1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua nhà để ở mà thấy người ta đồn là nhà ấy có người chết tươi thì các bác có mua ko ah? (rẻ hơn gi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em thấy kẻ là có người chết tươi chứ không biết chết kiểu gì? Nếu tự tử hay bị giết các bác có dám mua không?
  2. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cứ mua đi, làm lễ cúng cô hồn mỗi năm là ok, tiền chứ có phải cái gì đâu bác
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế này bố thằng nào dám mua. Về ở con ma nó bóp cổ cho thì chết. Đang đêm nó dựng giường lên, thò cái lưỡi dài và đỏ ra liếm vào mặt thì......^:)^ ^:)^ ^:)^
  4. july31st

    july31st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Mua ạh, mua về rồi tìm thầy giỏi cúng là ok. Em ko mê tín nhưng có kiêng có lành :)
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cúng chắc gì đã hết, sợ nhắm.
    Ko biết thì thôi chứ biết rồi chả dám mua.
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hồi mình mới về ở chỗ mới đêm đầu tiên hay đêm thứ 2 đang ngủ thấy có một mụ già áo đen bóp cổ. Mình đạp ra thoi cho mấy cú đuổi mụ chạy bán sống bán chết.:P Mụ chạy ra đến cửa gọi mụ đứng lại mà không thấy đứng lại. Giật mình tỉnh giấc mới biết là đang mơ. Mồ hôi vã như tắm.
    Từ đó không thấy bao giờ gặp mụ nữa.[:P]
    Nhưng có vẻ chuyện làm ăn không biết có bị phá hay không mà không tốt lắm.:-w
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    1.534
    Có câu "Đức trọng quỷ thần kinh". Nghĩa là nếu mình là người lương thiện, hay làm việc phúc đức, thì ko ma quỷ nào động vào cả
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình chả sợ ma nhưng như bạn kể thì đó là đất dữ, ko nên lấy.

    P/S: Biết rồi mà vẫn còn tiếc hả bạn?
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa xem phim Ngôi nhà trong hẻm, chán òm, chỉ thấy giật mình vì mấy vụ ******̀o, âm thanh... nọ kia. Cơ mà cái nhà đó trước là trại trẻ mồ côi, sau bị cháy, có ngừoi xây dở thành nhà (nhà chưa xây xong mà bán), NTV và TBS mua về, NTV bị chết con rồi bị ám ảnh, sống trong phòng ngủ cùng với cái quan tài nhỏ đó mà không chịu hóa. Từ nhiên thấy vụ này cũng hơi ghê ghê.


    Nhân tiện, tôi có một đề nghị muốn ngỏ cùng các bác. Chả là sắp tới (tháng 4), tôi có chuyến công tác lên miền núi (Hà Giang, Bắc Yên, Cao Bằng, Bắc Can, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên…) và muốn chia sẻ quần áo cũ, sách vở cho trẻ em, người dân ở đó. Các bác có tấm lòng hảo tâm, PM cho mình, mình qua lấy hoặc gặp thời cơ thuận tiện. Những đồ gì vẫn tốt mà các bác không muốn dùng nữa, bỏ đi thì tiếc mà lại có ích cho người khác… thì các bác nên nghĩ đến tin nhắn này mà bỏ chút thời gian mà làm một cái PM . Đây không phải là một chuyến đi từ thiện như bên box Du lịch, chỉ là dọc đường gặp nhau, có duyên thì dù không có được một chén trà như dưới xuôi thì cũng có cái gì đó trao tay, dăm ba câu chuyện làm quà..., nên nếu được nhiều quá thì mình lại gửi lại bên box Du lịch, nhờ các bạn ấy. Cảm ơn các bác.
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác nói thế cũng phải. Nhưng những ngôi nhà như thế khó bán lắm bác ah. Ai mà ở trong ngôi nhà đó cũng cảm thấy khó mà thoải mái được vì ý nghĩ : "Đã có 1 người chết tươi trong ngôi nhà này". Chết tươi cũng đồng nghĩa với "chết bất đắc kỳ tử" mà chết như thế khó siêu thoát lắm, người ta cứ luẩn cà luẩn quẩn, không muốn rời đi chỗ khác, nên có thể là người ta không gây gì với mình, nhưng biết đâu (thấy chủ nhà mới tốt bụng hay giúp người khác) thỉnh thoảng bác ấy lại hiện về báo mộng hay nhờ vả gì đó thì mệt lắm . [-X ^:)^

Chia sẻ trang này