1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa nào đẹp nhất vậy bạn ??

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đây là hoa tớ thích chứ
    Ai nói hoa đại diện đâu
  2. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mùa thu có nắng vàng
    khảm vào màu quả thị
    màu thu có mưa ngâu
    lăn tăn sợi tóc chị
    Hoa Tigôn
  3. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mùa thu có nắng vàng
    khảm vào màu quả thị
    màu thu có mưa ngâu
    lăn tăn sợi tóc chị
    Hoa Tigôn
  4. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ,vâng đẹp đấy ,có nắng thu ,sương thu ,hoa thu ,lá thu ,.......và lòng người cũng "Thu "lại để ........ngắm cảnh thu ,tân hưởng cái hương vị mùa thu .......tôi cũng yêu mùa thu _buồn...
    Mùa thu như lá mịn
    Đã xanh lên bất ngờ
    Mùa thu như hoa sữa
    Thơm lừng từ ngàn xưa
    Mùa thu như tóc mướt
    Xoã dài che dáng ai
    Mùa thu như môi mọng
    Nén sâu tiếng thở dài
    Mùa thu ngơ ngác lắm
    Em ơi ,em có về
    Nơi đường thu kỉ niệm
    Thảm lá vàng si mê
    Mùa thu huyền ảo thế
    Như tình yêu ảo huyền
    Ai yêu thì ngơ ngác
    Ai ko thì lãng quên !!!!!!!!!!!
    (PHạm Đức)
  5. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ,vâng đẹp đấy ,có nắng thu ,sương thu ,hoa thu ,lá thu ,.......và lòng người cũng "Thu "lại để ........ngắm cảnh thu ,tân hưởng cái hương vị mùa thu .......tôi cũng yêu mùa thu _buồn...
    Mùa thu như lá mịn
    Đã xanh lên bất ngờ
    Mùa thu như hoa sữa
    Thơm lừng từ ngàn xưa
    Mùa thu như tóc mướt
    Xoã dài che dáng ai
    Mùa thu như môi mọng
    Nén sâu tiếng thở dài
    Mùa thu ngơ ngác lắm
    Em ơi ,em có về
    Nơi đường thu kỉ niệm
    Thảm lá vàng si mê
    Mùa thu huyền ảo thế
    Như tình yêu ảo huyền
    Ai yêu thì ngơ ngác
    Ai ko thì lãng quên !!!!!!!!!!!
    (PHạm Đức)
  6. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh lẽo băng giá rồi cũng qua thôi mà , con người ta sinh ra phải đẻ tân hưởng cả hương vị của bốn mùa chứ ,dừng có mãi giam mình trong mùa đong lạnh giá bạn nhé ! mình cũng có tâm trạng như ng con gái trong bài thơ này đó
    Không đề gởi mùa đông
    Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng thu vàng se nhẹ
    Chiều nay
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu...
    Đã gãy
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa
    Vờ như mùa đông đang về.
  7. sakura409

    sakura409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh lẽo băng giá rồi cũng qua thôi mà , con người ta sinh ra phải đẻ tân hưởng cả hương vị của bốn mùa chứ ,dừng có mãi giam mình trong mùa đong lạnh giá bạn nhé ! mình cũng có tâm trạng như ng con gái trong bài thơ này đó
    Không đề gởi mùa đông
    Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng thu vàng se nhẹ
    Chiều nay
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu...
    Đã gãy
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa
    Vờ như mùa đông đang về.
  8. FFVIlI

    FFVIlI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào chẳng có cái đẹp cái xấu. tuỳ người
  9. FFVIlI

    FFVIlI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào chẳng có cái đẹp cái xấu. tuỳ người
  10. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    To: sakura.
    Cám ơn bạn đã động viên, mình cũng nghĩ như bạn thôi... câu chuyện đã qua đi mấy năm rồi... nhiều lúc tưởng trừng như mình đã quên nó, nhưng mỗi khi có một cái gì đó khơi lại kí ức năm xưa thì nó lại ùa về, và làm sao chúng ta được phép quên quá khứ cơ chứ...
    Ai lãng quên quá khứ người đó sẽ bị tương lai ruồng bỏ... nhưng chúng ta cũng không chỉ biết sống về quá khứ mà quên mất tương lai.

Chia sẻ trang này