1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa mưa - Bạn có thích không ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Rikkurikus, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thế à.Ngày đẹp trời với mình là ngày mây đen đầy trời,có mưa,mưa to đi.Đẹp lắm.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hôm nọ đang định đi bơi thì trời mưa!đành ngồi lại học nốt tiết GDTC và tán người iu mình!thế mà chàng lội mưa đến đón mình dù nhà mình cách trường 2 phút đường xe đạp lăn!Iu quá cơ!
  3. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ...........Trời mưa mau, những giọt mưa ào ào đổ xuống, dưới góc phố chỉ có bóng dáng của 2 con người kô một manh áo mưa............. và 1 chiếc xe máy.
    -Nếu như anh kô còn gì để nói thì em đi đây.
    -Em đi đâu, mưa to thế này.
    -Mặc kệ em, anh về đi, anh kô phải để ý đến em nữa, em tự về được.
    -Tại sao em lại như thế, sao em vẫn cố tình tạo ra những sự cãi vã như thế, sao em vẫn cố tìm cách để mình chia tay.Nếu như chỉ vì chuyện đó thì không bao giờ anh chấp nhận, anh đã nói với em rằng tất cả những gì đã thuộc về quá khứ của em, anh sẽ không bao giờ nhắc lại, kô bao giờ khơi gợi lại trong em. Tại sao em mãi mặc cảm về tất cả như vậy, nó đã qua rồi mà. Em lên xe đi, anh đưa em về, mưa to lắm rồi.
    -Anh về đi.......
    1 phút, 2 phút rồi 3 phút............... mưa to như trút nước, những đoàn xe lao đi trong mưa, bỏ mặc người con trai với chiếc xe đứng dưới cột đèn .............không cử động kô nhúc nhích............phía xa xa đã khuất bóng dáng người con gái...........trời lại tiếp tục mưa to hơn............rồi tiếng nổ máy, chiếc xe lao đi theo sau bóng dáng ấy...........
    -Anh sẽ không để em đi như thế này được, em lên xe ngay đi
    .........chiếc xe máy lao lên vỉa hè, dừng ngay trước mặt người con gái.........
    -Anh về đi mặc kệ em
    .................dưới cơn mưa ấy bóng dáng 2 con người dằng dật với nhau...............bế người con gái lên xe người con trai lao vút đi bỏ lại đằng sao những tiếng cười trêu ghẹo của đám thanh niên nào đó..............lao đi giữa làn mưa lạnh buốt. Họ biết rằng họ còn cần đến nhau.
    Cơn mưa ấy đã là một kỷ niệm kô bao giờ quên và không thể biết được rằng yêu hay ghét nhưng cơn mưa ấy đây, chỉ biết rằng giờ đây, tôi và cô ấy đã và đang là 2 người bạn
    Được gunsdoncoi sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 17/09/2005
  4. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Được gunsdoncoi sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 17/09/2005
  5. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hay quá,vâu bác fát
  6. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày cô ấy đến với mình cũng là vào một ngày mưa và ngày chia tay cũng là một ngày mưa............. mình cũng ghét mưa
  7. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h thấy thích mưa như hôm nay !
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm nay gợi cho em nhớ về một ngày đông năm trước!Em đứng đợi anh ướt lạnh!Và anh đã đến trong làn mưa!và em cảm thấy trời đang nắng lên!Em yêu anh
  9. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất cái ngày mưa hôm ấy
    Ngày mười tám tháng chín linh năm
    Mưa lâm thâm đường đầy người qua lại
    Một mình tui lủi thủi dưới góc đưòng
    Nhin đòng hồ thì đã ba giờ kiém
    Vậy mà sao chả bóng dáng một ai
    Ôi trời ơi hẹn hò như coan khỉ
    Thế mà hô hào rất là toa
    Để bây giờ như một coan chuột cống
    Uớt thườn thượt lại một mình về thôi
  10. gunsdoncoi

    gunsdoncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa lâm thâm đâm ra mình bị hâm rồi
    Sao lại cứ bão tố vào những ngày quan trọng thế này cơ chứ, bực hết cả miền, bố khỉ
    2h sáng, ngủ phát

Chia sẻ trang này