1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa nào đẹp nhất vậy bạn ??

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    mùa thu năm nay chẳng lạnh tẹo nào kì kục thiệt ---> có vẻ trái đất nóng lên nhiều quá
  2. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất mùa đông , duy nhất mùa đông đặc biệt là mùa đông ở xư Lạng quê tôi , sáng sớm sương mù đẹp tuyệt luôn, lại lạnh nữa chứ.. thật là khoái.cũng sắp mùa đông rồi nhỉ? thích thật( Vậy mà người ta dám ghét mùa đông của mình, dám bảo mình lạnh lùng như mùa đông) híc híc oan quá !
  3. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất mùa đông , duy nhất mùa đông đặc biệt là mùa đông ở xư Lạng quê tôi , sáng sớm sương mù đẹp tuyệt luôn, lại lạnh nữa chứ.. thật là khoái.cũng sắp mùa đông rồi nhỉ? thích thật( Vậy mà người ta dám ghét mùa đông của mình, dám bảo mình lạnh lùng như mùa đông) híc híc oan quá !
  4. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể mà mình thích lên xứ Lạng một chuyến quá, Mùa đông ở Thái Nguyên thì .........thật không bao giờ mình có được cảm giác như bạn dạ lan hương. Ở sv người ta có câu nói về mùa đông Tn " Rét về trưa , mưa thứ 7" . Mà cũng bắt đầu lành lạnh rồi còn gì, mùa đông mình chỉ khò và game
  5. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể mà mình thích lên xứ Lạng một chuyến quá, Mùa đông ở Thái Nguyên thì .........thật không bao giờ mình có được cảm giác như bạn dạ lan hương. Ở sv người ta có câu nói về mùa đông Tn " Rét về trưa , mưa thứ 7" . Mà cũng bắt đầu lành lạnh rồi còn gì, mùa đông mình chỉ khò và game
  6. Athens11

    Athens11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi mùa đông sắp đến
    mùa mà mình vừa yêu thích vừa căm ghét
    Tại sao trời lại có thể sinh ra một cái mùa như vậy. Thật đáng sợ khi phải chui ra khỏi chăn vào sáng sớm, mà thêm cơn mưa phùn nữa thì kinh khủng, vừa bẩn, vừa ướt, vừa lạnh. Tay chân hễ hở ra là lạnh buốt không chịu nổi. Quần áo thì cứ phải khoác đến một tấn là ít. Cứ như bây giờ là hay nhất
  7. Athens11

    Athens11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ôi mùa đông sắp đến
    mùa mà mình vừa yêu thích vừa căm ghét
    Tại sao trời lại có thể sinh ra một cái mùa như vậy. Thật đáng sợ khi phải chui ra khỏi chăn vào sáng sớm, mà thêm cơn mưa phùn nữa thì kinh khủng, vừa bẩn, vừa ướt, vừa lạnh. Tay chân hễ hở ra là lạnh buốt không chịu nổi. Quần áo thì cứ phải khoác đến một tấn là ít. Cứ như bây giờ là hay nhất
  8. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    THEO TUI THÌ KHÔNG THỂ NÓI MÙA NÀO ĐẸP HƠN MÙA NÀO, VÌ MỌI SỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀU TƯƠNG ĐỐI. NHƯNG NẾU ĐƯỢC CHỌN THÌ TUI CHỌN MÙA THU, BỞI VÌ MÙA THU CÓ CÁI KHÔNG KHÍ RIÊNG MÀ KHÔNG MÙA NÀO CÓ A`. ĐÊM THÌ LẠNH, NGÀY THÌ NÓNG, NHƯ TÍNH KHÍ CỦA TUI VẬY. HƠN NỮA ĐƯỢC ĐI DƯỚI LÁ VÀNG RƠI THÌ KHÔNG CÓ GIÈ TUYỆT HƠN. BẠN THỬ NGHĨ XEM ĐƯA TAY RA LÀ BẮT ĐƯỢC LÁ RƠI, LẠI NGHE TIẾNG XÀO XẠO DƯỚI CHÂN KHI ĐI TRÊN LÁ, CÒN GÌ HƠN NỮA AH. ĐÔI KHI , BẮT GẶP ĐÂU ĐẤY MỘT MÙI THOANG THOẢNG CỦA HOA SỮA NƠI GÓC PHỐ, HƠ , TUI THẤY NHƯ THÍA THẬT LÀ TUYỆT VỜI==> MÙA THU No1.
    T_T
  9. nonobita83

    nonobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    THEO TUI THÌ KHÔNG THỂ NÓI MÙA NÀO ĐẸP HƠN MÙA NÀO, VÌ MỌI SỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀU TƯƠNG ĐỐI. NHƯNG NẾU ĐƯỢC CHỌN THÌ TUI CHỌN MÙA THU, BỞI VÌ MÙA THU CÓ CÁI KHÔNG KHÍ RIÊNG MÀ KHÔNG MÙA NÀO CÓ A`. ĐÊM THÌ LẠNH, NGÀY THÌ NÓNG, NHƯ TÍNH KHÍ CỦA TUI VẬY. HƠN NỮA ĐƯỢC ĐI DƯỚI LÁ VÀNG RƠI THÌ KHÔNG CÓ GIÈ TUYỆT HƠN. BẠN THỬ NGHĨ XEM ĐƯA TAY RA LÀ BẮT ĐƯỢC LÁ RƠI, LẠI NGHE TIẾNG XÀO XẠO DƯỚI CHÂN KHI ĐI TRÊN LÁ, CÒN GÌ HƠN NỮA AH. ĐÔI KHI , BẮT GẶP ĐÂU ĐẤY MỘT MÙI THOANG THOẢNG CỦA HOA SỮA NƠI GÓC PHỐ, HƠ , TUI THẤY NHƯ THÍA THẬT LÀ TUYỆT VỜI==> MÙA THU No1.
    T_T
  10. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông làm cho người ta xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy thấm thía hơn sự cô đơn trong lòng mình. , .Mình cũng thích mùa đông lạnh mà vẫn có nắng lắm. Thích những ngày cuối thu đầu đông. Những lúc này mà đi dạo cùng ai đấy, mặc áo kín mít, hơi co ro lại một chút vì lạnh, và tay trong tay một ai đấy. Tuy không có găng tay nhưng tay vẫn ấm ấy nhỉ,Nhưng nếu tay ấm được đến mức như thế trong tiết trời lạnh như vậy thì chắc mồm sẽ không biết nói gì và không nên nói gì.

Chia sẻ trang này