1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa muộn giới thiệu chùm thơ LẠC TUYẾT HOA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mưa muộn giới thiệu chùm thơ LẠC TUYẾT HOA

    MM xin cop lại chùm thơ lạc tuyết hoa của các huynh đài(HSN ,GSK,SDH,TD,NP...) giới thiệu với các thành viên thica TTVN

    Liên khúc LẠC TUYẾT HOA

    ***Từ 4 câu thơ của huynh Thanh Diệp :

    Đêm nay hoa tuyết rơi nhiều quá
    Phong tụ tiêu tiêu địa tỉnh hàn
    Lữa hồng khơi ngọn xua đông giá
    Tữu hứng kim bằng hợp nhứt gia (Thanh Diệp)

    Thanh Diệp huynh thân mến,

    Hình ảnh ?oTrùng trùng hoa tuyết đổ? thật là một hình ảnh đẹp, đẹp quá, và gợi lên biết bao thi hứng, đặc biệt là khi bạn bè thân hữu cùng tề tựu quanh bầu rượu nóng, bên ánh lửa hồng, chén nọ lâng lâng nối tiếp chén kia ... Quả thật là không còn gì lý thú hơn

    HSN mạn phép huynh Thanh Diệp nối thêm vào 4 câu để mở đầu cho cuộc liên ngâm LẠC TUYẾT HOA này nhé
    Xin mời các huynh đệ cùng nâng chén

    ================
    Liên khúc
    LẠC TUYẾT HOA
    -Hoa tuyết rụng-
    ================

    Bài mở đầu

    Phong tụ tiêu tiêu địa tĩnh hàn
    Đảo điên thi tửu đảo khôn càn
    Lửa hồng khơi ngọn xua đông giá
    Chén biếc châm đầy đợi tuyết tan
    Một chữ đệ huynh tình chất ngất
    Ba vò nhân nghĩa rượu tuôn tràn
    Đêm nay hoa tuyết rơi nhiều quá
    Muôn dặm về đâu én lạc đàn ???

    Thanh Diệp & Hàn Sĩ Nguyên

    *Câu in nghiêng của huynh Thanh Diệp
    *NhaQue ơi, định làm "én lạc đàn" thật đấy ư ?
    ---------------------------------------

    Cuộc liên ngâm này có thể nhiều người cùng tham gia nối tiếp nhau, mỗi người một bài, không cần theo thứ tự nào cả, ai có hứng thì post trước . Lấy từ MỘT đến BẢY chữ của bài trước để mở đầu bài của mình . Vậy thôi ... Mời các huynh đệ muội cùng tham gia ....
    ( Trích bài Hàn Sĩ Nguyên huynh )

    LẠC TUYẾT HOA 01
    Đàn đảo ngũ cung ngợp tuyết giăng
    Trăm năm tình hận máu hòa trăng
    Chén sầu chuốc cạn đêm đơn lạnh
    Hoa tuyết phủ đầy ngón búp măng
    Tay ngọc vuốt ve khơi sóng dậy
    Bút lông lả lướt họa trầm thăng
    Rượu nồng có ấm tình tri kỷ
    Cố lý u hoài ai nhớ chăng ???
    (soi' đồng hoang )

    LẠC TUYẾT HOA 02

    AI NHỚ CHĂNG ai cuộc hí trường
    Bể dâu dâu bể lắm tang thương
    Lời than đứt đoạn hồn Ngu thị
    Tiếng sáo tan tành mộng Bá vương
    Nghĩa sĩ cam lòng thân Dự Nhượng
    Anh hùng để tiếng trận Đương Dương
    Tuyết hoa lạnh giá, tâm lạnh giá
    Chén nhỏ rưng rưng hoài viễn phương

    Ngu Phu
    -Ngu thị : Ngu Cơ, ái thiếp của Tây Sở Bá vương Hạng Võ
    -Bá vương : Hạng Võ, thua trận vì tiếng sáo Trương Lương làm tan rã quân Sở
    -Dự Nhượng : nghĩa sĩ thời Xuân thu, nuốt than, đả long bào của Triệu Vô Tuất , báo thù cho chủ
    -Đương Dương : Triệu Tử Long thời Tam quốc, phò ấu chúa xông pha trận Đương Dương Trường Bản

    LẠC TUYẾT HOA 03

    Hoài tiễn thuyền hoa buổi xế chiều
    Ráng hồng pha tuyết phủ cô liêu
    Ven sông thấp thoáng bờ xanh xám
    Khóe mắt mờ in dáng mỹ miều
    Bóng đổ thân bèo thương bát cải
    Chèo buông đáy sóng nhớ canh riêu
    Lênh đênh xứ lạ nương bằng hữu
    Mỗi độ tuyết về mộng Nguyên Tiêu
    --- ALT ---


    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3





    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 28/04/2003
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    LẠC TUYẾT HOA 04
    Tiêu khúc Nam Xuân dạo nữa chừng
    Ngoài trời tuyết bỗng đổ rưng rưng
    Cầm lơi tiếng nhặt bài chưa dứt
    Kỳ sắp công thành cuộc lại ngưng
    Thi hứng chưa tròn câu hợp xướng
    Tữu hừng đã vội dốc bầu lưng
    Để nhìn để ngắm ngàn hoa tuyết
    Trong gió bay bay xếp mấy từng
    _________________
    Thanh-Diệp
    LẠC TUYẾT HOA 05
    MẤY TỪNG tuyết phủ mấy từng không
    Bóng núi mờ xa bạc mấy tròng
    Mây trắng trùng trùng mây trắng bãi
    Cầu mơ ảo ảo cầu mơ sông
    Câu thơ mối chắp còn lờ lững
    Cuộc rượu đốt lò đợi lửa xông
    Vi vút đàn đâu nghe thoáng thoảng
    Tàn thu gió vọng tiếng NGÀN THÔNG
    Chu Hà
    LẠC TUYẾT HOA 06
    Nức nở ngàn thông buổi xế tà
    Vàng Thu in bóng chén quan hà
    Cay cay men rượu nồng tia mắt
    Rét rét đêm trường lạc tuyết hoa
    Nửa gánh tang bồng chưa hết nợ
    Một câu ân nghĩa đã vội qua
    Đêm nay đêm trắng tang Thu chết
    Bạc tóc cho lòng thêm XÓT XA
    Sói Đồng Hoang
    LẠC TUYẾT HOA 07
    XÓT XA mộng tưởng tuyết hoa bay
    Cô lữ buồn tênh nâng chén say
    Hỏa điểm lập loè hồn tự ngục
    Thu phong se sắt kiếp lưu đày
    Chén huynh chén đệ phôi pha chén
    Ngày lại ngày qua tiếp nối ngày
    Sương đổ miên man trên lá cỏ
    Mái tranh hiu hắt gió thu lay
    Hàn Sĩ Nguyên
    LẠC TUYẾT HOA 08
    Hiu hắt đường mây nhạn lạc đàn
    Ngập ngừng chao cánh tiết đông sang
    Bơ vơ tổ ấm sương mờ phủ
    Lạc lỏng khung trời tuyết trắng giăng
    Thế sự thăng trầm cay khoé mắt
    Nhân tình bạc bẻo xót tâm can
    Tuyết ơi thôi nhé đừng rơi nữa
    Ta dấu đời trong lệ mấy hàng
    _________________
    Thanh-Diệp
    LẠC TUYẾT HOA 09
    -Thượng hạ Nghịch Họa bài 08-
    Mấy hàng dư lệ ái ân hờ
    Gió cuộn hoa bay tuyết lửng lơ
    Chén rượu lình bình bầu nậm cạn
    Cuộc cờ nghiêng ngả ánh trăng mờ
    Lửa hồng nhen nhóm đời hoang tịch
    Tổ ấm lung linh bóng dật dờ
    Dõi cánh chim bằng về viễn xứ
    Gợn buồn ghi lại mấy vần thơ
    Hàn Sĩ Nguyên
    LẠC TUYẾT HOA 10
    Gió cuộn giữa trời hoa tuyết rơi
    Đìu hiu từng cánh mỏng không lời
    Tri âm chưa cạn dòng tâm sự
    Tri kỷ chỉ còn men đắng ơi
    Bèo nước tương phùng sao ngắn ngủi
    Mây rồng hạnh ngộ bấy nhiêu thôi
    Đưa tay hứng nhẹ chùm hoa tuyết
    Tặng bạn đường xa ... mĩm miệng cười
    (Thanh-Diệp )
    Lạc Tuyết hoa 11
    -hoạ nguyên vận LTH10 -
    Hoa tuyết giữa trời gió cuộn rơi
    Từng cánh đìu hiu mỏng không lời
    Tâm sự tri âm dường chưa cạn
    Men đắng bên đời tri kỉ ơi
    Tương phùng phút chốc ơi bèo bọt
    Hạnh ngộ mây rôngf bằng ấy thôi
    Hoa tuyết nhẹ bay đưa tay hứng
    Mỉm cừơi trao tặng bạn xa xôi ....
    Kính thơ : Mưa Muộn
    MM mới học cách hoạ nguyên vận có gì không đúng mong các huynh chỉ giáo

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    MM rất có lòng, Sói ghi nhận điều này. Nhưng khi post bài này, MM đã xin ý kiến những người liên quan chưa ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hầy, MM gửi lại bài này làm Sói tôi thấy chạnh lòng nhớ người xưa quá, chén nhỏ này biết mời ai ?
    Hoa tuyết bây giờ thôi hết rơi
    Chén sầu đã cạn cố nhân ơi
    Chim bằng mỏi cánh quay về núi
    Hành khất chồn chân bỏ cuộc chơi
    Bị gậy thảnh thơi vui cực lạc
    Thị phi nghiêng ngả gửi lại đời
    Mùa Thu chìm khuất trong chén đắng
    Mượn tiếng sầu rung kính một người
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Soi Dong Hoang huynh !
    đệ chỉ mới xin phép Hàn Sĩ Nguyên huynh thôi ạ ! Đệ thật là có lỗi đệ xin nhận lỗi nâng chén cùng huynh . Tuy không còn đầy đủ nguời xưa song đệ nguyện nâng chén hoạ thwo cùng huynh vậy ( dẫu rằng trình độ của đệ không thể sánh đucợ với Huynh song như Nguyên huynh đã nói " Văn nghệ không luận tuổi , Thơ không luận hay dở " đệ xin mạo muội kính huynh 1 chén ) đệ sẽ post tiếp lạc tuyết hoa 12 của mình và mong huynh sẽ tiếp chén
    kính thư đệ :
    mưa muộn

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ồ, thơ không luận hay dở, bạn hữu không luận tuổi :)
    gọi là Sói thôi, Mưa Muộn khiêm tốn quá đó.
    Rất mong được đọc mấy bài của Mưa Muộn, còn họa thì phải đợi hứng đã, MM thông cảm đừng trách nhé.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa muamuon mạo muội hoạ lại bài của huynh ( kẻ đến sau tự xin nhận mình là đệ ) mong được chỉ giáo
    LẠC TUYẾT HOA 13
    Hết rơi mất rồi hoa tuyết ơi
    Chén nhớ cố nhân rượu thay lời
    Mỏi cánh chim bằng bay về núi
    Có lão ăn mày bỏ cuộc chơi...
    Chén này tiễn bác về cực lạc
    Thị phi thiên hạ cứ cả cười
    Thu nay tàn bóng người đi khuất
    Chén đắng dâng người cố nhân ơi !

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. Thi_sy_mua_dong

    Thi_sy_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    LẠC TUYẾT HOA 07
    XÓT XA mộng tưởng tuyết hoa bay
    Cô lữ buồn tênh nâng chén say
    Hỏa điểm lập loè hồn tự ngục
    Thu phong se sắt kiếp lưu đày
    Chén huynh chén đệ phôi pha chén
    Ngày lại ngày qua tiếp nối ngày
    Sương đổ miên man trên lá cỏ
    Mái tranh hiu hắt gió thu lay
    ------------------------
    GIÓ MÙA THU 14
    - tiếp chén các huynh -
    Ngọn gió thu lay hồn đôi ngã
    Hoa tuyết quện tình hoa tuyết ơi
    Nắng tắt trong chiều rơi nhẹ
    Thuơng cho tình cũ xa rời
    Ai mang tuyết phủ đầy nhung nhớ
    Em đốt tình anh giữa xứ nguời
    Đêm đông than lạnh tro tàn lắm
    Uống giọt rượu sầu nhớ chơi vơi
    Thi_Sy_Mua_Dong
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    HBX có một bài ngẫu hứng ngồ ngộ, có thể không hợp cảnh hợp tình trong topic này nhưng cũng có một chút tuyết, một nét hoa... góp cùng mọi người cho vui vậy nhé!
    Đạp tuyết tìm mai
    Chiều qua thoảng bóng người con gái
    Vệt áo loang buồn một nhánh mai
    Ai ngờ độ ấy người xa mãi
    Tựa bóng xuân phong, mặc nước hồ...
    Cuối xuân én mới về xây tổ
    Vườn rêu hoang lạnh, dấu xưa gầy
    Đạp tuyết tìm mai, hoa chẳng thấy
    Chỉ nhánh khô gầy trơ gió mây!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 16/05/2003
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu HBX à ...? Thơ không luận hay dở , bạn hữu không luận tuổi mà .... MM xin nâng chén :
    LẠC TUYẾT HOA 15 :
    Chơi vơi hoa tuyết rụng rơi
    Cho cay cho đắng cho người cho ta
    Phen này thôi lạc tuyết hoa
    Trả cho cố lão nhạt nhoà khói sương
    Nguời đi còn nặng vấn vương
    Thì bao thơ phú văn chương thuở nào ...?
    Giờ đây thôi biết làm sao ?
    Trả cho hoa tuyết thuở nào chén xưa
    -- Mưa muộn tiếp chén --

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


Chia sẻ trang này