1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa, Ngập và Romance

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Kidfun, 29/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mưa ngập thì có gì mà vui, nhiều nhà cứ nơm nớp trong tròng mỗi khi mùa mưa đến. Giống như kiểu khi có mưa đá thì lũ trẻ con sung sướng nhảy múa reo hò : Giá như lúc nào cũng mưa đá . Trong khi đó bố mẹ chúng thì thở dài : Năm nay lại mất mùa ! Vậy thôi ! Tớ chẳng thích mưa !
    Được Seamonster sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 01/07/2005
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Mong mãi những cơn mưa rào như thế này . Đã mất công ghen tị suốt mấy hôm vì HN có mưa mà sao dưới mình chưa có ... than nóng quá trời ...chả muốn đi đâu , bị sai đi ra ngoài còn xụ cái mặt xuống nữa chứ . Thế mà đêm qua nó mưa .... mưa to lắm ... lộp độp trên mái nhà , rồi rào rào .... cùng với gió ... mát mẻ ....2h sáng mở cửa sổ chỉ để cho gió và mưa lùa vào giường .... ngồi thêu ....chuối vãi ..nhưng thích lắm .... nếu k sợ mưa làm ướt đống đồ nghề thì đã ngồi gần chút nữa rồi .. thích lắm nhưng k dám nhảy ra tắm mưa ngoài hiên vì ra là bị phát hiện ngay . Hôm nay cũng vẫn có mưa ...eo sao lúc này yêu mưa lạ lùng ... k thèm mặc áo mưa , thủ sẵn một bộ quần áo khác , phi xe đến chỗ làm ... mát quá .. bị mắng té tát vì cái tội dở hơi ...có người lo ốm ...hí hí...k sao mà .. khoẻ re ..trên trời rơi xuống một đĩa Yanny ...sướng mê tơi nhưng đang trong giờ làm việc nghe nhạc bị mắng chít .... để tối về nghe vậy . Mưa một cái thấy thoải mái ghê
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có 2 mặt cả, dù nói rằng mình cực ghét trời mưa, bởi vì mỗi khi mưa lại thấy buồn da diết và chợt nhớ lại những kỉ niệm buồn đã qua, mưa làm mình thấy muốn ốm. Nhưng không mưa thì lại có những người khổ, như thế cũng không hay, tốt nhất là mưa thì mình ở nhà, làm gì đó cho quên đi.
  4. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.755
    Đúng là trời mưa hay làm người ta buồn,hay nghĩ linh tinh.Cứ mỗi lần trời mưa là lại nhớ bé ny cũ Tuy nhiên trời mưa ngồi nhà chơi game cũng hay,được cái mát mẻ dễ ngủ.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, mưa thì thích thật nhưng mà ........... pác đã gặp phải trường hợp ..... xe thi chết máy khi đường ngập chưa ?. **ả bảo , lúc đó mặt ai cũng ngệt ra, đần thúi và buồn cười kinh khủng , chứ chẳng thấy ........romance ở đâu cả . Em gặp cái cảnh đó rồi , mặt có đần thúi ra nhưng mà cũng là 1 kỉ niệm để nhớ. Vui thật.
    Ngày hôm nay trời đẹp thật - mát mẻ . Đang nằm đọc báo , nhận đc tin nhắn của con bạn " trời hôm nay đẹp vậy mà ở nhà thật là phí ". - 1 lời rủ rê . Nó nhìn ra ngoài trời, ùh đẹp thật , mát mẻ thật, romảnce thật , nếu mà đi vòng vòng thì thích thật. Nhưng mà, nó lại ............ tiếp tục đọc báo. Nó thấy không hứng thú. Lát sau , thì trời mưa. ĐỌc báo , nghe nhạc , nghe cả tiếng mưa rơi . Nó ra ngoài hóng mưa . Thích thật
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    To MATRIX : Ai nói thích mưa ngập nào ?? Tớ chỉ thấy rằng có người nhìn thấy đường xá ngập lụi mà vui thì hơi bị .....dã man con ngan . Đã bảo cái gì cũng có hai mặt mà ! Còn tớ không thích mưa, đó là sở thích của tớ thôi cũng như có người thích ăn kem, có người thích ăn phở ..... Hehhe, mấy ngày mất điện liên tục đến tớ không thích mưa còn mong mưa đến mỏi mắt nữa àh !!!
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ ngày trước rất thích mưa ngập đường ngập xá (ngày trước thôi nhé, cái hồi học cấp 1, cấp 2 ấy). Hồi ấy tớ có 2 con xe đạp, một con mini Đức bé tí teo và sau đó là cái địa hình Tầu. Mỗi lần đi học về mà mưa ngập đường, tớ lại đạp xe chạy lăng quăng khắp các phố bị ngập. Cái cảm giác đạp nặng cả chân, tay lái loạng choạng rất là thích, và nước ở dưới đường thì bắn lên tung toé, cộng với cơn mưa như đổ nước làm mình ướt chèm nhẹp, lạnh tê tái. Vậy mà vẫn thích! Cho đến 1 ngày, đi học thêm về bị mắc mưa, cũng là một cơn mưa rất to ngập đường. Bỗng nhiên có một cái que rác ở đâu lạc vào giữa bộ xích líp. Đang đà đạp nhanh, cái que đó kẹt lại và làm hỏng luôn bộ xích líp đó, báo hại tớ phải dắt xe từ Giảng Võ về đến tận bệnh viện Thanh Nhàn dưới trời mưa như trút. Sau bận ấy, chừa luôn cái trò đạp xe dưới mưa và hết thích đường ngập. Còn bây giờ, đi xe máy rồi, cũng ngại đường ngập lắm, nhỡ mà chết buzi giữa bãi lội thì chỉ có mà bằng tiếng Mán. Được cái từ khi đi cái xe này đến giờ vẫn chưa bị trường hợp nào như vậy, chắc tại buzi của xe mình tốt . Mặc dù vậy, vẫn thích ngắm và nghe tiếng mưa rơi, dù chẳng bao giờ có thời gian rỗi để mà ngồi nghe tiếng mưa rào rào cả (tớ ghét cay ghét đắng cái trời mưa tí tách hoặc là mưa xuân, kinh khủng).
  8. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Seamonster. Hich - Mấy hôm nay mưa hà nội trắng trời. Trong khi mưa có người khổ, nhưng người được hưởng lợi ích từ mưa chắc nhiều hơn. Chắc bạn còn nhớ mới chỉ tháng trước thôi. Nước hồ Hoà Bình như thế nào và ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống người dân. Đây chỉ là một ví dụ về lợi ích. Đâu phải điều gì cũng nghĩ về mặt tiêu cực. Còn trong topic của mình chỉ muốn nhớ về một kỷ niệm đẹp ở HN. khi trời mưa. những con người có vẻ nhẹ lòng hơn với những oi bức mùa hè. Những giây phút trú mưa vội vã, nhường nhau chiếc áo... Đấy là điều mà mưa mang lại.
  9. thaolinh2000

    thaolinh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa....lại ngập,và cũng ko biết là có romantic ko nữa nhưng rpx ràng nó đã bắt đầu 1 tình yêu,3 năm rồi.Hôm nay em lại chờ anh chờ đợi mà thấy mình sợ hĩa,trơì cũng đổ mưa và hôm nay em lại ở 1 nơi khác không phải nơi chúng mình ngồi không phải ở thành phố nhỏ bé của em.Em chẳng biết đi đâu cả,chẳng biết đến với ai.lại mò lên mạng,lạch cạch gõ ra những gì thổn thức trong lòng.Có một lúc nào đó anh nhận thấy rằng từ ngày yêu nhau em đã khóc thầm rất nhiều......Những cơn mưa không phaỉ lúc nào cũng tràn ngập những kỉ niệm.Nó chỉ đẹp khi ta có 1 người trỏ che,chia sẽ.......và cô đơn làm sao nếu chỉ 1 mình.Em nhớ,em yêu,em cô đơn và em sợ những cơn mưa.......
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    đã nhất là ngồi trên xe bus, dòm bà con nhà mình xì xụp phía dưới.

Chia sẻ trang này