1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa nào đẹp nhất vậy bạn ??

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    To: sakura.
    Cám ơn bạn đã động viên, mình cũng nghĩ như bạn thôi... câu chuyện đã qua đi mấy năm rồi... nhiều lúc tưởng trừng như mình đã quên nó, nhưng mỗi khi có một cái gì đó khơi lại kí ức năm xưa thì nó lại ùa về, và làm sao chúng ta được phép quên quá khứ cơ chứ...
    Ai lãng quên quá khứ người đó sẽ bị tương lai ruồng bỏ... nhưng chúng ta cũng không chỉ biết sống về quá khứ mà quên mất tương lai.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    OAAA, sắp đến mùa đông rùi các bấc ơi
    gió mùa đông bắc ùa đến , hì , mùa đông mà đc ăn ốc nóng thì ngon quá các bác nhỉ,Tối qua đi ăn ốc nóng với anh hoatheo, teeh_eh, chip...........ấm cúng, ngon,vui vẻ quá các anh, Liên nhỉ, tiếc là hôm qua anh Thainguyen001 chỉ đc uống trà đá mà kô thể đi cùng dc
    Tự nhiên tớ lại muốn mặc áo len , quàng khăn len!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    OAAA, sắp đến mùa đông rùi các bấc ơi
    gió mùa đông bắc ùa đến , hì , mùa đông mà đc ăn ốc nóng thì ngon quá các bác nhỉ,Tối qua đi ăn ốc nóng với anh hoatheo, teeh_eh, chip...........ấm cúng, ngon,vui vẻ quá các anh, Liên nhỉ, tiếc là hôm qua anh Thainguyen001 chỉ đc uống trà đá mà kô thể đi cùng dc
    Tự nhiên tớ lại muốn mặc áo len , quàng khăn len!
  4. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chưa thèm đọc bài của Đá
    Khẳng định chắc chắn mùa đông mới là tuyệt
    Lý tưởng là Vì ít phải tắm hơn thôi
  5. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chưa thèm đọc bài của Đá
    Khẳng định chắc chắn mùa đông mới là tuyệt
    Lý tưởng là Vì ít phải tắm hơn thôi
  6. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    được đó. ăn mà kô rủ anh em đi cùng, làm tôi ở nhà thèm rỏ dãi
    món ốc đèn xanh đỏ thái nguyên, món ốc đèn mờ.......uống với rượu thí vô phải biết
    ai ở hà nội hôm nào rủ tôi đi ăn ốc ở thành công,nam đồng,quảng bá....rủ tôi đi với nha
  7. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    được đó. ăn mà kô rủ anh em đi cùng, làm tôi ở nhà thèm rỏ dãi
    món ốc đèn xanh đỏ thái nguyên, món ốc đèn mờ.......uống với rượu thí vô phải biết
    ai ở hà nội hôm nào rủ tôi đi ăn ốc ở thành công,nam đồng,quảng bá....rủ tôi đi với nha
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mọi người thường bảo là thích mùa thu, thích mùa đông...
    nó thì chẳng thích mùa nào cả, nó thích mùa nào làm nó vui ...
    Hồi bé, nó thích mùa xuân, có tế, có tiền mà, đúng là trẻ con ...
    Lớn hơn một tí, nó thích mùa hè, nghỉ hè tha hồ mà chơi..
    Rồi, lớn hơn, mơ mộng hơn, nó thích mùa thu, tigon nở đầy sân nhà nó, đẹp làm sao, nó thích mùa thu...
    Rồi, khi trái tim nó lạnh lẽo như mùa đông, nó thấy muốn hoà mình vào với mùa đông..
    Lúc này, nó cảm thấy mình đủ lớn rồi, tất nhiên, tiền nó vẫn thích (thề rằng đến chết nó vẫn thích tiền ), nhưng không thể bảo là nó thích mùa xuân được. Hè Mùa thu à, vẫn đẹp đấy, nhưng mà nó ghét mùa thu rồi, mùa thu làm nó buồn, cái cảm giác buồn bâng quơ bởi cái lạnh se se của mùa thu làm nó không chịu được. Riêng mùa đông, nó không cảm thấy ghét lắm, đông làm nó lạnh, những cơn gió làm nó run lên, quên đi cảm giác âu sầu thờ thẫn một mình...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mọi người thường bảo là thích mùa thu, thích mùa đông...
    nó thì chẳng thích mùa nào cả, nó thích mùa nào làm nó vui ...
    Hồi bé, nó thích mùa xuân, có tế, có tiền mà, đúng là trẻ con ...
    Lớn hơn một tí, nó thích mùa hè, nghỉ hè tha hồ mà chơi..
    Rồi, lớn hơn, mơ mộng hơn, nó thích mùa thu, tigon nở đầy sân nhà nó, đẹp làm sao, nó thích mùa thu...
    Rồi, khi trái tim nó lạnh lẽo như mùa đông, nó thấy muốn hoà mình vào với mùa đông..
    Lúc này, nó cảm thấy mình đủ lớn rồi, tất nhiên, tiền nó vẫn thích (thề rằng đến chết nó vẫn thích tiền ), nhưng không thể bảo là nó thích mùa xuân được. Hè Mùa thu à, vẫn đẹp đấy, nhưng mà nó ghét mùa thu rồi, mùa thu làm nó buồn, cái cảm giác buồn bâng quơ bởi cái lạnh se se của mùa thu làm nó không chịu được. Riêng mùa đông, nó không cảm thấy ghét lắm, đông làm nó lạnh, những cơn gió làm nó run lên, quên đi cảm giác âu sầu thờ thẫn một mình...
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    mùa thu năm nay chẳng lạnh tẹo nào kì kục thiệt ---> có vẻ trái đất nóng lên nhiều quá

Chia sẻ trang này