1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mưa - Bạn có thích không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên em đi chơi cùng anh là 1 ngày mưa,em nghĩ rằng mình sẽ không còn cô đơn nữa,em có anh rồi mà,nhưng bây giờ nhắc đến anh thì em chỉ dùng được 2 từ quá khứ mà thôi,vâng,chỉ là 2 từ quá khứ,anh không còn là của em và em cũng vậy,em biết trước là sẽ có ngày này mà không thể tránh được. anh còn nhớ không?ngày em và anh chia tay cũng là 1 ngày mưa,và bây giờ em ghét mưa.......
  2. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm...đã quyết định cái gì thì đừng hối hận hay way đầu lại...con gái luôn đúng mà...he he he he...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:tất nhiên là phải lãng mạn roài. Cuộc sống mà ko có chút lãng mạn thì vô vị lắm.
    Mưa.... Sao mà thích cái mùi đất bốc lên thế? Hít lấy hít để. Sảng khoái ko chịu đưoc. Cái sở thích từ hồi còn bé tý. Bố mẹ bảo mình điên. Ngửi mùi đấy có hại. Nhưng có thâý j` đâu nhỉ? Thích.............[/QUOTE]
    đúng là có hại...nói chung mưa chỉ có lợi sau khi nó tạnh...
    Trời mưa với nhiều người là cái khó chịu...đang đi trên đường lại phải trú mưa...với mình mưa thì mát mà nắng thì nóng...thời tiết bên ngoài chẳng thấy si nhê gi với mình thế mới đau...chẳng thấy lãng mạn hay cái gi the same với nó...chán vãi...
    [/QUOTE]
    Con gái luôn đúng ư? Câu này có lẽ là câu hay nhất trong ngày. he he he he. Đã quyết định đâu? Người ta bắt quyết định nên mới thế! Mà thôi, kể ra nói cũng đúng. Cái j` qua roài sẽ cho qua.Nhưng giá như lúc đấy, đừng bắt người ta fải chọn lựa. Thì mọi chuyện sẽ ko như thế! Ai bảo?
    Thật là phí phạm khi ko cảm thấy được cái đẹp của cuộc sống. Sống như thế thì thế nào nhỉ? 1 ngày của anh diễn ra như thế nào?
  4. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0

    I belive
  5. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    me2



     
  6. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  7. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thời tiết bảo hôm nay không có mưa... thế muh. Đang nằm ngủ trong cơn cáu bẳn tức tối vì điện thoại kêu quá nhiều, tắt thì lo sếp call, xui xẻo, gọi moblie không đc bọn " quá khích" chuyển sang cố định ..... AAAAAAAAAAAA !! Và ngủ tiếp, thì rào rào.......... " Thu ơi, dắt xe vào con " _ tiếng bà cô véo von _ tớ suýt hoá điên. Cuối cùng thì dắt xe vào, leo lên gác <=> hết buồn ngủ.
    Dừng lại trên lan can, sực nhớ ra ai nói trc khi mưa mùi đất hay lắm ? Hít hít --- chẳng có mùi gì, chỉ thấy cảm giác ấm xộc như khói bếp lò, quên mất điều quan trọng, tớ sụt sịt .. mũi chỉ còn chức năng hít thở, chứ mùi gì thì chịu. Trong cái rủi có cái may, buổi sáng chúng nó đốt giấy , đốt diêm trong lớp, mọi người kêu oai oái, mình tỉnh bơ .. ngồi ... xì mũi
    Trận mưa này hay thật, tưởng tạnh thì lại mưa tiếp, mấy cơn liên . Tự nhiên thấy giống bọn con gái, cứ tức, cứ giận bất chợt, để cho con trai nó nỉ non , nó chọc vài câu lại toét miệng ra cười ( không tính bọn giận dai & những trường hợp không thể không giận dai ) .
    Ngồi nhà thì lại GB , chậc, hết mưa chưa ý nhở ? Thôi chết, viết đến đọan này mới nhớ ra đi lấy cái đĩa, tớ làm 1 cái những ca khúc ... mất ngủ , nếu chán tớ sẽ cho vô điều kiện ai đăng kí đầu tiên, hì hì
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nước mưa bán vào micro phone của Mobile >>> Chập luôn.
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa. Quyết định quên tất cả. Nên chẳng còn ai để nhớ. Để xứng đáng với nỗi nhớ của mình. Điên
    Thế cho nên là: mưa chỉ là mưa mà thôi. Mưa thì sẽ ướt. Hết...
    ~~~> tụt cảm xúc
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất mùa mưa ,mưa nhẹ còn được chứ cứ mưa rả rích đêm ngày,mưa thâu đêm suốt sáng thì đúng là ko thể chịu được.Có mà lãng mạn mấy cũng kiếu!

Chia sẻ trang này