1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mưa - Bạn có thích không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ nhớ ngày tôi yêu em là mùa lạnh giá và ngày chia tay lại là mùa mưa..... mùa mưa chỉ là tí tách và tí tách..
  2. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc đi mưa. Keo chảy vào mắt cay xè .. tự nhiên thấy cay cay sống mũi. Chẳng hiểu sao nữa, nước mắt trào ra giàn dụa, không hiểu tại keo hay tại sao nữa.
    Ơ nhưng mà thôi, cũng biết là tại sao rồi, nhưng thôi không nhắc đến, buồn thiu .
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mưa, tớ nhớ ấy nhiều hơn. Chẳng biết đến khi nào, mình lại được như ngày xưa, cái ngày mà tớ và ấy cùng mơ về hôm nay...
    Trời mưa ấy ạ, tớ nhớ ấy nhiều. Tớ lại kể chuyện cổ tích ấy nghe nhé. Câu chuyện có chàng hoàng tử cưỡi Bạch Mã, khẽ khàng đến bên khung cửa sổ, nơi mà nàng công chúa đang chờ đợi chàng. Chàng hoàng tử lại gần, ghé bên tai công chúa nói một điều gì đó và đặt nhẹ lên trán nàng một nụ hôn. Công chúa mỉm cười, chàng hoàng tử lại ra đi trong trời mưa. Mưa rơi ngập vó ngựa của chàng.
    Trời mưa to quá ấy ạ. Ngoài đường ai cũng vội vã đi. Không ai nhận ra rằng, trời mưa hay lắm. Trời mưa làm tớ nhớ ấy. Ấy nhớ không, có hôm trời mưa, tớ bị đụng xe.... Về nhà chẳng biết làm thế nào. Lúc đấy tớ cần ấy, chưa bao giờ thấy tớ yếu đuối như vậy. Ấy nhớ không, lời hứa của tớ, tớ sẽ cõng ấy 1 vòng quanh bãi biển, vừa đi vừa hát cho ấy nghe. Hát bài Phút giao mùa, đúng rồi... Phút giao mùa, trời mưa to lắm..............
    Trời mưa to quá ấy ạ, lại còn có cả sấm chớp nữa. H này ấy đang ở đâu??? Đang làm gì??? Ấy còn nhớ không??? Cái đêm ở sân bay, trời cũng mưa to thế này. Đã bao lần tớ tưởng tượng, khi hai đứa mình gặp nhau, tớ sẽ ôm thật chặt ấy, tớ sẽ hôn ấy, sẽ làm tất cả để cảm nhận ấy ở bên tớ thật sự. Ấy còn nhớ không, bao dự định của tụi mình. Tớ vẫn nhớ, vẫn giữ những tin nhắn của ấy, vẫn giữ thư và ảnh của ấy. Tớ biết, con trai nói nhiều là xấu. Nhưng thật sự tớ nhớ ấy lắm.
    Trời quang dần rồi, mưa cũng đã thưa dần. Sao ấy không đến bên tớ. Hoặc chỉ cần số của ấy hiện lên trên miss call thôi, tớ cũng sẽ chạy ngay đến bên ấy. Ấy biết không. Ngày mà ấy đi. Tớ cũng phải đi. Rạng sáng hôm đấy, ấy online và reply cho tớ. Tớ ân hận vì ko được đọc chúng sớm. Nếu được vậy, tớ sẽ đến ngay chỗ ấy và nói tớ yêu ấy biết nhường nào. Ừ, ngaỳ trước, tụi mình đã mong đợi 1tháng rưỡi khi ở đây lắm nhỉ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tớ ko gặp ấy. Ấy không một tin nhắn cho tớ. Và rồi, tớ biết tớ lại để vuột mất cơ hội rồi. Ha ha ha, lại tiếp tục đợi 1 năm nữa. Bây giờ tớ là sinh viên rồi, tớ cũng biết bơi rồi. Đi xe đạp cũng tàm tạm rồi. Tớ đã mua lại Cpu rùi. Và cũng bỏ thói quen lăng nhăng đi rồi. Tớ làm tất cả vì tớ nhớ ấy. Muốn ấy biết tớ đã làm vì ấy.
    Mưa tạnh rồi, trời quang lắm. Mùi mưa thật lạ, ấy nhớ không??? Hoa june ý, khi trời mưa, mùi mưa hoà vào mùi hoa... Tớ nhớ ấy nhiều. Tớ sẽ lại kể chuyện cổ tích ấy nghe. Chàng hoàng tử vẫn cưỡi Bạch mã đến bên công chúa. Chàng hoàng tử ghé vào tai công chúa và nói một điều gì đó và đặt nụ hôn lên môi nàng. Công chúa bật khóc và chàng hoàng tử phải ra đi.
    Tớ muốn kể cho chàng hoàng tử mặc kệ tất cả, mặc kệ trời mưa, chạy đến, nhảy qua khung cửa sổ để ôm chặt nàng công chúa vào lòng. TỚ muốn kể cho chàng hoàng tử không phải ra đi. Nhưng ấy biết không, câu chuyện là như vậy, và sự thật cũng là như vậy. Chàng hoàng tử vẫn đi và trời lại mưa. Và ấy ơi, có nhớ chàng hoàng tử nói gì không??? Chàng hoàng tử trước kia nói: Anh phải đi. Rồi một ngày nào đó anh sẽ đến đón em. Chúng mình sẽ cùng dạo bước trên thảm cỏ xanh muớt, không lâu đài, không lính canh...chỉ em và anh...... Chàng hoàng tử bây giờ chỉ nói được 1 câu : Anh phải đi......
    Tớ nhớ ấy nhiều...
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đều có những lí do lãng mạng để thik mưa,còn tớ,tớ chỉ thích mưa ở Hn thôi....những trận mưa đều gắn với một kỉ niệm rất vui một thời,mà giờ nghĩ lại sao thấy nó như một giấc mơ Giờ này chắc Hn đang mùa mưa,,...bên này lúc mưa lúc nắng....nhưng nhìn trời mưa chỉ có cảm giác lạnh và khó chịu,chứ ko như mưa HN ....chỉ cần sắp mưa thôi,ngửi mùi ko khí đã dễ chịu lắm rồi....đi chơi trời mưa thích thật.....cảm giác vui vui,ướt lép nhép...đầu tóc bù xù...nhìn nhau cứ gọi là sạc lên vì cười...ôi sao hồi đấy vui thế nhỉ
  5. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    ở đâu có sự sống , ở đó còn hy vọng . Cố lên , bạn sẽ làm được . Chúc bạn thành công .
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Anh cứ uớt mưa là ốm,nhưng tên của anh lại là mưa!buồn cười wá!nhưng em yêu tất cả những gì liên quan đến anh dù anh đã làm em tổn thương
  7. Fantasy86

    Fantasy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ai mà yếu thế.....
    mưa là đã ốm rồi
    mình mà dầm mưa xong về nhà thay quần áo rồi lại đi chơi tiếp
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hehe hắn của tui là thế đấy!yếu mặt này nhưng mạnh mặt khác
  9. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    còn tui thì cũng chẳng nhớ nổi tôi dầm mưa lần cuối là khi nào
    ngày trước tôi dầm mưa đưa em về
    cả 2 đứa ướt hết cả
    thỉnh thoảng có sáng tác vài bài hát tặng người iu toàn có mưa ....................
    to GND :xin lỗi nhé lâu nay ko online
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    - anh à! ngủ chưa?
    ..................
    - trời đang mưa đấy anh ạ, anh đang làm j` thế?
    -anh đang chơi game thôi
    -em đang nằm đắp chăn, ngắm mưa, xem phim, nghe nhạc. Nhớ anh.........
    -sao lại nhớ anh?
    - em cũng không biết nữa. Tự nhiên mưa, em buồn và nhớ tới anh thôi
    -em buồn à? Người ta làm em buồn?
    -chẳng ai làm em buồn cả. Em thấy tiếc
    -tiếc j`?
    -mọi chuyện về anh và em
    -em muốn quay lại à?
    -không! em biết là quá muộn rồi
    -anh có đang ngắm mưa không?
    -mưa 1 ngày 1 to em nhỉ?
    -uh, em muốn ra đường lắm
    -2h đêm rồi mà em
    -nhưng em muốn đi. Qua nhà em đi
    -lạnh lắm đấy
    -em biết
    -chúng mình quay lại đi
    -có lẽ
    ......................................
    Mưa rơi trong lòng rồi. Bây h mỗi lần thấy mưa. Em lại buồn. Vì sao? Em cũng ko biết nữa. Em chỉ cần anh bên cạnh thôi. Em nhớ anh lắm.

Chia sẻ trang này