1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa, Ngập và Romance

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Kidfun, 29/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Mưa, Ngập và Romance

    Hà Nội mùa mưa, ngập đường ngập phố, Có lẽ vui nhất khi khi mưa ngập là ở phố Đinh Liệt. Phố cổ mà mỗi khi mưa ngập sâu cả mét. Phố nhỏ, mọi người không bán hàng nhìn ra ngoài đường. Xem tây đi lội nước cống, xem xe vượt nước, có khi gặp một đôi bế nhau qua hay xe máy ặc ặc là cả phố vỗ tay ầm ĩ. Nếu muốn thử cứ đi qua đinh liệt vào lúc mưa to. Nhớ chuẩn bị tiền sửa buzi
  2. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ôi cám ơn bạn nhé, mình sẽ tránh phố Đinh Liệt khi nào mưa to
    Mà sao đọc bài này mình chỉ thấy tai họa chứ chả thấy lãng mạn gì cả nhỉ. Mình thực tế quá rồi chăng
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ôi cám ơn bạn nhé, mình sẽ tránh phố Đinh Liệt khi nào mưa to
    Mà sao đọc bài này mình chỉ thấy tai họa chứ chả thấy lãng mạn gì cả nhỉ. Mình thực tế quá rồi chăng
  4. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.755
    Nhớ lại hồi bé cứ mỗi lần mưa ngập là trẻ con cả khu đổ hết ra đường,nghịch ngợm đủ trò.Vui thật
    Giờ đây,mưa to,đường vẫn cứ ngập.Nhưng bọn trẻ thì không còn đổ ra đường nữa.Chắc bọn nó còn bận MU với cả Võ lâm truyền kỳ rồi
    Thời gian qua đi,nhà đến nhà chuyển đi,ai biết nhà nấy rồi.Có khi CN đi ăn sáng uống cafe mới biết thằng đó hàng xóm mình
    Trời vẫn mưa,phố vẫn ngập,nhưng nhiều cái đã không còn như trước nữa rồi
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Romane cái con khỉ ấy....chỉ thấy bực mình . Mang áo quần trắng mà bị ngập thì về nhà chà mỏi tay mới sạch ....ưới ...dơ dáy...chân bị nước ăn...Romane
  6. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0

    Mình thì hơi kì quái. Sợ ướt đồ. Ghét cái cảm giác ẩm ướt. Nhưng cực thích ngắm trời mưa và cùng đồng đội ngồi dưới mái hiên trò chuyện uống nước nghe mưa rơi tí tách. Hiiiiii......chả biết thế có gọi là lãng mạn không. Ngày xưa, hồi còn là học sinh thì cả lũ hay kéo nhau ra lội nước sân trường. Bi giờ thì chịu roài.
    Nhìn các đôi đi dướt trời mưa cũng thấy thú vị lắm. Trước đây nghe nói đôi nào đi dưới trời mưa thì bền lắm. Nhưng sau bao nhiêu năm trải nghiệm thì thấy đúng là....chỉ là câu nói vui tai. Nên đừng có đôi nào cố quá thành quá cố, ngâm nước mưa về lăn ra ốm thì lãng mạn thành lãng xẹt
  7. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa

  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tắm mưa cũng hay, mấy hôm vừa rồi trời mưa nhảy lên gác thượng tắm, thích thiệt! May mà ko bị cảm, hí hí. Còn lội nước ngập ngoài đường thì xin miễn, bẩn kinh thí mồ!
  9. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi mới kiếm được thêm 1 cậu thích tắm mưa bạn ui gia nhập hội mưa bì bõm bọn tớ đi
    http://www.ttvnol.com/Sothich/522405.ttvn
  10. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Híc...! đời đã quen với những cơn mưa phùn Hà Nội...giờ nghe mưa ngập lụt trong lòng chỉ thấy lo..bao kẻ lại khốn cùng đánh vật với chuyện áo cơm , to: smkt mưa thế này chắc không lang thang được đâu mẹ yêu nhỉ!?, cầu bình an cho Hà Nội trong mùa mưa này(đúng ra là cho những người Hà Nội)

Chia sẻ trang này