1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa này nên cầm theo áo mưa khi ra đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saigon4u, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mùa này nên cầm theo áo mưa khi ra đường

    Saigon vào mùa mưa, và ta có thêm thói quen cẩn thận kẹp áo mưa vào xe mỗi khi ra đường, những cơn mưa ầm ĩ luôn có thể đem tới nhiều điều phiền tóai khác: như bị ướt như chuột lột, như bị bùn vấy, hay đơn giản hơn là lạnh, và bệnh nữa
    Ngồi trong nhà loay hoay bên máy vi tính lắm lúc chỉ ước ao có một cơn mưa, thật lớn và thật dài. Trời trước hoặc sau mưa thât là nực nội đúng kiểu thời tiết thành phố mùa này, và phần lớn là ta không được như ý của mình, nghĩa là ngồi mong mưa đến thì trời chỉ ì ầm dọa dẫm mà không có một hạt nào, và ngược lại lúc dắt xe xuống phố thì y hẳn là mưa sầm sập đổ. Saigon vẫn là cô gái xấu tính khác người- nhưng là một cô gái duyên
    Chiều nay trời cũng mưa, chạy xe ù tới ngay cổng nhà thì đã lắc rắc ướt, mừng thầm trong bụng vì trời mưa và không bị ướt. Nhiều khi thấy mình thật lạ: muốn đi cafe nhưng chỉ uống Rhum, muốn dạo phố nhưng lại chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cũng như muốn mưa nhưng sẽ ngồi trong nhà- khô ráo và lặng lẽ- nghe mưa.
    Nghe tiếng mưa cũng có nhiều điều thú vị, như tiếng đều đặn của cơn mưa nhỏ cho ta cảm giác bình an, tiếng ầm ào cơn mưa lớn cho ta thấy mình ấm áp trong phòng. Nhưng tiếng mưa thì bao giờ cũng buồn, lạnh và buồn
    Em không yêu mưa, em sợ mưa làm ướt áo mình, em sợ những bùn đất đường phố bắn vấy lung tung dưới bánh xe, em sợ những điều phiền tóai khác, như vì mưa mà anh sẽ trễ hẹn..
    Ta yêu mưa hơn là em có thể yêu, tình yêu không lớn đến độ thích chạy trần trong nó để mưa làm ướt như một số người khác, ta chỉ yêu cảm giác mà mưa có thể đem đến, hay chỉ đơn giản vì em không thích nó thôi. Ta và em luôn làm những điều khác biệt
    Chều nay ta nhớ đến em, và nhớ luôn tới thói quen nhớ em mà từ lâu ta không còn nữa, em đã thành xa lắm rồi, em như một đồ chơi trẻ thơ mà người lớn vô tình bắt gặp lại- bắt gặp luôn cả tuổi thơ của mình. Cảm giác như em ngay bên mình, môi dẫu ra rất trẻ con trên khuôn mặt giả vờ người lớn:
    -Em không thích mưa
    -Anh thích mưa
    -Mưa chán, và buồn nữa
    -Mưa đẹp bởi vì chán và buồn
    -Anh luôn là những điều trái ngựơc với em
    -Anh muốn là những điều trái ngược đó
    -Nhưng mà trái ngược không là tình yêu
    -Hình như thế
    -Nghĩa là anh ít yêu em hơn là anh vẫn nói
    -Sự trái ngược là lý trí, còn tình yêu là bởi con tim. Anh yêu em nhiều hơn em có thể biết nhóc à

    Ta yêu em nhiều hơn là em có thể biết ư, vậy thì có khi nào tình yêu cũng đồng nghĩa với chia xa không hả nhóc
    Saigon vào mùa mưa, và ta có thêm thói quen cẩn thận kẹp áo mưa vào xe mỗi khi ra đường..
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mưa rải rác suốt ngày, lúc rơi lúc ngưng. Đến lúc tan lớp thì còn lắc rắc vài hạt.
    Có người mua áo mưa cho. Nhưng ra bến xe bus thì cũng gần. Mà lên xe rồi là yên ổn. Khô ráo chẳng phải lo lắng gì cả.
    Tới bến, mưa vẫn vậy, lốp đốp. Đi bộ được mấy bước hạt bắt đầu rơi mau hơn. Một tay xách túi, một tay che đầu, chân thì rảo bước cho nhanh. Ồ nhưng mà có che cũng vậy. Tay mình quá bé. Áo mưa ở ngay trong túi nhưng cũng không muốn lôi ra. Thôi thì bỏ tay ra nào! Ướt tóc thì về gội. Ướt áo thì về thay. Có chi mà sợ. Được đi đầu trần dưới mưa thật là thoải mái. Suốt mấy ngày nay trời đủ nắng rồi. Mưa xuống không khí trong mát đến là dễ chịu. Cái áo mưa kia cứ nằm yên trong túi đi nhé!

Chia sẻ trang này