Mua mứt sen trần Mẹ tớ giao nhiệm vụ cho tớ đi mua mứt sen trần. Yêu cầu : ít đường bao ngoài, hạt mứt trông nho nhỏ, vàng ươm. Cả nhà biết chỗ nào bán share thông tin cho tớ với.
Tớ hay mua ở hàng Ninh Hương - 22 Hàng Điếu, khá đạt tiêu chuẩn. Uống trà ăn mứt sen là khá hợp, nhỉ? Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ! Oài chỉ có trà ướp sen là đắt, đến tận 200k/lạng, nghe xong cứ tưởng nhầm, hỏi lại, hỏi cả hàng bên cạnh cũng đúng thế
Phương Soát, 75 Hàng Chiếu, Hà Nội, chưa thấy ở đâu ngon như thế, đắt gấp rưỡi Ninh Hương, 21 Hàng Điếu đấy. Nhưng khi đi phải có tài xế trông xe, phố cổ, ngõ nhỏ, nhà tầng 2. Không có người trông xe đi cùng thì chít. [/quote] Hôm nọ tớ cũng thử đi qua đấy (vì thấy metro cũng bán của hãng này) nhưng chả thấy của hiệu gì cả. Thế hoá ra ở đấy có cái ngõ hả ấy. Cứ lên thẳng lên gác hả ấy? Họ có bán lẻ không? To all: Tớ đã vote cho cả nhà rồi nhé Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/01/2006
[[/quote] Hôm nọ tớ cũng thử đi qua đấy (vì thấy metro cũng bán của hãng này) nhưng chả thấy của hiệu gì cả. Thế hoá ra ở đấy có cái ngõ hả ấy. Cứ lên thẳng lên gác hả ấy? Họ có bán lẻ không? To all: Tớ đã vote cho cả nhà rồi nhé Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 23/01/2006 [/quote] Có cái ngõ bé tẹo, trên có biển bé teo, cầu thang ọp ẹp, nhà phố cổ mà. Có bán lẻ đấy. Khi mua biếu ai hoặc có việc gì, tớ mua Ninh Hương cho tiện xe cộ, đi lại. Nhưng mua nhà ăn thì luôn luôn lên Phương Soát hiiii. Tớ còn khoái mứt quất ở đấy nữa, còn các món khác thì bình thường. Thậm chí nhà này còn làm ô mai cho một số nhà khác ở Hàng Đường, Hàng Ngang, vì khi tới còn thấy họ dán nhãn của mấy nhà đó vào mà.
22 HÀNG ĐIẾU, tên cửa hàng là NINH HƯƠNG, đặc sản của cửa hàng là MỨT SEN TRẦN, rất có tiếng và được người HN ưa chuộng lém! Nhưng e là những ngày này thì hơi bị đông, bác chịu khó xếp hàng!
Tớ vừa mua ở Phương Soát xong, trông rất hấp dẫn, nhưng mà đắt 90.000đ/kg To chipchit: đã vote cho ấy