1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa nữa rồi

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mưa nữa rồi

    Giờ muốn ra đường mà trời cứ mưa, mưa dai quá hà...
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thế mà cũng lập hẳn 1 topic, bó tay bạn này luôn . Mình đi làm về cũng mắc mưa. Tự dưng nhớ có lần khi còn nhỏ, ra bờ ao chơi trải cả chiếu nữa chứ, rồi mắc mưa chẳng kịp mang chiếu về nữa, hôm đó bị Mẹ đánh đòn. Giờ lại mưa nữa, nhưng chẳng ở gần Mẹ để nghe đc Mẹ mắng yêu như trước. Xa Mẹ gần hai ngàn cây số rồi, không biết nơi ấy có mưa không.....
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm, nói đến SG phải nói đến mưa SG, mà topic đó trôi đi đâu rồi nên mình lập mới.
    Hum ni bạn có đi dự sinh nhật của chị mình hông?
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa mưa mà
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hum í không đi sinh nhật chị BDD đc vì tớ chẳng bao giờ được đi chơi tối cả dù tinh thần đi chơi thì lúc nào cũng cao hơn núi . nhưng mà sau này sinh nhật mọi người đã có topic rồi, ít ra cũng có thể chúc mừng đc .....
    SGòn dạo này mưa nhiều, ngày nào cũng mưa . Ngồi trong phòng hóng hớt ra ngoài, thấy mưa tầm tã, dạo này bận nhiều việc. Ai cũng nói mình ít cười, ít nói hơn trước, có ai biết mình..... đâu....Giá mà có ... ở đây....
  6. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Spam trắng chợn
  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tốt trời, mong là sẽ ko mưa đến tối. Cứ mỗi lần mưa lại ngán ra đường...
  8. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mới giở sách thiên văn ra ,đổ một quẻ.Đọc lõm bõm thấy cái gì " Thượng thuỷ càn,tây nhật chiếu" .Hơ mấy cái chữ này chưa có gặp bao giờ chịu ko luận đc,thế là có bói cũng như ko,chẳng biết mưa hay nắng.Thây kệ,mưa hay nắng gì cũng đc sất,tối biết liền.
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này đâu có coi mưa nắng, chán ông anh quá
  10. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    MƯA ĐÊM
    Đêm xuống bao trùm khắp thiên nhiên bất khuất! Rồi mưa tiếp theo!
    Những hạt mưa buồn tẻ rơi không ngớt trên mái nhà, trên mặt đất tạo nên một khúc trường ca bất tận. Tôi cảm thấy như lạc vào một thế giới mơ hồ. Ngoài trời màn đêm dầy đặc, tôi không sao nhìn thấy hạt mưa, nhưng qua những tia chớp, thấy mưa như trút ngoài cửa sổ. Những hạt mưa trông giống như muôn ngàn hạt kim cương lóng lánh, rơi từ bầu trời bao la màu xám nhạt và tan ngay thành nước. Sao tôi buồn thế! Nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, tôi trông qua mưa, cố nhìn hay nghe xem có gì làm tôi thích thú, nhưng bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi và gió thổi ào ào. Thỉnh thoảng một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho nước tạt vào má tôi. Tôi rùng mình và lui lại sau khung cửa chớp. Ở cuối phố tiếng máng nước chảy ồng ộc nghe rất rõ.
    Đứng đã mệt, tôi quay nhìn vào phòng. Chiếc giường xinh xắn của tôi đang chờ mong tôi chú ý. Chiếc khăn giường trắng như mời tôi nằm xuống, nhưng tôi không nằm vội. Tôi nhẹ nhàng đến ghế ngồi, nhặt một cuốn sách lặng lẽ đọc. Hơi lạnh, bốc từ mặt đất ẩm ướt, khiến tâm trí tôi minh mẫn thêm. Đêm đó tôi hiểu mọi chữ trong sách mà trước kia rất khó hiểu đối với tôi. Tâm trí tôi như rời khỏi thực tại cho tới khi tiếng sấm nổ ầm ầm như xé trời mới biế! Tôi đứng dậy vươn vai thở phào một cách thoải mái. Đêm nào tôi cũng thức khuya để học, đọc sách và nghe nhạc. Âm điệu nhẹ nhàng ngân vang và chìm lắng trong yên lặng.
    Bên ngoài trời vẫn mưa và gió vẫn thổi. Tôi mau lẹ đóng cửa sổ để gió khỏi lọt vào phòng. Tôi không để ý đến cái lạnh lẽo bên ngoài, tôi lên giường trong tiếng nhạc dịu êm và sự ấm cúng của gối chăn, tôi chìm vào giấc ngủ.

Chia sẻ trang này