1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Loa Kèn trắng....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoabattu2003, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Viết từ mùa Loa Kèn trước, post lại vào đây. bao giờ cùng hát: " HYNĐ..." nhé!
    http://www9.ttvnol.com/lamquen/560159/trang-54.ttvn
    .............
    Hà nội bây giờ loa kèn trắng ngập phố phường, đi đâu cũng thấy những cô hàng rong chở đầy những búp hoa trắng xanh trông ngon mắt cứ như là thứ quả gì ăn được. Em thích gọi loa kèn trắng là Huệ tây, để nó không bị lẫn với những loài loa kèn khác. Sớm hôm kia, thấy anh lên sân thượng cắt mấy bông loa kèn đỏ xuống cắm, em chợt nhớ là tháng tư sắp về, tháng của loa kèn ngập phố phường Hà Nội.
    Em yêu mùa thu và tháng Tư HN. Tháng Tư, đi qua đường Phan Đình Phùng, con phố duy nhất có 2 hàng cây trên vỉa hè, cũng là con đường con đường đi học ngày nào của anh. Lá sấu rụng vàng mặt phố, chỉ có tháng Tư lá sấu mới có màu vàng đẹp đến vậy. Tháng Tư, mùa vẫn còn hanh hanh gió, người ra phố chỉ cần khoác áo khoác nhẹ. Thời tiết tháng Tư cũng giống mùa thu Hà nội, chỉ khác là không có heo may và nắng vàng. Tháng Tư HN luôn làm em thấy mình có một chút gì xao lãng...một chút hoài niệm, một chút bâng khuâng
    .
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về gió hát mùa hè .
    Có những chân trời xa thế.
    Mây xa vời , nắng xa vời ,con sông xa lững lờ trôi...
    Một mùa hoa nữa lại về. Tôi bỏ lại sau lưng quá khứ , bỏ lại những tức tưởi của thời con gái để đón nhận tình yêu và hạnh phúc trong vai trò một người vợ, một người mẹ.
    Anh của tôi, chồng của tôi vẫn thường tặng cho tôi những bông hoa tươi thắm nhất vào ngày 27 hàng tháng. Ngày định mệnh đưa chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi không chọn ngày cưới làm kỉ niệm mà chọn cái ngày cao xanh kia cho chúng tôi 1 cơ hội để hiểu và yêu thương nhau. Khi con trai chúng tôi ra đời con sẽ được nghe bố mẹ kể về câu chuyện cổ tích đưa bố mẹ đến với nhau. Đó sẽ là hành trang của con và là sợi dây bền vững nhất cột chặt bố và mẹ mãi mãi.
    Mùa hoa lại về , trong nhà chúng tôi lại ngát hương hoa loa kèn cao quý và tinh khiết.
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy Topic này. Một chút ngỡ ngàng, một chút gì đó gợi về...thoảng qua...
    Vậy mà đã hơn một năm từ ngày mình lập Topic này...Nhanh nhỉ...Một năm thôi mà nhiều thay đổi quá...
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích hoa kèn vì sinh nhật của vợ chồng mình đều là tháng tư , mùa hoa loa kèn nở rộ nhất . trong tháng tư này mình chỉ cắm loa kèn thôi
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [/green]Tháng Tư, mùa hoa Kèn. Hôm trước đi ngang phố, đã thấy thấp thoáng dáng Kèn gầy gò xanh xao. Có lẽ trời còn làm mưa nên Kèn chưa đủ độ "chín". Nhìn những bông Kèn nhỏ nhoi và khiêm nhường nép mình bên những Hồng những Cúc lại thấy chạnh lòng. Kèn chỉ đẹp khi đúng độ và tạo thành 1 "quần thể" đông vui. Trong tiết trời se lạnh và lất phất mưa, tự dưng Kèn trở nên lẻ loi và cô độc...
    Cõ lẽ rất nhiều người Hà Nội mong ngóng phút chuyển mùa tháng Tư để "gặp gỡ" hoa Kèn _ loài hoa tượng trưng cho ánh sáng. Càng có nắng hoa càng bung ra những chiếc cánh trắng muốt, tinh khiết và cao sang đến không ngờ...
    Tháng tư đã về... vài ngày nữa thôi, khắp nẻo Hà Nội, trên những gánh hàng rong, hoa Kèn xuống phố...[/green]
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này