1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa, Ngập và Romance

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Kidfun, 29/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mưa phải đi chung với cúp điện mới thích........
    ........Nhớ ngày xưa, mỗi trời mưa ghé nhà bạn - cúp điện, ko có lý do để học, 2 đứa cứ ngồi trùm chăn trên gác nói chuyện suốt ko chán, bên ngoài thì mưa.......
    Mưa......
    .........luôn gắn nhiều với kỷ niệm.........
    .......ở đâu cũng mưa nhưng ko mưa nào như mưa SG, ôi lại nhớ nhà
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Trời, viễn cảnh đen tối ....
  3. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa. Chán chẳng muốn làm việc nữa. Nhớ mối tình đầu thì cũng xa xa rồi. Nhớ mối tình thứ 2 thú vị hơn. Mưa buồn rủ em đi uống rượu. Em say, mình say. Hứng lên em ngồi sau bịt mắt lại để mình đèo. Đi được khoảng tăm mét thì xoè. May không chết. Một chút xẹo với dập cả đầu con viva. Dù sao cũng là kỷ niệm. Thú vị và buồn.
  4. xudo

    xudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích trời mưa ngập, mỗi tội bây giờ phố nhà tớ hệ thống thoát nước tốt wá đâm ra chả còn ngập nữa mỗi khi trời mưa to, thêm nữa là HN dạo này cũng bẩn đâm ra chả còn ai muốn đi lội nước nữa.
    Cuộc sống khácđi nhiều thật, nhưng mỗi khi nghĩ về lúc bé, đi lội nước mưa, chợt thấy lòng ấm lại khi đi trong mưa. Có một khoảng bình yên trong lòng để nghĩ về, điều đó cũng tuyệt phải không???

Chia sẻ trang này