1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mà bạn thích nhất trong năm là.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sài Gòn lại mưa nữa gòi. Mưa tầm tã, làm buổi tối ko thể ra đường chơi được. Trời lại lạnh nữa, chắc là hông bằng ở nước ngoài, nhưng cũng đủ làm pp tối trùm chăn kín mít, ngoài mở quạt vù vù để ngủ. Sướng!
    hix, nhớ gì đâu cái ngày cuối cùng trước khi chia tay bạn, 2 đứa trời mưa vẫn rủ nhau chạy vòng vòng ngoài phố trong cái lạnh thấu xương
  2. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Jowla chưa đi đâu xa nên cũng chẳng biết khí hậu chuyển biến ra sao , nhưng khí hậu ở tp hcm cũng đáng yêu và nhiều kỷ niệm rồi ..... nhớ sân trường rộng thênh ngập nắng , hoa phượng đỏ thắm, nhớ những chiều hạ chạng vạng tối đạp xe từ trường về nhà ...rồi khi trời chuyển lạnh ...lá phượng rắc vàng sân trường ,ngồi dưới gốc cây ngắm mà thấy lâng lâng ...trời se se lạnh thôi , hình như thấp nhất cũng mới 23 hà , đủ để xúng xính áo lạnh và háo hức đi mua thiệp cho bạn bè
    mùa mưa chả đáng yêu tí nào , hính như lần nào thi giữa học kỳ cũng mưa , ướt nhẹp , điểm cũng te tua ...
    mùa thu bên xứ ôn đới chắc đẹp lắm ha , wow, cứ tưởng tượng cảnh lá phong rơi lả tả cũng đã thấy mê ly rồi ..
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Trời, tuỳ chỗ thôi em, mùa thu Texas còn hơn cái lò heo way...
  4. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hahaha, vui vậy , thế mùa thu texas có nắng tắt , lá vàng rơi , cheesecake hông chị ?
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    HỜ, em gái này khá wá....Có chứ em, nhưng buổi chiều thôi, buổi sáng thì vẫn còn như lò heo way...hihi...
  6. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người bị quay không ?
    dạo này thời tiết kỳ cục , trưa thì nắng chang chang , đạp xe nửa tiếng tới trường vô được cái lớp ọp ẹp chật như nêm . tối như hũ nút và ồn như cái chợ, quạt chạy như hết hơi , tới 5 giờ chiều thì nó lại mưa , đã ướt đã ngập thì chớ , lại còn gió , thiếu điều cuốn theo chiều gió luôn ...mùa gì thì mùa ...ở trong nhà là sướng nhất ..
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Jowla đạp xe nửa tiếng tới trường hả, bắt tay cái. Anh cũng mỗi ngày đạp xe đến trường mất nửa tiếng. Đi xe đạp tốt cho sức khỏe. Mỗi tội lúc trời mưa thì hơi thảm 1 chút.
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đúng đoá, đi xe đạp coi như là tập thể dục, bởi vậy năm nay pp cũng đi xe đạp đi học, khổ nỗi chuyên gia quên mang áo mưa, hixhix, lần nào cũng mưa lạnh wéo cả người.
    Nhưng pp hông giống Jowla rùi, lúc nào pp cũng thích lang thang ngoài đường hết, hihi..
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bỏ luôn cái áo mưa vô trong giỏ xe á, không mất đâu mà sợ. Lựa cái nào cũ cũ 1 chút, hổng ai lấy đâu, mình cũng đỡ mất công nhớ đem tới đem lui.
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, khổ nỗi đã từng bị mất rùi anh ạ!

Chia sẻ trang này