1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa ngày xưa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi metorain, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metorain

    metorain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mưa ngày xưa

    mưa! lãng đãng từng giọt rất nhẹ .Bên hè một đôi tình nhân dìu nhau đi dưới mưa .ấm áp .Dưới gốc cây nhóc của anh vẫn đứng một mình .Lạnh lắm !Nhóc đã gặp anh vào một ngày mưa .Yêu anh............. .Rồi anh đi rất xa cùng những cơn mưa bất chợt .Hôm nay trời cũng mưa ,nhóc vẫn ở chỗ cũ nhưng anh không đến tìm

    có một thời ta thích những cơn mưa
    cái thuở ngày xưa xa lơ xa lắc
    thuở ai vẫn bên ta thầm nhắc
    khắc khoải đợi chờ hay chỉ vu vơ ?
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Cơn mưa bắt đầu từ 2hsáng,mưa rồi lại tạnh,lại mưa rồi lúc nào đó lại tạnh...chẳng thể ngủ được(vì đã ngủ cả ngày-->>ốm mà)xem hết fim trên truyền hình,lại tiếp tục xem fim đĩa,đến gần cuối đĩa...vấp,chán chẳng xem nữa...ngồi làm bài trình HTML_làm cái này vui thật,muốn viết thế nào thì viết>>>lúc hiển thị thì thật là hay,một đống chữ cuối cùng hiện lên những cái hình hài khác hẳn cái đống chữ đó.Đã 5h30 sao chẳng thấy buồn ngủ nhỉ?có tiếng xe,nhà bên cạnh,lại một tiếng xe nữa,hôm nay là chủ nhật mà,ai mà tất bật thế nhỉ?Có cần thiết phải phí 2h trong cuộc đời lẽ ra để vùi minh trong đống chăn lại đi lăn lội dưới mưa để làm một việc gì đó mà "tưởng như là quan trọng" ko?_nhớ quá,nhờ cái lần nằm trên cái ghế qua đêm với người đó(2 ghế) ,ngồi ngắm nhau,ngắm mây, ngắm sao...rồi cùng nhau ăn một gói xôi thật nóng,giờ vận còn cái cảm giác nóng đó.Nhớ quá!nhớ cái lần cùng đi trên một xe bus chen chúc,xô đẩy,em bị xô gần ngã,anh(theo phản xạ)nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em kéo lại...anh ko thể quên,con em...em nói rằng bàn tay anh thật ấm,và ở đó em thấy sự an toàn...giờ em ở đâu,có được an toan ko?!Nhớ quá,nhớ cái bình minh mà chúng ta cùng ngắm khi đang thực hiện cái nghị quyết 52(tú lơkhơ),và đi đón bình minh đúng vào cái ngày nhiều mây,hình như là sắp mưa....hôm đó chỉ nhớ cái đó thôi nhé,những cái khác xin hãy quên đi!Còn bài thơ mà em đọc hai câu cuối rồi bảo quên mất hai câu trước ấy...em nhớ ko
    .............................
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    ---------------------
    Rồi anh đọc cho em hai câu đầu để em nhớ ra,sau đó anh nói câu gì mà em cười nhỉ?một nụ cười thật hiếm hoi,một nụ cười khác với nụ cười mà em dành cho anh cái ngày ta gặp nhau mới đây---
    Trời đã quang rồi!tạnh hẳn mưa rồi!đã đến lúc ra khỏi nhà bắt đầu một cái gì đó mới mẻ hơn...một cuộc hẹn thì sao nhỉ?

Chia sẻ trang này