Mưa Ngâu? (em không biết post cái này ở đây có đúng không?) Điển tích Ngưu lang Chức nữ thì chắc là ai cũng biết - biết sơ sơ đại khái cũng gọi là biết. Nhưng em đã đi tìm đọc một vài cái viết về điển tích này, mà không thấy cái nào giải thích từ Ngâu trong mưa Ngâu? Chàng là Ngưu lang, nàng là Chức nữ, gặp nhau trên cầu ô thước v.v... , em chẳng thấy cái nào dính dáng đến chữ Ngâu cả??? Dám xin ai đó giải thích dùm em (vì tò mò thôi ạ ^^), đa tạ!
Không nên cố gắng tìm kiếm vì trong toàn bộ câu chuyện không có từ nào tên Ngâu trừ Ngâu trong mưa Ngâu. Mưa ngâu là gì thì mọi người đã biết. Còn tên Ngâu là các cụ ta đặt cho trận mưa, loại mưa trong tháng 7 âm lịch. Trung Quốc cũng có truyện Ngưu Lang Chức Nữ nhưng nội dung và tình tiết có khác truyện của Việt Nam. Theo tôi, có một điều khác đặc biệt quan trọng và điều khác này làm cho câu chuyện của VN ý nghĩa hơn, đi vào lòng người, cho tận tới bi giờ, để trở thành cảm hứng thi ca. Đó là cơn mưa Ngâu. Trong chuyện của TQ không có trận mưa nào cả. Ngâu là các cụ nhà ta đặt tên cho. Đúng là không tìm thấy từ Ngâu trong toàn bộ câu chuyện. Theo tôi, đưa ra tên Ngâu có lẽ xuất phát từ sự liên tưởng của các cụ về một loạt các liên quan tới sự đồng âm, cùng vần về từ ngữ, như Ngưu là Trâu. Ghép vần lại với nhau có Ngâu, Hay Ngâu đồng âm với Ngấu, Ngầu - Những trạng từ chỉ trạng thái thường được dùng cho đất cát, mặt nước hồ ao bị những trận mưa tháng bảy, liên tiếp ngày này qua ngàu khác, gây ra. Bà con ta có câu thành ngữ Mưa thối đất thối cát là nói về mưa tháng 7 âm lịch. Hoặc giả từ Ngâu đồng âm với Ngâu trong Hoa Ngâu trong khi hoa Ngâu được dùng để ướp trà thành trà Ngâu - một loại trà dành cho cặp tình nhân uyên ương (Kiểu Trà Ngâu Rượu Quỳnh) Tôi xin nhắc lại đó là ý kiến của cá nhân tôi.
Còn đây là ý kiến cũng cá nhân của gs Lân Dũng trong chương trình KCT số 36 : Ngày xưa ngày xưa có nàng Chức Nữ là con gái yêu của Trời suốt ngày chăm chỉ dệt vải. Trời xe duyên với một chàng trai được người được nết tên là Ngưu Lang. Chàng lo chăm sóc đàn trâu của nhà Trời. Hai người sống rất hạnh phúc. Tuy nhiên chỉ suốt ngày bên nhau cho nên đã chênh mảng công việc Trời giao. Khung cửi bỏ không, đàn trâu gầy đói. Trời giận dữ đầy cả hai xuống bờ sông Ngâu, nhưng bắt mỗi người ở một bên bờ. Mỗi năm Trời chỉ cho hai người gặp nhau một lần vào ngày 1 tháng 7 Âm lịch. Vào ngày ấy, bao giờ cũng mưa dầm dề, đó là nước mắt của cả Ngưu Lang lẫn Chức Nữ. Nhân dân gọi đó là mưa Ngâu. Những vợ chồng trẻ vì nhiệm vụ hay vì một hoàn cảnh nào đó mà luôn phải xa cách nhau thường được ví là "như vợ chồng Ngâu".
uh, " Ngâu " là do đọc chệch từ "ngưu " mà thành. Ngâu= Viết theo âm vay mượn của Ngưu= Thảo + Ngưu, Ngưu ngày xưa ở môi trường chữ Nôm, được đọc Ngâu, y như lối Quảng Đông. Nhân nói chuyện tích Ngưu Lang-Chức Nữ.Lại dẫn một vụ cãi nhau kịch liệt về chim cò bên box Chinese: http://www3.ttvnol.com/chinese/345546/trang-9.ttvn Từ trang 9 ->12.
Chào pth Lâu lắm mới thấy, quên, mới gặp em. Về việc giải thích của GS Nguyễn Lân Dũng anh cho rằng có thể có nhầm lẫn trong cái giải thích ấy. Con sông mà trên đó có cầu Ô Thước là con sông Ngân, cái con sông vào ban đêm trời quang mây tạnh ta thấy nó là một dải sáng trắng vắt ngang bầu trời. Người ta cũng quen gọi nó là dải Ngân Hà hay thiên hà tên Ngân trong đó có hệ mặt trời và quả đất thân yêu của pth. Lặn ngụp trên đó là con thiên nga (chòm thiên nga) trông giống như một con vịt bầu. Xế một chút là vị thần nông cần mẫn với chú trâu và cây cày, đêm ngày cày sới mảnh ruộng trời...Chưa thấy ai gọi đó là sông Ngâu, trừ GS Dũng.
Em chào anh levant. Lâu lắm rồi chưa được thấy, quên, chưa được gặp anh (từ lúc ra đời tới giờ ạ ). Có những người khác vẫn gọi đó là sông Ngâu mà anh. Anh chưa thấy thôi, nhưng sẽ thấy anh ạ. Em tìm được cái này trên google khá hay nói về sông Ngân Hà và Ngưu Lang- Chức Nữ. "Ngân Hà hay Thiên Hà là một dải các hằng tinh hợp thành như một lớp mây sáng như giòng sông trên trời nên người xưa gọi là Ngân Hà hay Thiên Hà (hay Thiên Hán, Ngân Hán, Hán Tân). Theo thiên văn cổ, Chức Nữ cách trái đất khoảng 26 năm ánh sáng là chủ tinh của chòm sao Thiên Cầm, Ngưu Lang là chủ tinh chòm Thiên Ưng và cách trái đất khoảng 16 năm ánh sáng. Hai sao này ở hai bên dải Ngân Hà và theo thiên văn xưa chúng gặp nhau vào mùng 7 tháng 7 Âm Lịch, thời nay đã không còn đúng do hiện tượng trục trái đất di chuyển vòng quanh tâm của nó. "
Hình như em chẳng thấy sáng ra chút nào Cứ như anh home nói thì các cụ ngày xưa bất công quá, mưa Ngâu = mưa Ngưu = nước mắt chàng Ngưu, ơ thế còn nàng Chức nữ thì seo ko được kể đến vậy? trọng nam rành rành <_<
Chào em, anh cố gắng chờ nghe tiếng sông ngâu từ người thứ 3 (trừ GS Dũng và em). Trên kia nói ngân hà hay thiên hà e rằng không chính xác. Bởi vì có rất nhiều thiên hà, cỡ khoảng 100 tỷ thiên hà và dải thiên hà gần ta nhất có tên Andromeda cách có...2 triệu năm ánh sáng. Ngân hà mà tên tiếng anh là milky way là một thiên hà, đó là thiên hà của chúng ta. Ban đêm nếu trời ít mây ta thây dải sáng vắt ngang bầu trời thì đó là dải ngân hà như em đã biết. Có lẽ lạc đề mất.
Âm Quảng thì chữ Ngưu đọc là Ngàu, chứ không phải Ngâu. Mưa Ngâu thì là mưa nhỏ, bay lất phất, lúc có lúc không, nhưng kéo dài có thể cả ngày0, chứ không phải mưa dầm dề. Cha mẹ người ViệtNam thường kiêng tháng Bảy (âm lịch), mà không cho các con cưới vào những ngày này, sợ sau này vợ chồng các con không được gặp nhau luôn luôn.