1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mua nuớc hoa tại Linhperfume có an tâm k nhỉ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi recorder920, 21/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camping

    camping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi nghĩ topic này không hẳn là nói về chất lượng nước hoa, vì nó đúng là quá rõ ràng, nếu nước hoa thật thì cũng là hàng không rõ nguồn gốc xuất sứ, hàng nhập lậu, dù thế nào cũng là hàng không nghiêm chỉnh về khía cạnh hàng hóa trong thời buổi toàn cầu hóa thế này, cho nên Linh a,tôi nghĩ về hàng hóa của cậu thế nào cũng có vấn đề, nhẹ thì không rõ nguồn, mà nặng thì là hàng Trung Quốc.
    Thôi coi như không bàn đến tính cách cậu nữa, học ở đại học tôi biết lớp nào cũng có 1 anh "vĩ nhân" như thế mà. Cái chính là để sống lâu thì nên biết sợ, biết sợ thì biết nghĩ xem mình làm thế có hậu quả gì, liều quá thì trước sau cũng sẽ không dính chuyện này dính chuyện kia thôi. Tôi biết cậu chả sợ ai, chả coi ai post bài trên này ra gì, nhưng tôi nghĩ cậu còn trẻ, cùng lắm 27 tuổi thôi, 25 -27 tuổi mà đổ vỡ thì cũng còn làm lại được, nhưng đấy là nhìn ra lỗi còn 25 -27 tuổi mà vẫn cho mình là hoàng tử bé thì e quá muộn, cậu nên xin lỗi mọi người, cậu sai quá rồi, sai từ đầu đến giờ càng sai khi gán cho mọi người đủ từ, đành rằng trong cuộc sống có người này người nọ nhưng cậu chả hơn gì những cái cậu đặt cho ngừoi ta, vì nếu hơn phải biết giảii quyết lễ độ và thấu tình. Xin lỗi đôi khi là biểu hiện của người có văn hóa, có lẽ đời cậu khó nói cấu xin lỗi lắm, thế tôi cũng nghĩ khó mà cậu thành nổi tiếng VN được với nghĩa tốt, vì chả ai đại diện cho 1 đất nước mà đến phép lich sự tối thiểu khi mình rõ ràng có lỗi còn không làm nổi.
    Trên tvnoline đày người bán đồ nhái, tại sao họ không bị như họ, có thể họ bán giá rẻ, có thể khi bị nhận ra họ thông minh hơn cậu biết giải quyết thấu đáo, còn cậu nghĩ là sẽ nổi bằng chuyện này ư, buồn cười quá, tôi cũng nghĩ đúng là một thương hiệu đã được báo chí viết nhiều mà chết thì cũng không phải là không uổng nên tôi viết cho cậu, nhưng Linh a, ngay cả đi mua hàng tôi cũng chả coi trọng mặt tiền của cửa hàng hơn hàng hóa mình mang về, ngay trên phố Huế hồi tôi về nhà có cai siêu thì to đùng bán đồ điện máy, thế mà tôi lại thich mua cái của hàng bé ở cạnh hơn. Đấy Linh a, cậu chết thì chỉ cậu và người thương yêu cậu khổ thôi chứ người ghét cậu họ càng mừng, thế sao cậu không biết sống cho khá hơn mà lại tự dìm chết mình thế.
    Có tài mà không có đức đã là người vô dụng rồi, đằng này chưa có tài đã biểu hiện không có đức thì là người thế nào cậu Linh ơi tôi thấy cậu đáng thương quá?
  2. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    pinklips: chi van lam cho linh perfume day a
    abc: không em ơi
    Abc: bỏ lâu lắm rồi
    pinklips: hic
    pinklips: em nghi chi van lam
    pinklips: nen em ko noi gi
    pinklips: ve vu nc hoa rom
    pinklips: chu em noi that
    pinklips: cai lao day
    pinklips: em biet thua
    Abc: thế à, em bị dính rồi à?
    pinklips: biet tu lau roi
    pinklips: dinh 2 lan
    Abc: thế mà vẫn làm ăn phát đạt lắm đấy
    pinklips: nhung ma tong khu 2 lo day di roi
    pinklips: chi nho cai lan
    pinklips: em mua incanto chams ko
    Abc: ừa
    pinklips: lao y keu voi em
    pinklips: lo day het
    pinklips: trong khi em thang dau gia
    pinklips: ma luc day lai mau'' lo day
    pinklips: hic
    pinklips: chac chay ra cho
    pinklips: mua bua` 1 lo
    pinklips: lo day ve nha`
    pinklips: rom? loi` mat ra y
    pinklips: cai nap dong thi` bi long?
    pinklips: hop thi vo va vo van
    pinklips: noi chung la
    pinklips: lao y ma o vn
    pinklips: em quang luon lo nc hoa vao mat
    pinklips: nham`
    pinklips: o hn
    pinklips: http://www8.ttvnol.com/forum/lamdep/862451/trang-1.ttvn
    pinklips: chi doc cai nay chua
    pinklips: bi chung no noi cho
    pinklips: nhuc vai~
    Abc: dạo này ko qua Làm đẹp, ko bít
    Abc: chị cũng bị dính 1 chai
    Abc: Leau Par Kenzo
    Abc: dùng lúc đầu thì ko sao, dạo này xịt xong nồng nặc mùi cồn mà mới dùng gần 1/3 lọ. Ngoài ra ko có seri in trên thân chai giống như in trên vỏ chai.
    Abc: Cái nắp thì lỏng lẻo, lấy tay cũng xoay vòng vòng 360 độ được
    Abc: Chả hiểu kiểu gì
    pinklips: oi
    Abc: 1 tiếng sau thì ko còn mùi nữa
    pinklips: nong nac mui con`
    pinklips: day
    pinklips: em ke cho chi nghe
    pinklips: hoi xua
    pinklips: hoi lao y
    pinklips: moi co tro dau gia
    pinklips: em thang chai kenzo flower
    pinklips: lo cua ba` pinkygirl
    pinklips: mo nap ra
    pinklips: thom nuc ca phong
    pinklips: trong khi lo cua em
    pinklips: di mui vao ngui
    pinklips: chang thay gi
    pinklips: em da kho chiu roi
    pinklips: xit ra thu?
    pinklips: oi
    pinklips: 1 tieng sau
    pinklips: bay sach
    pinklips: day''
    pinklips: em bi dinh 2 qua? day''
    pinklips: ma` hoi dau an noi ngot the
    pinklips: moi moc vo van
    pinklips: bay gio
    pinklips: cai thai ho
    pinklips: ham~
    pinklips: lao y ma ko hon tuoi em nhieu
    pinklips: em chui cho muc mat
    pinklips: tuong em hien` ah
    Abc: hì
    Abc: chị làm cho LP cũng không vui vẻ gì
    Abc: có sự cố gì thì bị khách nói cho, mấy lần mất cả buổi đi để cố gắng giải thích và xoa dịu, xin lỗi họ
    Abc: Làm việc một thời gian thì thấy anh Linh có vẻ như hơi bốc đồng, lúc đầu thì rất ngọt ngào nhưng chỉ cần một chuyện gì đó không như ý thì sẵn sàng gạt đi hết những công sức mà nhân viên đó đã tận tụy bỏ ra.
    Abc: Sau khi chị nghỉ làm một thời gian thì có chat với một số chị em bán nước hoa trên này và được biết nhiều chuyện khác nữa về nước hoa của LP mà mình chưa kịp tìm hiểu kĩ trước khi nhận lời làm.
    Abc: Mà bực lắm em ơi, trước lúc nghỉ làm, chị có nói là sao anh lại gây lỗi với khách để em phải muối mặt đi xin lỗi họ thế
    Abc: LP chỉ cười hề hề rồi bảo: Anh trả tiền cho em để em làm việc đó
    Abc: Bó toàn thân lun
    pinklips: Em post doan chat nay len nha?T
    Abc: mà thôi
    Abc: chị ko muốn dính đến LP nữa
    pinklips: lao y lam gi dc chi
    pinklips: chi so gi
    Abc: em chỉ cần nói là có người từng cộng tác với LP
    Abc: nói như vậy thôi, chị không thích mấy chuyện ì xèo
    pinklips: dc roai
    pinklips: de em doi het ten chi
    Abc: Chị rất băn khoăn vì dù sao đã từng cộng tác với LP. Nhưng càng gần đây càng thấy thật sự may mắn vì mình đã bỏ đi sớm. Và thấy hơi xấu hổ vì mình đã từng tin tưởng con người này nữa.
    Abc: Thật không còn gì để nói
    Pinklips: Thế làm sao mà chị nghỉ việc
    Abc: Nói ra dài dòng lắm em ạ. Chị đã từng rất tận tụy với LP, và LP đã từng đối xử rất tốt với chị. Nhưng chỉ có 1 lần chị trục trặc thẻ ATM, bị nuốt thẻ ý, ko chuyển tiền kịp bị chậm mất 2 ngày
    Abc: mà nói chị là quanh co, gian dối
    Abc: Làm việc mà không tin nhau thì ai chịu nổi
    Abc: Thế nên nghỉ luôn
    Pinklips: Thế cái vụ ảnh với người nổi tiếng là thật hả chị
    Abc: Hic hic, nói ra thì ngại quá, nhưng mà ?. Ai cũng hiểu thôi. Mất tiền để được cái đó chứ đâu phải họ là khách hàng của LP. Trần Thu Hà còn chẳng biết LP là ai cơ, bị ép chụp ảnh vì trót nhận chai nước hoa rồi.
    Abc: Hồi chị sắp nghỉ làm, có 1 chị ở Tôn Đức Thắng (chị đoán là chị WS) lấy chai Tresor, chính chị đi giao vì hôm đó cô bé giao hàng nghỉ đi tập huấn APEC.
    Abc: 2 hôm sau chị ý post lên forum
    Abc: thì LP xóa đi
    Pinklips: thế là chị WS nói thật nhỉ
    Abc: Uh, thật mà, chị chứng kiến?.
  3. Gump

    Gump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nếu chơi trò dán chữ của "doanh nhân nước hoa" LP, thì trán của doanh nhân không có chỗ để dán đủ những từ mà khách hàng ban tặng đâu.
    Hơi thắc mắc tí, doanh nhất tốn nhiều thời gian vào việc trả lời ở đây ,vậy thời gian đâu để làm công việc kinh doanh ? Doanh số vẫn không ảnh hưởng, thế thì tiếc gì mớ khách hàng hay kêu ca ở TTVN này? Cây ngay lo gì chết đứng, doanh nhân nhỉ?
  4. 1_3

    1_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    hết vở rùi giờ giở lại vở cũ... vạy thì em mạn phép quote yêu cầu của mọi người đến test nhé
    TRƯỚC HẾT ÔNG HÃY NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT LÀ ÔNG CÓ THỪA NHẬN NHỮNG LỌ NƯỚC HOA CỦA MỌI NGƯỜI ĐƯA RA KIA LÀ CỦA ÔNG BÁN CHO HỌ KHÔNG ĐÃ. CÓ THỪA NHẬN LÀ ÔNG GIAO CHO HỌ NHỮNG LỌ NƯỚC HOA TRONG NHỮNG CÁI VỎ HỘP NHƯ THẾ KO? THỬ THÌ PHẢI LÀ NƯƠC HOA CỦA ÔNG BÁN CHO HỌ THÌ MỚI THỬ CHỨ. ÔNG BẮT HỌ ĐI THỬ VỚI HÀNG CHÍNH HÃNG CÓ NGHĨ LÀ ÔNG THỪA NHẬN ĐÓ LÀ NƯỚC HOA MÌNH BÁN RA ĐÚNG KO? ÔNG BẢO ĐẾN ĐÓ SO SÁNH VỚI CÁI VỎ CỦA CHÍNH HÃNG TỨC LÀ NHỮNG CÁI VỎ CỦA CHÍNH HÃNG CŨNG CẮT DÁN, RẠCH, DẬP XÓA THẾ PHẢI KHÔNG? ÔNG PHẢI CHO NGƯỜI TA CÁI CĂN CỨ CƠ SỞ HAY MỘT CÁI CHUẨN ĐỂ SO SÁNH CHỨ
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    BÂY GIỜ ÔNG CỨ THỪA NHẬN ÔNG GIAO HÀNG CHO NGƯỜI TA TRONG NHỮNG VỎ HỘP NHƯ THẾ MỌI NGƯỜI SẼ ĐI NGAY. CHỨ ÔNG BẮT ĐẾN RỒI CHỐI BAY CHỐI BIẾN KO PHẢI HÀNG CỦA ÔNG THÌ SAO NÀO?
    [red]ĐỀ NGHỊ ÔNG TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI TRÊN
  5. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    ha ha ...sợ nhờ anh nhờ .... em sắp " được " làm cho LP cơ đấy ...oai quá còn gì
  6. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa có ai cạnh tranh với LP mạnh mẽ nhưng tương lai sẽ có. Chưa không có nghĩa là không bao giờ. Ko cô thì chợ vẫn đông. Ko có LP thì toàn bộ người VN ko có nước hoa mà dùng đấy chắc? Thà là ko có LP chứ chẳng ai muốn mua hàng giả mà trả tiền thật cả. Hơn nữa LP chưa phải là 1 cái gì to lớn ghê ghớm lắm để mọi người phải thương tiếc nhớ nhung. Có chăng là cảm thấy tiếc cho 1 con người bị đồng tiền làm lu mờ trí óc mà bán rẻ danh dự bản thân.
    1 thương hiệu lớn phải được thử lửa hàng chục năm. Họ xây dựng thương hiệu bằng uy tín, trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng sản phẩm...LP xây dựng thương hiệu bằng cái gì? Bán hàng kém chất lượng, ko giữ chữ tín, thái độ khinh bỉ và coi thường khách hàng.
    Mới nổi 1 tý mà đã nghĩ mình là thiên tài. Mới có tý tiền bằng cách bán hàng lừa đảo mà đã nghĩ mình là tỷ phú. Đáng thương thay. Nực cười thay cho LP. LP cứ như 1 đứa trẻ con, hở ra 1 tý là đòi dán chữ lên mặt người này người nọ.
    Được ghostxinhdep sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 26/11/2006
  7. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Linh là thằng hèn nhất đấy!
    Tôi cũng ko cần câu trả lời nữa. Vì tôi và mọi người ở đây đều rõ ràng quá rồi!
    Vấn đề là cậu có dám mở miệng ra thừa nhận hay ko thôi.
  8. Hyacinth_

    Hyacinth_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh mến !
    Vậy dám hỏi tại sao anh không đi cùng với lọ nước hoa Tresor này và thân chủ của nó đi đến cửa hàng chính hãng của Lancome ( không nhầm thì nó ở 1st của Parkson ) để mà đối chứng với nhà phân phối chính thức của nó nhỉ ?!
    Anh dám bảo tất cả mọi người ở đây là "đồ hèn" khi không dám tham gia test với anh ? Nhưng nếu anh không dám đến chính hãng của Lancome để so sánh thì anh là gì ?
  9. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0

    LinhPerfume đã đề nghị các bạn. Mang theo những chai nước hoa mà các bạn mua tại LinhPerfume, đến những quầy bán hàng của các cty chính hãng với sản phẩm cùng nhãn hiệu.
    Dưới sự chứng kiến của nhiều người, các bạn hoàn toàn có thể tận mắt so sánh hộp nước hoa mua từ LinhPerfume với hộp nước hoa được mua từ nhà phân phối chính thức, và đưa ra kết luận.
    Nếu như hộp nước đựng nước hoa khác nhau thì bằng mắt thường các bạn nhận ra ngay, trước sự chứng kiến của nhiều người và đại diện của LinhPerfume. Lúc đó thì các bạn, những người mà LinhPerfume yêu cầu dán chữ lên trán hoàn toàn có thể bóc chữ ra, và kết luận về LinhPerfume.
    Nếu vỏ hộp hoàn toàn giống nhau đến từng chi tiết, và các bạn lặng im. LinhPerfume sẽ mời các bạn xịt chai nước hoa mua tại LinhPerfume lên tay trái, xịn chai nước hoa cũng nhãn hiệu lên tay phải.
    Vâng, và các bạn chờ đợi rồi so sánh. Sau khi có kết quả các bạn hoàn toàn có thể khẳng định về chất lượng nước hoa được cung cấp tại LinhPerfume.
    Nhưng ngay cả những người tự xưng là bị hại, và những người lên án mạnh mẽ LinhPerfume nhất, tất cả các bạn đều từ chối tham gia.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vâng, đó là đoạn chat của LinhPerfume và đại diện tại Hà Nội sau khi đại diện tại Hà Nội của LinhPerfume gọi điện thoại cho Chris 1947, người duy nhất dũng cảm để lại số phone mời cô bé tham gia test mùi cùng LinhPerfume.
    Kenzo-girl, đây là lần thứ 2, chị viết bài viết đầy hiểu biết về nước hoa, mỹ phẩm và ngụ ý rằng chất lượng nước hoa tại Linhperfume là không tốt. LinhPerfume cũng rất coi thường chị, xin hỏi chị có muốn tham gia cùng LinhPerfume và các bạn TTVN test nước hoa.
    Linhperfume đang viết tiếp......
  10. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    E chưa mua nước hoa của bác bao h nhg muh đọc cái fần vàng vàng kia của bác em choáng wá . Bác tinh vi sờ ti con nhợn wá. Em chả dám bảo em làm đc 1 cái website nước hoa hoành tráng như của bác vì em cũng chẳng nghĩ em sẽ dính vào cái ngành nghề nưóc hoa này. Nhưng em đảm bảo, cam đoan, chắc chắn với bác có ối người giỏi hơn bác và làm đc hơn bác. Bác nghĩ bác là thánh à bác?Khinh người quá mức cho fép và đề cao bản thân quá mức có thể. Chẹp.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này