1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa này đi Miền Tây Ăn gì Làm gì?

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi trungvlong, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đi Miền Tây Ăn gì Làm gì?

    Thấy nhiều bạn YM cho mình hỏi Mùa này (Mùa nước nổi) đi Miền Tây Ăn gì và Làm gì nên tiện thể làm topic mới cho cả các Mùa trong năm của Miền Tây.

    Vậy đúng ra Miền Tây có bao nhiêu mùa và có thể Ăn gì chơi gì làm gì trong những mùa đó!

    Tham gia góp ý kiến để quảng cáo miền Tây chút nhé các Mem
  2. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa Nước nổi rồi!
    Về An Giang và Đồng Tháp ăn Cá linh nấu Bông điên điển.
    Về Cần Thơ và Hậu Giang ăn cá thác lác 20 món (nói xạo chứ hổng biết thực đơn của Hậu Giang vì chưa thực măm).
    Về Vĩnh Long ăn Cam sành chua - ngọt - rẻ bèo (1500vnd/kg sa cạ)
    Chỉ có 1 tháng nữa để đi thôi!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cho mình hỏi câu ngoài lề một chút :
    Mình ở HN, cuối tháng 10 này muốn vào miền Tây để nghiên cứu thị trường về SMS (Mobile Marketing), bạn nào có kinh nghiệm về mảng này xin chỉ giáo! Mình không biết nên bắt đầu nghiên cứu từ đâu, như thế nào? Không nắm rõ được thị hiếu của người dân nơi đây đối với các hoạt động về SMS.
    Bạn nào có hứng thú thì contact với mình nhé, biết đâu sẽ có thể hợp tác tốt với nhau!
    Tks so much!
  4. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Tôi là người Đồng Tháp !
    Có bao giờ bạn tự hào thốt lên như vậy chưa? Tôi cá là chưa. Nhưng trong thâm tâm tôi hết sức tự hào vì tôi là người Đồng Tháp. Tôi yêu quê hương, tôi yêu đội bóng của mình.
    "Một cuộc đời có ý nghĩa không thể thiếu đi những đam mê...Sống cho đam mê-Chết cùng đam mê mới là thứ hạnh phúc đích thực mà không phải ai cũng có được trong đời..."
    Quá nhiều người trên hành tinh này cùng có chung một niềm đam mê:đó là Bóng đá,đến khi đam mê đó lớn tới mức người ta có thể gọi đó là một thứ tôn giáo và có thể "Ăn bóng đá-Ngủ bóng đá-Lăn cùng quả bóng"...Đã có một thế giới riêng dành cho những tín đồ yêu Bóng đá...Nhưng với tôi cũng như những người Đồng Tháp khác Đồng Tháp của chúng tôi mới thực sự là một thứ tôn giáo mà ngay từ khi sinh ra đã có một sơi dây vô hình nào đó kéo chúng tôi lại gần nhau...Mãi mãi sau này sợi dây đó sẽ càng được xiết chặt lại...Không thể tách rời...
    Tôi yêu sự cuồng nhiệt ở Sân Cao lãnh, Hạnh phúc đi đội bóng lên hạng hay bỏ ăn bỏ uống khi đội bóng bại trận đặc biệt là Những lần đội phải xuống chơi ở giải hạng 2.
    Không ko thần tượng ai trong CLB bởi vì tôi yêu tất cả mọi người. Tất cả đều hết lòng vì màu cờ sắc áo, dù là ngôi sao ở tuyển như Thanh Bình, Phong Hoà hay những cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị nhưng luôn sẵn sàng cống hiến khi được trao cơ hội. Tôi không phải là một người nắm rõ từng chi tiết về lịch sử hay những sự kiện đã xảy ra qua từng thời kì của CLB để có thể kể thông vách vách mỗi khi cần bàn tán nhưng với tôi CLB của quá khứ-hiện tại hay tương lai thì tình yêu của tôi cũng ko thể nào thay đổi.Nó lớn theo từng ngày-từng phút-từng giây.
    Những năm trở lại đây CLB thi đâu không thành công lắm, nếu không nói là thất bại vì lứa cầu thủ mà chúng ta đang có xứng đáng được đánh giá cao hơn và đá tốt hơn thế rất nhiều, lý do vì sao thì hồi sau phân giải. Thế nhưng tại sao mỗi trận đấu của Đội đều được sự quan tâm theo dõi của người hâm mộ? Có những người tận trên TP, Lấp vò lặn lội lên Cao Lãnh để chỉ xem 90'', chỉ xem những cầu thủ con cưng chiến đấu dành giựt từng điểm, chống xuống hạng hay để tiến đến chức vô địch? Có lẽ đối với họ Bóng đá đồng tháp là một phần ko thể thiếu.
    Quả thật, nhiều lúc đi xem đá bóng chỉ để thưởng thức cái không khí cuồng nhiệt của khán giả sân Cao Lãnh, để cảm nhận tình yêu bóng đá của con người nơi đây dành cho đội bóng con cưng của mình. Tình yêu Bóng đá, mà nói rộng ra là tình yêu quê hương của con người Đồng Tháp, thật mãnh liệt! Mỗi đường lên bóng của cầu thủ đội nhà là mỗi lần khán giả đứng bật dậy hò reo, cổ vũ. Thật không gì hạnh phúc bằng khi đội nhà giành chiến thắng, nhưng cũng không chê trách gì nhiều khi đội nhà thi đấu hết sức, cống hiến hết mình nhưng lại không thể có đc 3 điểm. Cái cảm xúc ngộ nghĩnh ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của những Fan ĐT qua từng trận đấu của đội nhà.
    Đúng vậy, thật là tự hào và xúc động khi cầu thủ của ĐT đc gọi lên tuyển, đc thi đấu trên sân VĐ quốc gia, đc cống hiến cho Bóng đá nước nhà. Và mỗi lần một cầu thủ ĐT ghi bàn trong vị trí ĐTQG là những người HM BĐ ĐT lại nhảy cẫng lên, mừng vì ĐTQG có bàn thắng, mừng vì cầu thủ quê hương chứng tỏ đc khả năng của mình ở cấp tuyển QG.
    Vinh dự thay khi trong đội hình VN có những Tấn Trường, Phong Hòa, Việt Cường, Được Em, Thanh Bình; hạnh phúc thay khi nhìn thấy CS ĐT đang nỗ lực để có thể tiến đến mái nhà V-League với tư cách là nhà VĐ giải Hạng Nhất QG. Tự hào là người ĐT, tự hào vì nơi đây là cái nôi đào tạo trẻ, có chảo lửa Cao Lãnh làm run sợ biết bao đôi chân của cầu thủ đội khách.
    Ờ, tôi cũng là người Đồng Tháp nè!
    Trích từ : http://360.yahoo.com/profile-v4iguosyeqmwfgxovcAC.Xd9qA--?cq=1
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hai bài trên sao lạc đề dữ vậy trời ! . Tên topic rõ ràng là "Mùa này đi Miền Tây Ăn gì Làm gì?" mà
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhiều khi lệnh lạc 1 chút mới hiệu quả :D
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Chú Gió máu nhỉ - Chuẩn bị Nam tiến đấy à
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho hỏi, nếu ăn cá ở miền Tây mùa này thì ăn món già là ngon ạ? Tôi sắp vào miền Tây nên lo là thức ăn không hợp
    PS: Cả hai bạn trên đều lạc đề rồi nhớ
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mưc khô + rượu Mơ muôn đời hạp !
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này có vấn đề gì mà luôn lạc đề nhỉ
    @bác _anh_yeu: bác thử hỏi xem còn cá linh không (ăn với bông điên điển). Các loại cá khác thì hình như quanh năm đều có. Bác gọi cá kèo, cá rô kho tộ cũng là 1 đặc sản miền Tây (nếu đi xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì kêu thêm dưa bồn bồn, cá chốt). Ở Hậu Giang thì có cá thác lác (chơi cả con cá chứ ko phải chỉ có thịt như chả cá đâu). Còn nếu đi Cao Lãnh thì đừng thử cá mà thử ... chuộc đồng đi !

Chia sẻ trang này