Mưa mùa đông........... Mưa!!!! vâng lại mưa...hôm qua còn phong phanh trong chiếc áo phông cũ mèm vậy mà hôm nay lại fải co ro trong chiếc áo bông cũng ko lấy làm gì cho mới lắm. Lạnh!!! buốt giá đôi tay nhưng vẫn hâm ( có lẽ nhiệt độ cái đầu cao quá) nên lang thang dưới mưa, những hạt nhỏ li ti cứ rơi trên đôi bàn tay rơi trên đôi môi có lẽ đã tím vì lạnh.Nhớ!!! ko biết đang nhớ về điều gì nữa, mọi chuyện đã qua lâu rồi mà , sao mọi thứ như vẫn còn hiện hữu ngay đây. Thôi đừng hâm nữa tôi ơi, có đứa bạn bảo mình lúc nào cũng dở hơi, có lẽ đúng vì hiện giờ nước mắt đã hoà chung nước mưa làm một...cảm giác mặn ngọt xen lẫn khiến ta như nhận ra một điều gì đó, cuộc sống là vậy, sao ta cứ giữ mãi những cái" ngày xưa ấy ". Hãy mở lòng mình ra thôi,anh từng bảo vậy.Mỗi lần anh chuẩn bị mở lời thì con bé hâm trong tôi lại lảng tránh lại lái sang chuyện khác, anh buồn anh cười tôi cũng cười như những người đang cùng xem box truyện cười của TTVN nhưng cái cảm giác trống vắng cứ lảng vảng quanh quẩn ko chịu bỏ qua .Người đã ngấm nước mưa, ko biết về có ốm ko đây, kệ! thèm được sự chăm sóc quá, thôi ốm càng tốt.Hôm qua đã thử làm một cuộc cách mạng tinh thần, cho anh cơ hội hay cũng chính tự cho mình cơ hội. Biết là fải vậy nhưng...ko thể del đi hình ảnh đó,cái nụ cười cuối cùng vĩnh biệt mà " hắn " bật ra khi chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng. Ngày đó cũng mưa vào một ngày đông giá lạnh như hôm nay, nhớ " hắn" quay quắt...thế là có lỗi với anh.Anh từng hỏi:" anh có chỗ nào trong tim em ko? "... Ậm ừ, thôi mà anh! rồi chẳng khi nào dứt khoát. Mâu thuẫn,muốn quên nhưng mãi nhớ , muốn nhớ nhưng chẳng thể nhớ nổi... Cần thời gian hay ko thể ...Có lẽ anh cũng hiểu... nhưng chẳng thể biết đến bao giờ lại được như xưa!!! mưa .... mưa....mưa....rét thật, ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
Lại một lúc hâm đây mà, cái con bé này hết thuốc chữa...hì! lại có người hỏi viết gì thế, vậy đang viết gi thế nhỉ???? [blue] YEN'_NY_VERY GOOD! [/font][/font]
mưa từ hôm qua đến giờ ko hết, sao mưa lắm thế, hay là ông trời buồn ông trời khóc, mà lạ thật mình ko ghét mưa nhưng ko muốn mưa , mua khiến mình ngại ra đường ngại cả chui ra khỏi chăn, nên giờ mới mò được vào đây, ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
hì hà.....lạnh quá......chỉ vì lười ngại mở tủ lấy quần áo rét, sáng vội đi học mặc có 1 cái áo len mỏng.Mưa!Ướt như chuột....lạnh càng thêm lạnh.Alone.....cảm giác cô đơn càng nhiều thêm khi ngồi trong quán net thấy có 1 đôi đang...hí ha hí hửng(sao ghét thế ko biết). Nhưng đã tự quyết tâm vào đại học rồi mới cho phép mình được ....yêu(CỐ LÊN NÀO TÔI ƠI !) Ủa ........mình đang viết cái gì thế này?Hâm quá đi mất Who Can Give Me The True Love? Được tinh_yeu_tre_con sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 18/11/2002
Cố lên lào em ơi!!!!!! Vào ĐH cũng ko iu. Đi làm cũng chưa thèm .... Anh đã để dành tiền cho em xây miếu rồi đây này! Một giấc mơ ấy, đã xa rất xa, chia tay đôi ta chẳng còn gì để nói.
hơ...anh lo mà xây cho xong miếu của anh đi.99 năm nữa, con cháu của em sẽ xây cho em! Who Can Give Me The True Love?