1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mưa - Bạn có thích không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa - Bạn có thích không ?

    Mùa mưa rồi ! Tớ thích mưa quá , dù đi học ướt lép nhép nhưng được lội ì oạp vui ơi là vui . Tớ biết là nước mưa rơi xuống đường thì hoá nước cống nhưng chả hiểu sao tớ không thấy bẩn ( - khi nó đen ngòm & rác nổi lềnh bềnh ) . Không biết có ai như tớ không nữa ....

    Hồi còn bé cái xí nghiệp cạnh nhà tớ người ta không ki như bây giờ đâu . Trẻ con vào chơi thoải mái . Mùa hè thì bắt cá, đến lúc mưa ngập cả xí nghiệp ngập nước trắng xoá , tớ với lũ bạn lại mang túi nilon với ... cốc đi .. đựng nước ( toàn nước cống ) chả làm gì nhưng vẫn vui .... Một lần duy nhất tớ đi chơi như thế về bị nổi mẩn ... ( hé hé - cái cống đấy toàn hoá chất với ... ặc chất thải ỉn - nghĩ lại cũng ghê ghê ) .
    Ngõ nhà tớ toàn con trai, mà chúng nó thì chẳng bị cấm đoán gì cả đâu, mưa cái là tung áo chạy ra đường, mình thì còn mang ô theo . Lúc nước ngập vào tận trong nhà mới vui. Bố mẹ thì dở mếu, mình thì sướng, ngồi trên thềm nhà tha hồ nghịch , " anh" hàng xóm làm 1 cái thuyền = xốp rùi gắn thêm mái chèo ( hay mỏ vịt gì đó ) quay quay cái chun mấy vòng là thuyền chạy băng băng - lúc đấy tớ chỉ đần mặt ra không hiểu làm sao không có máy mà chạy đựơc ( kể cũng đần ), rùi tàu thuỷ mà có đèn dầu ở trong ý , đúng mùa trung thu- được mua , mang ra thả, chạy phành phạch 1 lúc thì hết dầu mà không quay lại , bị " sóng" dìm chìm ngỉm - mất công lấy que khều .
    Tớ nhớ nhất là có 1 lần tớ thả con cua nhựa của bạn tớ xuống nước, đầu tiên nó nổi, yên tâm 2 đưá vào nhà lôi nốt cá với hoa quả nhựa ra .. để thả , ra đến nơi thì... hị hị , con cua nó bơi mất tiêu ra cổng --> ra đường ---> ra đi . Bạn tớ nó khóc tùm lum , tớ dũng cảm hơn không khóc mà ... mếu . Chả nhớ hôm đấy kết thúc thế nào nhưng lần sau trời mưa nó tuyệt nhiên không mang đồ chơi sang nhà tớ nữa ( đáng đời tớ phải lấy đồ chơi tớ ra ) . Rồi còn trò " bóng chuyền bãi biển" nữa chứ . Chả phải bãi , mà gọi nó là bóng nước cho nhanh. Nước đến ngang đầu gối, chạy thì khó, ngã 1 phát là ướt hết nước bẩn lên đầu, thế mà cứ thích chơi . Mấy ông đi ngoài đường đã phải dắt xe chết máy lại còn lo tránh bóng văng vào đầu .
    Nhà bạn tớ ở trên Bạch Đằng, mưa to to 1 tí là chúng nó lôi thuyền ra chèo . Ngồi nghịch trên thuyền thì rõ vui, đến lúc nước cạn lại lếch thếch đội thuyền về ..
    Tớ được cái sướng ở vùng nửa quê nửa tỉnh nên nhũng trò bẩn bẩn vẫn được tham gia đều.
    Hôm nay trời mưa đi học nước đến đầu gối, lại nghĩ đến ngày trước --- hơi lan man .... Nhưng tớ phát hiện ra 1 điều xe tớ máy khoẻ kinh dzị , xe mọi ng chít cả, mình vẫn đi bon bon .


    Còn mọi người thì sao ? Có những kỉ niệm giống tớ không? Hay vui hơn ? Hay bạn ở khu chẳng bao giờ ngập ? Topic này tớ chưa kể tí ti chuyện tình cảm nào liên quan , liệu các bạn có muốn kể không ?
  2. Fantasy86

    Fantasy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng hay đấy
    hồi năm lớp 11 mấy thằng con trai cả lớp dầm mưa đi chơi cả tối.....loanh quanh khu bk....lúc đó định ra mua quả bóng nhựa đá nhưng mỗi tội ko có chỗ mua(mưa to quá người ta đóng hết cưa hàng)
  3. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Mưa à.Lúc mới bắt đầu mưa thì chạy ngay ra ngoài sân hít lấy mùi đất bốc lên,thơm mà nồng lắm.Mưa nhiều thì trèo lên nhà ngồi uống cafe bật nhạc nghe.Lúc mưa hẹn hò chỗ nào cũng cảm giác ấm cúng.Thế nên rất thik đi chơi trời mưa.
  4. oceano

    oceano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em này lãng mạn vật vã nhưng được cái giống mình ở chỗ, nhìn nước cống & rác nổi lềnh phềnh mà không thấy bẩn. Ngày xưa nhìn mình thấy nó bẩn nhưng có lẽ số phận cho mình học cái nghề nước thành ra nhìn thành quen. Bây giờ mỗi khi trời mưa to mình lại chú ý thật kĩ về cái hệ thống thoát nước ở HN. Là dân trong ngành mình thấy bất lực trước tình cảnh đó. Ước mong 1 ngày nào đó mình có thể giúp HN thoát khỏi tình trạng này, nhưng nó thật xa vời biết bao.
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    bây giờ trời cũng đang mưa này ... mưa to rất to ... em nhớ có lần mưa cũng to như thế này ... anh và em ngồi nói chuyện với nhau ... em cứ để cửa sổ mở cho mưa hắt vào mặt ... em kêu lạnh ... rồi anh bắt em đóng cửa vào nhưng em ko chịu .. em thích trời mưa mà ...
    anh à ... anh có biết ... mưa cũng đang rơi trong tim ko ?
  6. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa đi học rất là ngại, nhất là ở trường Kiến Trúc cứ mưa cái là lõng bõng vài hôm liền, đứng giữa sân trường mà ngập phải tới đầu gối. Có lần đi xe máy nhanh, vào tới trong trường rùi thì phát hiện ra là ngập, ngập mất nửa bánh xe, chết máy, lại đang đi giày mới cú. Có đợt ở trong KTX, nửa đêm đi chơi điện tử về, mưa to nên ngập hết ở sân, hai bên lại có hàng đèn sáng chói, trông cứ như một dòng sông rất chi là lãng mạn
  7. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gj ghét mưa,người ta nói,ai mà đi chơi với người mình thích dưới mưa thì sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa,vậy mà.....hix,toi hết rồi,mưa với chả gió...ghét thế không biết,lại còn không đi chơi với bạn bè được nữa chứ,đi chơi mà cứ ướt nhẹp,ặc,vụ này GJ xin kiếu.
  8. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Khổ ! Tớ không tin mấy cái đấy. Cho nên mưa nắng gì chả sợ, chỉ sợ chính lòng mình thôi , chứ mấy trò trời mưa thì bền, chụp hình thì hỏng ... không tin . Vì tớ biết ... dù tớ không chụp hình với người ta đến lúc ra đi ng ta vẫn bỏ tớ mà ...
  9. Fantasy86

    Fantasy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy...
    nắng mưa là do trời......còn việc....ấy là do mình
  10. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    MƯA VÀ NÓ
    Không biết tự bao giờ , đi dưới mưa đã trở thành niềm vui của nó . Từ thuở ấu thơ , mỗi khi mưa cả lũ trẻ con khu xóm lại rủ nhau đi đá bóng , hết đá bóng chúng lại đi bắt cá , những tiếng cười những trò vui đùa của trẻ con vùng nông thôn đậm tình cảm , cùng với mưa đó là tuổi thơ của nó .
    Lớp 8 , chuyển ra HN học , nó thực sự bị shock vì cách kết bạn của những học sinh ở chốn đô hội . Nó khác xa ở vùng thôn quê , có lẽ vì nó phồn hoa nên người ta sống và kết bạn đều có mục đích của mình . Nó giả tạo và mang phần lợi dụng . Tháng 8 sinh nhật nó , trời mưa , nhớ bạn bè , không có ai ở bên cạnh , nó tìm đến mưa để chia sẻ . Mưa thực sự trở thành người bạn thân của nó từ đấy .
    Rồi thời gian cấp 2 cũng dần trôi trong lặng lẽ . Nó sống gần như tách biệt với mọi người . Chỉ có mưa để làm giải toả và chia sẽ những niềm vui cùng nó .
    Lên cấp 3 , nó cũng tìm được những người bạn cực kì thân thiết . Nhiều đứa cũng khuyên , là con trai không nên đi dưới trời mưa . Nó đi dưới mưa ít dần đi .
    Nhưng hình như nó luôn luôn có duyên với MƯA thì phải . Lần đầu tiên yêu , lần đầu tiên tỏ tình , nó đã thất bai . Vừa buồn , thất vọng , bạn thân đều không gặp . Và thế rồi , mưa lại đến , mang cho nó cảm giác được chia sẻ . Chắc chắn mưa đã kết duyên với nó rồi .
    Nếu bạn nào chưa từng tận hưởng cảm giác đi dưới mưa tuyệt vời như thế nào , mình nghĩ các bạn nên thử một lần . Nếu bạn nào đang có niềm vui , nỗi buồn mà chưa tìm được ai để chia sẻ , bạn sẽ biết mưa làm việc đó tốt như thế nào . Cái cảm giác từng hạt mưa đập vào mặt ran rát , rồi trôi đĩ những niềm vui , nỗi buôn và cuối cùng để lại cho bạn cảm giác sảng khoái . Nó như gội sạch tâm hồn mình để rồi mỗi khi về nhà bạn sẽ thực sự cảm nhận được sự thuần khiết , những gì tốt đẹp nhất của tâm hồn mình . Chúc các bạn sẽ có những giờ phút vui vẻ .



Chia sẻ trang này