1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mà bạn thích nhất trong năm là.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài gòn dạo này sáng mát ,trưa nắng , chiều mưa , đỏng đảnh như một cô nương 18 tuổi ( giống mình quá ) . 29 độ mà cũng lạnh ghê , cũng phải ,bình thường toàn ba mấy độ không... những vòng xe lăn thật chậm , ừ , t a đang buồn , bầu trời cũng dịu dàng ghê , hà cớ gì phải phóng ào ào để về nhà ngồi ỉ ôi một mình ...9 giờ mà không nắng thì đúng là tuyệt diệu ...giờ này năm ngoái chắc ta đang gà gật trong tiết văn của cô Hạnh , tai nghe , đầu nghĩ tới bữa sáng , rồi lại cặm cụi làm bài cho tiết sau ... cứ ngỡ như mới ngày hôm qua , chẳng thể nhớ nổi ta đã trôi qua chừng ấy tháng ngày bằng cách nào .... thanh âm và nét tạc của tiếng cười , của những tiết học chính , học thêm , của những kỳ thi và những bài học cũ sẽ chỉ còn mơ hồ bảng lảng trong lòng ta , xưa cũ như đã thuộc về một thế giới khác ...nhưng ta sẽ còn nhớ về mùa bàng đỏ , mùa lộc non , mùa áo bông , mùa lá đổ .. mổi khi lịch sang trang .. mỗi năm ta mỗi lớn thêm nhưng năm nay mọi thứ rõ rệt hơn cả .. không còn là một con bé lí la lí lắc nữa rồi , sau kỳ thi đại học bạn bè cũng xa cách nhiều , vào môi trường mới có nhiếu thứ khác lạ mở ra , đã bắt đầu nghĩ tới những điều mà ngày xưa ta cho là còn xa xôi lắm ...đã lờ mờ hiểu những điều mà trước gờ cho là không thể ..và bao giờ cũng vậy , tận cùng của tất cả những thứ vu vơ ấy , ta lại thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và vô vọng ..
    9 giờ tối , vẫn còn mưa , rả rích trên mặt đường và trong thế giới mộng mơ 18 ,
    ..ta lại chờ nắng lên
    rốt cuộc , ta vẫn không biết đâu là ta , mùa nắng và mùa áo bông , ta lại có một mùa riêng trong lòng .
    mùa nắng càng buồn , nhớ những buổi chiều tầm nắng quái , tan học, đạp xe về nhà với mấy đứa bạn thân , mãi rồi cứ đạp xe về trong nắng quái là lại quay quắt nhớ .. cũng chỉ vì ánh sắng heo hắt mà lung linh , bởi vậy , cứ xem khúc dạo đầu của Season in the sun là lại sụt sịt , bởi ta nhớ mùa nắng , mà bài hát cũng hợp ghê.. Những mùa nắng đẹp , ừ , 12 năm học ta đã trải qua , đặc biệt là những năm cấp hai và 3 năm áo dài Lê Hồng Phong...đều là những mùa nắng đẹp ...
  2. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đã đến tháng 10 rồi sao trời vẫn còn nóng nhỉ? Thật là khó hiểu...
    Ngoài trời thì nóng hổi, còn trong lớp thì lạnh như là mùa đông vậy. Thời tiết thay đổi nhanh chóng khi vừa mới bước từ ngoài vào lớp, hay là lúc bước ra khỏi lớp...
    Ghét cái weather này wá đi...
    Ước gì đi đâu được cho mát mát ....ăn chesecake là sướng nhất! hihi
  3. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Rồi mùa thu, lá vàng đổ xuống công viên...
    Cảnh ấy đẹp tuyệt....
  4. dthanhtriet

    dthanhtriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở Việt Nam : mình thích nhất la mùa....mưa.Chắc có lẽ tại vì nóng quá, đến mưa là thích.Nhất là ngồi trong lớp học, bên ngoài mưa ào ạt, gió thổi vào lớp, thích dễ sợ.Nhất là về nhà, ăn cơm với mắm ruốc xào thịt và dưa leo lúc trời mưa, thấy ngon hơn.Nhất là buổi tối trùm mền, ở ngoài mưa xối xả, mình ngủ ngon hơn.
    Lúc ở.....bên đây : thích nhất mùa đông.Có lúc sáng thức dậy, mắt nhắm mắt mở, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không tối cũng chẳng sáng, chỉ mờ mờ ảo ảo với một ánh sáng màu nâu đỏ, đường và mái nhà đối diện thì đầy tuyết, quá đẹp luôn.Rồi thích nhất là ngồi trong phòng với lò sưởi ấm áp, ngồi trên giường với mền kéo đến tận cổ, ngắm tuyết rơi bên ngoài, thêm một cảm giác cô đơn nhưng xen lẫn thích thú trong đêm Noel, khi bạn bè bản xứ đều vui đêm Noel với gia đình.
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Troài oai...lãng tử....dthanhtriet...
    Mùa đông đến rồi...Gió thổi nhẹ và trời se lạnh...Mùa hè nóng nực cuối cùng cũng biến mất...
    Sáng nay thức dậy có 1 ngôi sao to wá chừng...rất may đã kịp ước 1 điều ước...
  6. dthanhtriet

    dthanhtriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hehe...sao đọc đi đọc lại cái bài mình viết wài mà sao chẳng thấy mình lãng tử gì hết trơn.Chắc tại giọng văn khô khan quá..hehe....(hồi đó Văn được 7 điểm là mừng lắm rùi), không biết cách diễn đạt..hic hic
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ lãng nó có nhiều tầng nghĩa...Tuỳ người đọc mà diễn đạt lại theo ý của mình...
    Người thì nghĩ là lãng tử thiệt, người thì nghĩ là lãng nhách, lãng xẹt...tuỳ hỉ mà thôi...
    ==> Định lý : Con trai LHP luôn hoang tưởng
    đã được chứng minh, đúng với mọi trường hợp.
    ( Nói chơi thôi đừng giận nha)
  8. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hehhehehe, cai topic này vui cực nhah ?
    mùa thích nhất thì mội người có own opinion..........

    mùa gì với tui cũng như nhau..........trừ mùa thi........... rời saigon sao nghe chúng nó tả đẹp thế ma hồi đó mình ko bít nhỉ ? hahà, chắc tại lo học và choi game nhiều wá đây mah........mà thật ra chẳng thằng nào cảm dươc nó đẹp thế , chỉ có bọn lớp văn may ra.........mà hồi đó văn tui cung được 7 điểm 1 lần đây nhá....còn lại toàn 8 và 1 lần bị con 6 .......

    ha, mà công nhân trời US này co cai weather đáng chửi thật.............mình mong nó mưa chết được, để còn được long nhong lái xe đi dạo after skul, thế mà no'' vẫn ko thèm cho 1 giọt nước................bởi thế đành lên online để chat, rùi bây giờ ngày nào cũng fải chat luôn........
    này lãng tử lãng xẹt "triet" , mày ở Europe mà lại feel lonely ah ? đi hangout with friends thì wa ngày được ..nhưng công nhận noel thì chán thật............mà cái trời tuyết đi dạo cũng thú lắm, nhưng fải có ít nhất 2 người nó mới romantic............có ai thử chuyện này chưa? so ý kiến coi nào .......... tuyết rơi mà dẫn người yêu đi dạp fố, ngắm trời về đêm thì .......hehé, nghe giống thơ tình chưa ???..tui khoái nhất là mùa đông ở đây, còn vietnam thì mùa nào ko fải đi học là mùa đó đáng ăn mừng.....
    chẳng bit bọn mày thế nào, chứ lúc đó là tao fải è cổ email cho mấy nhỏ tao wen.........hồi o vietnam thì lại nhát cáy.........wa đay rùi thì chẳng sợ ai...................
  9. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình từ nhỏ đến giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, chả biết được mùa đông ở nước ngoài có đẹp thiệt ko nữa?hixhix, nghe mọi người kể làm pp cũng muốn thử wé
  10. dthanhtriet

    dthanhtriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hey tên Hellboy kia, dĩ nhiên hang out thì ai chẳng làm được, nhưng đám Bỉ nói tiếng Pháp nổi tiếng là party không có điểm dừng, hở một chút là party, toàn kết thúc lúc 3-4h sáng, có đứa dự party xong nghỉ học....2 ngày luôn để dưỡng sức.snif snif.....Và `lãng tử lãng xẹt triết` này không ...`mạnh đô` như tụi nó.Bởi vậy lâu lâu mới đi thôi, trễ nhất cũng la 12h30 khuya về. Noel mà mấy người đòi hang out với bạn thì chắc khó có thể, Việt Nam hay châu Á thi vùng của mình không nhiều lắm, vả lại mình cũng không thích tìm kiếm, chơi với tụi Tây cũng khá vui, đáng tiếc là Noel là mùa ở bên cạnh gia đình, mà tụi nó toàn ở làng hay thành phố khác.snif snif..Thông thường Noel , `lãng tử lạng xẹt` nay hay đi Paris...chực chực, lãng mạn vô cùng tận...

Chia sẻ trang này