1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua nhà để ở mà thấy người ta đồn là nhà ấy có người chết tươi thì các bác có mua ko ah? (rẻ hơn gi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    CÁi gì mà tươi thì........... cũng tốt - chết ôi mới sợ :D
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mấy bác trên kia đang bảo là " nếu đang trong thời điểm BĐS đang nóng thì mua tuốt " !!! Chắc là "mua đi bán lại" nhỉ ???

    Em là con trai thật đấy , nhưng mấy cái vụ nhà kiểu này thì em lạy hồn !!!

    Bác lên đây hỏi như vậy chắc là đã có chút tâm lý bất an rồi , ở trong một căn nhà mà bản thân mình không an tâm về nó thì ... tốt nhất không mua . ( có thể bác k sợ , nhưng có gì chắc chắn là vợ con bác k sợ ...)
    Bác thà mua chỗ đắt hơn 1 chút nhưng bản thân cảm thấy thoải mái , thanh thản thì cũng xứng với đồng tiền bát gạo .

    Ma từ trong tâm thôi !!!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chết thì tất nhiên là tươi rồi, chết sau vài giờ, vài ngày mới héo.

    Quan trọng là chết như nào? Có oan uổng, khúc mắc gì không? (vân vân)

    Nếu là duyên số thì chưa biết hay-dở, thời cơ đến là ta mua.
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    mua đi ko ở mà bán lại kiểu gì chẳng có lãi...
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    tớ cũng cóc sợ. Nếu thật sự hời thì tớ mua chả ngán gì sất. Hồi xưa ở KTX gần phòng 1 thằng bị giết (chết trong phòng hơn tuần lễ, thối um lên mới phát hiện ra) chả sao hết. Cái phòng đó đc dọn dẹp, sửa sang cực kỳ khang trang. Sau có thằng mới chuyển vào, nó cũng biết chuyện đó, hỏi nó mày có sợ ko, nó bảo chả sợ gì, tao còn đc lợi là nhà cửa buồng tắm sửa hiện đại sáng choang toàn bộ. Mà ở kiểu 1 mình 1 căn hộ khép kín chứ cũng chẳng có ai bên cạnh nhé.
  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm nhà tớ , cách vài nhà , cái nhà ý hồi trước bà chủ nhà treo cổ ở ban công, làm đám tang xong cả nhà chuyển đi hết , bỏ thành cái nhà hoang, chả ai mua cả, vì bình thường mua nhà người ta cũng hay hỏi hàng xóm xem là gia chủ trước đây ăn ở thế nào có vấn đề gì ko ? hàng xóm thì họ bảo là bà chủ treo cổ thế là khách chạy mất dép. Nhưng được mấy năm thì có 1 gia đình mua , nhà này họ cũng lơ đễnh không hỏi thăm hàng xóm nên thấy rẻ đất đẹp và mua luôn. Mua rồi mới nghe tin dữ thế, họ cũng ko dám ở , phá tan cả cái nhà đi để thành bãi đất trống , còn trồng thêm mấy cái cây để khách đến sau tưởng đất chưa xây dựng nhưng cuối cùng cũng ko ai mua, phí đất thế là ông bà chủ mới quyết định xây dựng 1 tòa nhà đẹp , đẹp nhất khu tớ luôn và cả gia đình dọn về ở , họ ở đấy cũng được 2,3 năm rồi nhưng chưa có vấn đề gì xảy ra cả , cũng ko thấy bà chủ mới kể gì về vụ nằm mơ hay gì gì đâu ... :D
    Bà chủ cũ treo cổ ở ban công theo người nhà kể là do bà ý bị thiên đầu thống , đau đầu suốt ngày không chịu nổi nên đành tự vẫn. Có thể là họ chết do tự nguyện ko oan khuất gì nên chắc cũng ko hiện hồn về phá đâu. :D
    Còn nếu tự tử theo kiểu chán đời , căm hận 1 ai đó thì có thể là linh hồn vẫn còn vảng vất đâu đây :P

    Em nghĩ là nếu bác ăn ở tốt ngay thẳng thì chả việc gì phải sợ bác ạ !
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    em cũng sợ ở những nơi đất dữ lắm. Nhà em chuyển kinh qua quá nhiều nhà nên em rút ra kl vậy :(
  8. Slow

    Slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì, bạn không mua chỉ chỗ tớ mua.

Chia sẻ trang này