1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mà bạn thích nhất trong năm là.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ở HN cũng tuyệt lắm đó, trời lạnh nhé, mặc áo ấm ra đường rồi ăn bắp nướng. Ngon tuyệt, lại có cảm giác ấm cúng nữa.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  2. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Rất lấy làm tiếc khi post lạc đề
    to Arron Đạt : trường mày cuối năm nay tổ chức chung kết bóng chuyền nữ, mày hỏi dùm tao giá vé nhé nếu mày mua rẻ hơn nhờ mày mua giùm teo luôn đưọc ko nhở?
  3. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tao có student card của trường được vô miễn phí!! nếu mầy đi chung với tao thì cũng free luôn!! đi coi bóng chuyền làm gì?? sắp tới mày không nghe thấy có miss VN2004 ở Long Beach huh mầy? để tao kiếm vé free rùi tao với mầy đi coi hehe mày cho tao số phone đi. Mày ở đâu vậy?? cho tao địa chỉ đi!!! co gì anh em chúng mình hội ngô cho dzui!! năm ruỡi nay tao chưa gạp được đứa bạn cũ nào hít
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  4. grave

    grave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...mày hỏi lại vụ bóng chuyền giùm tao cái, giá cả thía nào, tao nghĩ ko có chuyện vào free đâu. Tao thấy nó bán vé đến $35 hay $40 cho adult lận (mắc bỏ mother ). Còn vụ MissVn nếu mày kiếm được vé free thì.... cho tao hai vé, nếu ko có free thì bao nhiêu một vé. Tau ở gần khúc Magnolia với Lampson áh, đừng nói với tau mày ở gần đây áh
  5. aaron01

    aaron01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hễ cái gì liên quan đến trường tao mà có student ID thì được free hoặc giảm giá !! mày yên chí đi!!! mày ở góc đường magnolia thì gần tao lắm. Tao ở góc Trash và Yockey!!! từ nhà mày qua nhà tao khoảng chưa đầy 5 phút. hehe cho tao số phone, địa chỉ nhà cụ thể của mày đi. Mày cho góc đường ông nội tao cũng không biết đường tìm nữa huống chi tao!!! không mấy mày gọi phone cho tao: 714-224-2859.
    I wanna feel the way you make me feel
    But I guess i'll never get to call you mine
    So don't play with me like i used to play with the other girls
  6. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chúc LHPers mùa giáng sinh 2004 vui vẻ và hạnh phúc
         KHÔNG CÓ EM CHO PHỐ VẮNG DẤU CHÂN HẸN HÒ
         KHÔNG CÓ EM MÙA THU THÔI LÁ VƯƠNG BAY
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc fwrd số này cho mọi người, không biết sẽ ra sao và tới tay ai ^_^
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, năm mình học lớp 3 thì fải, có đọc truyện Doremon, tập 20. Còn nhớ rõ là vì hồi đó, có đọc đến truyện có cô công chúa Mùa Đông hay rì rì mùa Đông được Nobita vòi Doremon mời về chơi đó. Nghe được một câu như thế này:" Mùa Đông lạnh vì mùa Đông cô đơn" <-- và từ đó tự nhiên đâm ra thích mùa Đông đến lạ lùng. Suy nghĩ kiểu trẻ con: "để yêu mến mùa Đông cho mùa Đông có bạn khỏi cô đơn". Sau này thì thích lun, ko còn trẻ con thế nữa. Nhưng cái ý nghĩ trong trẻo hồi bé, giờ ngẫm lại vẫn thấy bồi hồi.
    Mùa Đông, chỉ nghĩ đến lúc khoác cái áo len to sụ, dày cộp, lang thang dưới cái lạnh, dừng chân lại bên hiên nhà nào đấy. Có khi lại gặp một anh chàng mùa Đông của mình thì sao nhỉ? Hay phết! Hay còn hơn film lãng mạn kiểu Hèn Wéc nữa cơ!... Nhưng đó là những ngày còn ở HN, còn ở miền trung. Giờ, vào SG học được 1 năm, rút ra 1 điều, mùa Đông ko cần mặc áo lạnh. Một chút gió se se, một chút hơi lành lạnh như chớm thu ở HN, để rồi nhớ HN. Túm lại, vẫn có lí do để thích mùa Đông. he he
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  9. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thì dễ thương thật nhưng hơi buồn.Mà buồn nhất là khi mặc áo lạnh vào, nó to wá làm cho mình jống con vịt,hic...
    Tôi xin thượng đế cho tôi nước,người ban cho tôi cả đại dương
    Tôi xin thượng đế cho tôi hạt giống, người ban cho tôi cả 1 rừng cây
    Tôi xin thượng đế cho tôi một người bạn,và thượng đế ban BẠN cho tôi
    Ước gì........................... bạn ở đây giờ này ^____^
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bạn lại đụng đến nỗi đau của tớ rồi. Ko nhìn lên cái title của tớ sao bạn ơi!
    NÓi rì thì nói, tớ thích mùa Hè cũng 1 9 1 10 với mùa Đông cơ đấy! Mùa hè, giữa cái nắng nóng hầm ập, trút ầm ầm ào ào một cơn mưa dông, ui!, ướt lẹp nhẹp, sau đó đường khô ran, nhìn vui phết! Tự nhiên thấy mọi thứ đẹp hẳn ra..
    Mùa Thu, HN lành lạnh, cái se se của heo may, khoác thêm một tấm áo gió, rồi lượn lờ vài vòng quanh Hồ (đi với bạn trai nữa thì tuyệt!) tha hồ mà để cho trái tim đập nhịp lambada nhá! Và hoa sữa sẽ thơm nức mũi mỗi khi lượn ngang qua phố bà triệu... Chài ai, nhớ HN ghê!...
    Còn mùa Xuân ẩm ướt, lạnh bét nhè, lạnh teo cả... mí đầu ngón tay. Mất hết cả cái đẹp. Túm lại có lẽ tớ ko thích mỗi mùa Xuân, còn mùa nào thì cũng thích nhất hết!
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...

Chia sẻ trang này