1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa muộn giới thiệu chùm thơ LẠC TUYẾT HOA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MUAMUON, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Cạn thôi cạn thôi cảm ơn nhã ý của phong cầm nào cùng nâng chén
    LẠC TUYẾT HOA
    Nâng chén rượu nồng cho ấm lại
    Tình nghĩa anh em tít mù khơi
    Ta vịnh vần thơ hoa tuyết lạc
    Một chút buồn riêng chút ngậm ngùi
    Một chén cho huynh một chén đệ
    Một chén hoà chung hoạ thơ người
    Ta say hạnh phúc trong tình ấy
    Huynh đệ gần lòng cách biển khơi
    Mưa muộn
    Ghi ta một tiếng thở dài
    Chiều nay trên biển ta hoài tình xưa
    Cạn ...

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


    Được muamuon sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 09/06/2003
  2. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

  3. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Hic Hic !
    Hoa Lạc Tuyết
    Có ai biết Nàng Hoa Lạc tuyết?
    Đẹp tươi như thể Lạc Tuyết Hoa
    Huynh đệ say thơ ngồi uống rượu
    Nàng xem nổi hứng lả lơi là
    Xoài tay vồ vập vờn lên tóc
    Sung sướng run người mát rợn da
    Vũ điệu đất trời quay nghiêng ngả
    Chắc muốn làm quen Huynh ấy mà!!!!
    Hehhe !!!
    Hơi bị bí nhưng ngày mai là Huynh sẽ lại lấy lại phong độ thôi.
    Các đệ cứ uông tiếp đi !!!
    Thân .
    NAMSONY
  4. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết MƯA MUỘN huynh đã bảo cạn rồi mà. Mà sao NAMSONY huynh mấy chén đã say sỉn thế xưng lộn hết cả rồi, tiểu đệ nhờ ơn mưa thuận gió hoà của trời đất cũng đã ngoài 30 cái xuân rồi , không biết NAM huynh năm nay , hưởng thọ bao nhiêu ạ ?
    Ghi-ta cất tiếng thở than
    Đầy vơi chén rượu đổ tràn trên ly​
  5. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Sao Phong Cầm dệ lại nói Huynh hưởng thọ!
    Có mà 100 tuổi vẫn không muốn chia tay với nhân thế thế
    nhân ấy chứ lỵ!
    Nhưng mà:
    Sống dai khôngcòn Hoa lạc tuyết
    buồn đời như thế có ích chi
    Được ngắm dung nhan Hoa Tuyết nở
    Thế nhân ghen tỵ hỏi sao bì/
    NAMSONY
  6. NAMSONY

    NAMSONY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    LẠC
    Khi xưa Mình lạc mất nhau
    Lạc mất luôn mối duyên đầu em ơi
    Hôm nay nhìn Tuyết hoa rơi
    Bâng khuâng kỷ niệm bồi hồi luyến thương
    Ngày nao hai đứa chung trường
    Mắt ai e ấp tránh nhường mắt ai
    Lời yêu chưa kịp tỏ bày
    Cánh chim én đã liệng bay xa rồi

    Mình anh ngồi giữa xa xôi
    Nhìn bông tuyết lạc giữa trời bay bay
    Lòng se lạnh giữa tháng ngày
    Dư âm tan giữa cay cay khoé hồn
    11.06.2003
    NAMSONY
  7. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hi hi phongcam huynh mới là người chưa say đã lộn đó xin giới thiệu huynh NAMSONY với cái tuổi 4x và mưa muộn đệ với tuổi 1y hà hà !
    Vào ngắm hoa tuyết lạc
    Lâu rồi chưa cụng ly
    Bỗng thấy lòng chợt nhạt
    Rượu buồn ngày ra đi
    Đệ sẽ đi về đâu ...?
    Có ai người biết được
    Trong đời lắm buồn đau
    TÌm về hoa tuyết lạc ...
    Khà khà
    Kính hai huynh! đệ vì bận nhiều việc và đang sắp đến kì ...[đùa]sinh nở[/đùa] úi nhầm thi cử [đùa]( vợ đang sinh nở mà nói nhầm ra là mình hì hì )[/đùa]nên xin từ giã chốn thica yêu bình lắm lúc này ...
    Hẹn tái ngộ nagỳ không xa !
    Wellcome : http://www.airland.kiev.ua
    website của sinh viên đại học hàng không quốc gia Kiev

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cuời cười nhớ lại những ngày qua
    ừ, thắng hơn thua, có bằng hòa?
    sau cuộc chiến chinh CÒN chữ MẤT
    thôi về ươm lại một mầm hoa
    suốt một mùa đau ai đi lạc
    tuyết trắng phủ quanh hóa nhạt nhòa
    ân oán lạnh lùng hoa khó nở
    tưới dòng lệ ấm để xuýt xoa...
    Bài này viết từ hôm 4/6, viết chơi thôi, có biết luật gì đâu. Định post lên đây từ hôm ấy, nhân tiện kể lược lại với MUAMUON theo trí nhớ câu chuyện mà bác Soidonghoang đã kể ở đâu đó:
    Có hai nhà sư đi trên đường, gặp một cô gái đứng bên một vũng nước lớn. Một nhà sư liền cõng cô gái qua vũng nước. Hai nhà sư đi tiếp. Đi được một đoạn, nhà sư không cõng cô gái nói với nhà sư đã cõng cô gái: ?oChúng ta là nhà tu hành, sao anh lại cõng đàn bà, phải để cô ta lại chứ?. Nhà sư kia đáp: ?oSau khi cõng cô ta, tôi đã để cô ta lại rồi, bạn ạ?.
    Nhân chuyện đó, muốn nói rằng khi tình cờ gặp một số thái độ gần đây của MUAMUON, thấy MUAMUON còn nặng nề lắm. "Nghe" tiếng cười cũng thể hiện sự cố che dấu nỗi uất ức rồi. Nói chuyện này, cũng có thể tôi là người nặng nề, có thể MUAMUON đã ?obỏ cô gái lại? như bao thành viên bao dung ở đây mà tôi, kẻ ngoài cuộc, vẫn mang theo trong óc. Lại vơ dây buộc mình... Có điều, tôi cảm thấy bất ổn... Thôi thì cậu tự hiểu.
    Đại khái là hôm đó định post lên, nghĩ thế nào lại thôi. Hôm nay thấy MUAMUON định làm khách của thica nên viết vài lời. Ở thica này, người đi người ở với riêng tôi không thành vấn đề. Đây là chỗ để chơi mà chẳng phải để chơi. Tôi không tiếc khi mất đi một thành viên mà tiếc và buồn rằng, trong cuộc sống, một con người có lòng tự ái quá lớn sẽ đưa bản thân mình và người xung quanh đi đến đâu. Mà với những người như thế, tôi thường ghét, tôi thì không muốn ghét ai cả. Những chuyện vừa qua, nếu là tôi, hoặc tôi tự trách mình hoặc tôi sẽ không còn quan tâm mình là thủ phạm hay nạn nhân. Bởi vì, xét cho cùng, nó cũng chả có hậu quả nghiêm trọng gì để truy tố ?otrách nhiệm hình sự? cả. Tôi còn nhiều việc để làm hơn là nặng lòng như thế.
    Tóm lại, nếu cậu muốn nghe một lời chân thành thì cậu đọc tiếp, không thì cứ bỏ ngoài tai: Hiện nay, cậu không nên ngộ nhận mình là thi sỹ bởi hai điều mà cậu thiếu: Một là khả năng, hai là tư cách. Thi sỹ chưa chắc đã cần tư cách nhưng có nó thì mới có thể công nhận là thi sỹ chân chính. Tôi nghĩ, nghệ thuật nghệ thuật nhất chính là nghệ thuật sống. Tôi quí một người chân thật, giản dị hơn vạn lần một thiên tài hoa hòe hoa sói. Và với xu hướng viết của cậu, cậu muốn phát triển khả năng thì cậu phải phát triển tư cách. Như thế mới có thể đưa được hồn vào những cái xác thơ mà bất cứ ai học vài công thức cũng có thể tạo ra.
    Đó là lời khuyên cho hiện nay, còn trong tương lai khi cậu thoát được khỏi chính mình thì coi như những lời này chỉ là chuyện cũ. Hãy bỏ lại nó như ?obỏ lại cô gái?. Nhưng chừng nào cậu vẫn nặng lòng với nó thì tất nhiên là cậu chẳng thể rứt nó ra được. Chúc cậu sớm trưởng thành hơn và sớm tha thứ cho những điều này.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...

Chia sẻ trang này