1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa nào đẹp nhất vậy bạn ??

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoang2455

    hoang2455 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa thu khí hậu rất dễ chịu, cái nóng bức của mùa hè thì đã qua còn cái lạnh buốt của mùa đông thì chưa tới. Mùa thu lá vàng rơi, đi thả bộ trên những con đường đầy ắp lá vàng, nghe bước chân đi xào xạc thật là thích thú. Và cũng chính vì nó lãng mạn như vậy mà chẳng trách nhiều người yêu thích nó. Nhưng với tôi, mỗi khi thu về, nhìn lá vàng rơi lại thấy lòng buồn man mác và nhớ nhà ra riết ... ngày ấy mình ra đi cũng vào mùa lá rụng.
    Tôi cũng chẳng biết mình thích mùa nào nhất nhưng trong lòng vẫn mong ngóng một mùa xuân. Mùa xuân khí trời ấm áp, trăm hoa đua nở, cây cối nẳy lộc đâm trồi, nhưng hơn thế, mùa xuân ta lại có dịp về thăm nhà và gặp lại người xưa... chẳng biết em có còn đợi ta hay đã vội sang ngang ...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, tâm trạng không biết em còn đợi không hay đã sang ngang là tâm trạng chung của tất cả những người du học, Đá nói thế có đúng không các bác du học ??? hi`
    Nói chung là mỗi mùa có một nét đẹp riêng, nói mùa nào đẹp nhất đc thì ..............thật sự là ...........rất khó, có lẽ là chỉ có thể nói mùa mình yêu thích, mùa gắn kỷ niệm nào đó với bản thân mà thôi
    Đá cũng rất thích mùa đông vì mùa đông có thể ôm mèo ngủ quên đi học.Mùa đông sẽ có nhiềi lý do hơn để trốn học vi hay bị cảm lạnh và xổ mũi Mùa đông ăn cái gì cũng ngon hơn và nhất là mùa đông da thật đẹp và sáng sủa ,chỉ muốn đến mùa đông thật nhanh,,,,hihi , ngủ cũng suớng, ăn cũng ngon... nhưng nếu được đi dạo cùng "ai đó" vào một ngày mùa đông thì còn tuyệt hơnVà mùa đông thì tha hồ thoả thích dc đeo găng tay. À, cảm giác nghéo tay nhau qua găng tay thế nào nhỉ. Lãng mạn nhỉ
    Nói chung mùa đông là mùa mà đc Đá yêu thích
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, tâm trạng không biết em còn đợi không hay đã sang ngang là tâm trạng chung của tất cả những người du học, Đá nói thế có đúng không các bác du học ??? hi`
    Nói chung là mỗi mùa có một nét đẹp riêng, nói mùa nào đẹp nhất đc thì ..............thật sự là ...........rất khó, có lẽ là chỉ có thể nói mùa mình yêu thích, mùa gắn kỷ niệm nào đó với bản thân mà thôi
    Đá cũng rất thích mùa đông vì mùa đông có thể ôm mèo ngủ quên đi học.Mùa đông sẽ có nhiềi lý do hơn để trốn học vi hay bị cảm lạnh và xổ mũi Mùa đông ăn cái gì cũng ngon hơn và nhất là mùa đông da thật đẹp và sáng sủa ,chỉ muốn đến mùa đông thật nhanh,,,,hihi , ngủ cũng suớng, ăn cũng ngon... nhưng nếu được đi dạo cùng "ai đó" vào một ngày mùa đông thì còn tuyệt hơnVà mùa đông thì tha hồ thoả thích dc đeo găng tay. À, cảm giác nghéo tay nhau qua găng tay thế nào nhỉ. Lãng mạn nhỉ
    Nói chung mùa đông là mùa mà đc Đá yêu thích
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [topic]413502[/topic]
    Ta tiễn Người đi phương ấy
    Giữa mùa thu lá vàng rơi
    Bóng Người chìm vào xa vắng
    Hẹn xưa ai đã quên lời.
    Ta tiễn Người, và nước mắt
    Ai đã khóc buổi chia ly
    Người không, và ta không khóc
    Thì thôi Người vẫn cứ đi.
    Tiễn Người sớm tinh sương ấy
    Mùa thu bỏ lại từ đây
    Giật mình ngang qua phố nhỏ
    Quán xưa kỉ niệm đong đầy....
    Ngoài kia có nắng...
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 12/09/2004
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    [topic]413502[/topic]
    Ta tiễn Người đi phương ấy
    Giữa mùa thu lá vàng rơi
    Bóng Người chìm vào xa vắng
    Hẹn xưa ai đã quên lời.
    Ta tiễn Người, và nước mắt
    Ai đã khóc buổi chia ly
    Người không, và ta không khóc
    Thì thôi Người vẫn cứ đi.
    Tiễn Người sớm tinh sương ấy
    Mùa thu bỏ lại từ đây
    Giật mình ngang qua phố nhỏ
    Quán xưa kỉ niệm đong đầy....
    Ngoài kia có nắng...
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 12/09/2004
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mùa thu với kỉ niệm, bao nhiêu lần vào mùa thu trước mình đã cãi nhau với người đó, đến năm nay thì lại thấy ghét người đó kinh khủng, mình đã xin nghỉ một buổi học chỉ để muốn nó nhận được lời chuc SN đúng ngày thế mà nó ko ra mang. sao mình lại phải vì nó thế nhỉ, rồi đã bao nhiêu lần bị mắng cũng vì nó mà sao lại toàn rơi vào mùa thu thế nhỉ?????????
    những buổi sáng sớm mùa thu đi chạy, vui thật. cứ sáng chủ nhật là được ghặp rất nhiều người sau một tuần học vất vả. vừa đi vừa nói chuyện với bạn sau một tuần ko gặp, cùng rảo bước trên con đường phủ đầy sương, nhớ nó quá. có một vài lần bọn nó đi thách nhau vào nghĩa địa nghĩ lại mà sợ. rồi cả bọn lại ngồi xuống buôn chuyện đến khi trời sáng. mùa thu buồn với những buổi đi dầm mưa, hay thật bây gigờ dù buồn cũng đâu được đi mưa như thế.
    năm nay không được ăn trung thu rồi, hôm truớc có người vừa từ nhà sang cho mình một cái bánh nướng, ở nhà chẳng bao giờ thích cả thế mà hôm trước ăn thấy ngon ơi là ngon. đi sang đây thiệt thòi quá.
    đầu mùa đông năm trước đi chạy rồi về ốm sau đó sợ quá chẳng dám đi vào mùa đông nữa. đến trường thì nhìn đứa nào cũng như con gấu, ngồi trong lớp thì như bọn nghiện cứ thi nhau ngáp, rồi dứa nào cũng sụt sịt, đến là khổ.hihi. ngủ sướng thật chẳng muốn dậy gì cả nhưng mùa đông thì luời hơn làm gì cũng ngại.
    mình thích mùa gì nhỉ?????? thu - đông hay xuân trừ hè ra.
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mùa thu với kỉ niệm, bao nhiêu lần vào mùa thu trước mình đã cãi nhau với người đó, đến năm nay thì lại thấy ghét người đó kinh khủng, mình đã xin nghỉ một buổi học chỉ để muốn nó nhận được lời chuc SN đúng ngày thế mà nó ko ra mang. sao mình lại phải vì nó thế nhỉ, rồi đã bao nhiêu lần bị mắng cũng vì nó mà sao lại toàn rơi vào mùa thu thế nhỉ?????????
    những buổi sáng sớm mùa thu đi chạy, vui thật. cứ sáng chủ nhật là được ghặp rất nhiều người sau một tuần học vất vả. vừa đi vừa nói chuyện với bạn sau một tuần ko gặp, cùng rảo bước trên con đường phủ đầy sương, nhớ nó quá. có một vài lần bọn nó đi thách nhau vào nghĩa địa nghĩ lại mà sợ. rồi cả bọn lại ngồi xuống buôn chuyện đến khi trời sáng. mùa thu buồn với những buổi đi dầm mưa, hay thật bây gigờ dù buồn cũng đâu được đi mưa như thế.
    năm nay không được ăn trung thu rồi, hôm truớc có người vừa từ nhà sang cho mình một cái bánh nướng, ở nhà chẳng bao giờ thích cả thế mà hôm trước ăn thấy ngon ơi là ngon. đi sang đây thiệt thòi quá.
    đầu mùa đông năm trước đi chạy rồi về ốm sau đó sợ quá chẳng dám đi vào mùa đông nữa. đến trường thì nhìn đứa nào cũng như con gấu, ngồi trong lớp thì như bọn nghiện cứ thi nhau ngáp, rồi dứa nào cũng sụt sịt, đến là khổ.hihi. ngủ sướng thật chẳng muốn dậy gì cả nhưng mùa đông thì luời hơn làm gì cũng ngại.
    mình thích mùa gì nhỉ?????? thu - đông hay xuân trừ hè ra.
  8. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng....

    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về....
    Ôi mùa đông lạnh giá, nhưng em có biết rằng cái lạnh giá của mùa đông cũng không thể lạnh bằng sự cô đơn lạnh lẽo trong cõi lòng anh không? Anh sẽ không bao giờ có thể quên được cái mùa đông lạnh giá năm ấy, cái chiều đông em đã ra đi để lại lại anh cô đơn giữa dòng đời mà không một lời từ biệt.
    Vói anh mùa đông sẽ mãi mãi là kỉ niệm buồn, và mỗi khi mùa đông tới anh lại nhớ đến em, va cầu mong em sẽ quay trở về .
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng....

    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về....
    Ôi mùa đông lạnh giá, nhưng em có biết rằng cái lạnh giá của mùa đông cũng không thể lạnh bằng sự cô đơn lạnh lẽo trong cõi lòng anh không? Anh sẽ không bao giờ có thể quên được cái mùa đông lạnh giá năm ấy, cái chiều đông em đã ra đi để lại lại anh cô đơn giữa dòng đời mà không một lời từ biệt.
    Vói anh mùa đông sẽ mãi mãi là kỉ niệm buồn, và mỗi khi mùa đông tới anh lại nhớ đến em, va cầu mong em sẽ quay trở về .
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này