1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mưa - Bạn có thích không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 22/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời mưa to rồi.... lạnh nhỉ.... chả như mưa hồi đấy..... mát dịu ..............mưa HN hay nhỉ
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất mùa mưa,nhầy nhụa, dầm dề, làm cái gì cũng không xong, ẩm ướt, quần áo thì lâu khô,tớ thích mùa hanh, quần áo nhanh khô,đi đường không khí sạch,nằm ngủ cứ gọi là phê lòi
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại mưa đấy! Thích thú
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Mưa lất phất , trời hơi lạnh thì sướng phải biết . Đi chơi nó mới có hứng
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 12/11/2005
  6. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    mưa mùa hè , mưa xối xả , mưa như trút nước , như trút hết nỗi buồn , để trở về với mình . Tuyệt vời .
  7. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    nghe đài khí gió báo rằng t5 này,tức ngày 17-11 sẽ có tuyết rơi chít rùi...lạnh thế tuyết cũng là 1 loại mưa,nhưng mà ngấm từ từ
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội mưa to.Mưa bắt đầu của 1 đợt lạnh...Tớ thích cái cảm giác để cho một vài hạt mưa táp vào mặt,nhưng hôm nay phải hì hụi phóng xe trong cái lạnh buốt da buốt thịt,mưa rát mặt thì tự dưng thấy tủi thân sao sao ý.Phố vắng tanh,chỉ có một đứa hâm như mình được nghỉ lại mò ra đường đúng hôm mưa tầm tã....hậu quả là ướt nhẹp.Hơi chán..
    Tớ cũng thich mưa,nhưng chỉ tuỳ mùa.Thích nhất là 1 cơn mưa rào mùa hạ bất chợt ào xuống khi trời đang nắng chói chang,thích ghê lắm.Còn khi mưa dai dẳng vào mùa đông,khi phải đi học,cóng hết cả tay thì ghét không để đâu cho hết...nhưng mờ..giá mà có mưa..tiền thì hay quá,nhỉ?hehehe
    À quên có ai học trường NN Thanh Xuân thì chắc là bít mưa đem lại cái gì.Đó là một cái sân ứ nước không thể thoát nổi,ngập đến tận đầu gối,bà con đi học cứ gọi là trình diễn xem "chân ai trắng hơn nèo?".Bì bà bì bõm như mấy con vịt,quần xắn móng lợn tung tăng lội nước.Vào những ngày ấy á,có muốn điệu đến trường cũng đành chịu.Chị em nào mà boots hay giầy da thì thôi rồi,1 là chân đất hoặc ké xe mà mò vào.Đến chết cười.....
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa mới ác....1 mình lọ mọ đạp xe,ko mũ ,ko găng tay....nhiệt độ tròn trĩnh 2°C....ra đường rùi mới thấy mình ngu chưa đc nửa đường tay đã chả còn cảm giác,mưa ướt cả giầy, cả tất ...lạnh buốt....ko biết sắp tới thì thế nào nhỉ
  10. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Hế hế ở nhà ngủ mơ cũng thấy tiếng mưa rơi

Chia sẻ trang này