1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mà bạn thích nhất trong năm là.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tau ở Garden Grove. Tau đang học ở Santa Ana college.
  2. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? Tuy chưa được tận mắt thưởng thức mùa đông có tuyết nhưng mình thích mùa đông một phần vì nó có tuyết, nhìn đẹp lắm.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  3. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    oh my fricking god!!! tao cũng ở garden grove luôn!!! mày ở chỗ nào cho tao địa chỉ đi... chủ nhật tuần sau rảnh không!!! tụi bạn tao no rủ đi camping!! mày đi không!!
    thôi mày cho tao số phone cho nó lẹ!!! tao ít lên tren ttvnol lắm!!! đây là số cell phone của tao : 714-224-2859.
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đạt heo kia , chỗ nì hông phải là chỗ nhận pà kon mí lại rủ rê đi chơi nghen , coi chừng đó!!!
    À, hình như có ai đó hỏi tui là tại sao tui thấy mùa đông năm nay bùn phải hông ??? Vì tui sắp phải đi đến nơi có tuyết vào mùa đông, và phải xa những người thân iu của tui nữa ,
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  5. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ----->mon: đi đâu vậy?? không đậu đại học nên bị đầy ra hoang đảo àh?????????
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    MÒI NGƯƠ?I ƠI, HĂ"M NAY ĐI HÒC VĂS?, TUYĂŚT RƠI RĂ"?I. TR,́NG XÒA. ĐÈP L,́M. TUYĂŚT RƠI NHƯ MƯA RƠI Ơ? SÀ?I GÒ?N VĂ,̣Y ĐÒ. ĐÈP L,́M, NHƯNG MÀ? BUĂ"?N WÀ CHƠ?I LUĂ"N. THĂ,́Y NHỚ NHÀ? GHĂS. ĐI ĐƯƠ?NG GĂ"?NG MUĂ"́N CHĂŚT. SỢ TÈ GHĂS LUĂ"N. ĐÀP LĂSN TUYĂŚT THĂ,́Y XĂ"́P, MĂS?M, NHƯ TÙ? LÀNH D0ÒNG TUĂSỲT VĂ,̣Y ĐÒ. NHƯNG MÀ? TRƠN WÈ. HĂŚT DÀM CHÀY LUĂ"N.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông rất đẹp. Càng đẹp hơn khi ngồi trong nhà với người thân, bên lò sưởi ấm cúng, tuyết bay đầy trời, phủ kín những cành mai. Đấy, cái thú thưởng tuyết là vậy.
    Tuy nhiên mùa đông cũng sẽ rất buồn khi ta chỉ có 1 mình. Cái cô độc, cái lạnh lẽo, cái tiêu sơ giữa trời mưa tuyết, có lẽ kô dễ chịu lắm đâu.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bị đày ra cái chỗ giống như 29longa đó, chỉ khác bang thui, hehe , nghe có sốc hông đẹt??? Té ghế chưa đẹt???
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  9. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    --->mon: ha ha welcome to US... anyway chung nao di chac chan, thi mail cho aaron mot tieng! luc bay qua day no matter what u phai chuyen may bay o LA. Luc book ve may bay nho book ve de thoi gian chuyen o LA khoang 5, 6 tieng. CO gi aaron ra san bay pick up di choi mot chut cho dzui!!!
    chung nao chac chan roi tinh sau. U di phong van chac no chua hoi da cho rot luon qua''
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko bít gì thì đừng có mà tài lanh, người ta đã đậu phỏng vấn lâu gòi, tháng 1 tui sẽ bay wa bên đó nì, mà nói vậy là ông ở LA hử ??? Để hỏi anh tui cái chuyến bay nó như thía nào đã, vì dự định wa San Fran chơi 1 chút rùi mới dìa Texas ở.....
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe

Chia sẻ trang này