vẫn giữ những điều xưa cũ với Loa Kèn ........
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sớm mở cửa thấy xe hoa loa kèn đi qua ngõ
    Mua lấy những nụ hoa e ấp chào đón mùa hè
    Hương hoa dìu dịu
    Cánh hoa e ấp
    Nhụy hoa dịu dàng
    Cành mảnh mai
    Như những thiếu nữ nhẹ nhàng buổi sớm mai
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa mua một lọ Kèn to lắm, rẻ thật, có 8000/chục bông
  8. wander06

    wander06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến một bài phỏng vấn Vi Thùy Linh, được biết cô ấy cũng rất thích hoa loa kèn. Phải chăng những người thích hoa loa kèn đều có một cái gì đó rất khác biệt, mạnh mẽ, cá tính....!?
    Tháng 4 là thời điểm chúng ta quen nhau, và anh cũng bắt đầu biết tới hoa loa kèn qua bức thư em gửi, để rồi sau đó những bông hoa loa kèn trái mùa bằng đúng ngày ta ngỏ lời được gửi tới em đều đặn hàng tháng. Hoa trái mùa đôi khi không thật tươi tắn nhưng vẫn quyến rũ bởi hương thơm ngát. Anh vẫn ước mơ được tặng em đều đặn những bông hoa bình dị như vậy cho tới trọn đời, nhưng rồi anh cảm thấy thất vọng vì hình như em không thật sự thích hoa loa kèn như vẫn tỏ ra như vậy, mà loài hoa em thích là những đóa hồng kiêu sa?
    Hoa nở rồi hoa lại tàn cũng như cuộc tình của chúng mình vậy. Hãy để quá khứ được ngủ yên, để cuộc sống hiền hòa cho mỗi người. Dù sao cũng cảm ơn trời là thuyền em đã có một bến đậu bình yên, và anh cũng nhận ra rằng: hạnh phúc nhiều khi thật đơn giản và bình dị hơn nhiều những cách thể hiện đầy màu sắc. Anh vẫn mong chờ đến một ngày có thể nắm được tay một người bạn tri kỷ đi nốt quãng đời còn lại, điểm xuyết bởi mùi hương thơm ngát của hoa loa kèn thân thương.
    Chúc cho các bạn yêu hoa loa kèn được hạnh phúc và bình yên!
  9. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Năm nay vẫn chưa mua một bông hoa nào về cắm. Muốn chờ đến khi màu hoa trắng lên tha thiết.
    Và chỉ một lần, trong một mùa...
    [​IMG]
  10. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba dài lê thê, có đến tận 31 ngày đếm mãi không hết tháng?
    Những ngày cuối tháng ba ở Hà Nội có nắng, nắng rất đẹp?
    Ai đã từng ở Hà nội sẽ có khái niệm mùa hoa loa kèn.
    Hoa loa kèn chỉ có và chỉ đẹp trong tháng tư.
    Mùa hoa loa kèn ngắn ngủi ngược hẳn lại với chiều dài của tháng.
    Vậy mà mỗi năm cũng chỉ có một mùa hoa loa kèn duy nhất vào thời điểm này.Hoa loa kèn là loại hoa thứ hai mình yêu thích sau Hoa cúc?
    Đối với riêng mình hoa loa kèn chỉ nở vào tháng tư, chỉ nở một mùa để người ta còn thấy tiếc nuối khi mùa đi qua và còn trông đợi mùa sau hoa sẽ lại tinh khiết nở giữa cái căm căm lạnh...
    Dường như ở khoảnh khắc đó trong tâm mình lúc nào cũng chỉ sợ sắp hết mùa hoa tới nơi rồi...
    Hôm qua trên đường đi lang thang mình đã lại thấy hoa loa kèn.
    Trên phố những xe đạp của những người bán hoa đã chở đầy những thúng hoa loa kèn.
    Mang hoa về nhà mà thấy như mình đang mang cả tháng tư về, con đường như ngắn lại, người đi đường cũng như đáng yêu hơn?
    Mình thích nhất là cắm hoa Loa kèn vào bình gốm...
    Và luôn có cảm giác thật kỳ lạ...khi buổi sáng sáng tỉnh dậy, được ngửi thấy cái mùa thơm thanh khiết của hoa loa kèn, nhìn thấy những phấn hoa màu vàng rơi lả tả dần theo ngày trên mặt bàn?
    Thấy chủ toppic cũng thích hoa Loa kèn cũng xin tặng bạn bức tranh về Hoa Loa kèn mình vừa vẽ...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này