1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mua nuớc hoa tại Linhperfume có an tâm k nhỉ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi recorder920, 21/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0


    Lố bịch vừa thôi Linh ạ. Tôi đã định ko thèm vào đây và đôi co với cái dạng người như anh nữa. Nhưng mà đọc những cái gì anh viết mà tôi nóng mắt.
    Anh cứ bắt người này, người kia phải xin lỗi anh. Anh vô tội thật ko?
    Nói trắng phớ ra ở đây có tôi rõ hơn ai hết là ANH CÓ TỘI.
    Anh nên tự nhìn lại vào trong cái "tâm" của mình, nếu như anh còn có. Bởi vì, có thể người này, người kia, ngoài cuộc người ta ko hiểu, người ta nghĩ gì. Tôi ko bận tới. Có thể người ta tin anh, có thể người ta tin tôi. Tôi ko phán xét. Ko can dự vào. Nhưng mà cái miệng anh ấy. Nói ra cái gì thì phải nghĩ. Vì ở đây ít nhất là còn tôi, Tôi và anh là những người rõ nhất về cái chuyện này. Anh có thể nói như thế trước mặt những người ko biết, khuất mắt tôi. Nhưng ở đây, anh nói những điều đó, có sự chứng kiến của tôi-người rành rành biết là anh đã bán hàng đểu-thế mà anh ko thấy xấu hổ ư?
    Anh làm ăn lớn thế nào tôi ko biết, tôi chỉ biết là cái lòng tự trọng của anh chắc là quỷ tha đi mất rồi. Anh tự huyễn hoặc bản thân quá đáng. Anh ko hề lớn như những cái gì mà anh tưởng. Có thể anh kiếm tiền bạc tỉ dễ như bỡn, thì tôi cũng vẫn coi thường anh. Bởi vì anh ko có "tự ái", ko có "tự trọng" và thậm chí anh cũng chẳng hề có "liêm sỉ" nữa. Một thằng đàn ông mà như thế à? đấy là còn chưa nói tới hoài mộng cao cả này nọ của anh.
    Có thể anh sẽ là người giàu nhất việt nam, hay giàu nhất ở đâu đó. Theo cái cách của anh. Tôi hoan hô vì anh làm giỏi lắm. Bởi vì ko phải bất cứ kẻ trơ trẽn và vô liêm sỉ nào cũng có "cái đầu" để làm tiền.
    Nhưng tôi có hoan hô anh, thì tôi cũng vẫn coi thường anh. Vì dù cái nghiệp của tôi có thể ko lớn bằng anh thì ít nhất tôi cũng ko phải hổ với lòng mình, với những người sinh ra tôi, với những người đặt lòng tin vào tôi.
    Tôi ko muốn vì chuyện một chai nước hoa mà nói thẳng vào mặt anh những điều khó nghe như thế. Nhưng suốt những ngày qua, chứng kiến cái thái độ "nhơn nhơn" của anh. Mà lắm lúc tôi ko hiểu là tôi còn nói với anh để làm gì nữa. Càng lúc trong mắt tôi anh càng bé lại, bé lại, tới mức, có khi tôi còn chẳng thèm đọc tới những gì anh viết nữa. Bởi vì tôi quá là coi thường anh.
    Anh cứ nói hết người này tới người kia là đố kị, là vì ko được bằng anh mà ghen ăn tức ở. Anh nói người này hèn, người nọ nhục. Anh dán lên đầu người nọ người kia, chữ này chữ khác. Anh biết không, tôi thấy anh như một thằng hề. Anh ko tự thấy mình lố bịch à? Khi anh là cái gì đó rồi, thì anh có thể nói lớn một chút, người ta vẫn còn chấp nhận được. Đằng này, anh đã là cái gì chưa? Ngoài cái danh hão-mà thậm chí cái danh ấy cũng còn quá nhỏ. Anh làm ăn như thế này, mà lúc nào anh cũng cho là người này, người khác phải ghen với anh. Tiện tôi cũng nói luôn là thằng nào mà phải ghen với anh thì thằng đó quá thường, bởi vì so với cái tính từ THÀNH ĐẠT thì anh cực kì nhỏ bé.
    Còn chuyện test, có thể nhiều ngưòi nghĩ rằng tôi làm khó anh, tôi cứ yêu cầu này nọ. Nhưng bởi vì tôi hiểu hơn ai hết là cái liêm sỉ của anh nó bé nhỏ và tàn lụi tới mức nào nên ko lúc nào là tôi ko có cái tâm lí cảnh giác anh. Cứ giống như là người ta đi giữa chợ đông, phải khư khư giữ cái túi vì sợ có thằng nó trộm cướp nó móc túi, rạch đồ. Người chưa bị mất bao giờ thì chưa sợ. Nhưng người bị rồi người ta cảnh giác.
    Người ta có câu "SHAME ON YOU IF YOU FOOL ME ONE, SHAME ON ME IF YOU FOOL ME TWICE."
    Tôi ko muốn lại để bị anh lừa lần thứ hai.
    Mọi chuyện đã quá rõ rành rồi. Nếu anh còn có chút tự ái, và biết suy nghĩ. tôi nghĩ anh nên im lặng và đi ra khỏi đây. Ngồi ở nhà -suy nghĩ như một người trưởng thành, minh mẫn và có hoài bão...tìm xem cách nào để làm giàu tử tế! Anh ngồi ở đây, giữa một đám đông những người đã thấy anh quá rõ, anh đôi co, anh tự bào chữa một cách lố bịch. Chỉ càng làm người ta cảm thấy khó ưa. Mà danh dự của anh thì cũng ko lấy lại được.
    Tôi mong anh dám thừa nhận những gì anh làm sai, dám tìm ra một hướng đi lên tử tế ít "tầm thường" hơn thế này. Đùng hèn nhát trốn trong cái bong bóng hão huyền của riêng mình.
    Và có thể nói thẳng thừng một lần nữa cho anh hiểu rằng.
    Tôi rất coi thường anh.


  2. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Các bạn khác khi được yêu cầu dán lên trán chữ "vội vàng ngu ngốc" đều lặng im rồi, có bạn là vẫn tích cực nhất.
    Quyết tâm hơn nữa nhé. Hãy sát cánh bên cạnh Pinklips
  3. huyfashion

    huyfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    BIG FAN cua LP đây rùi,,,hồi trước hô hào mọi người tẩy chay HF lắm ,.đừng tưởng tui ko bít nhé,bg thế thế này muốn bênh LP cũng ko đc quay ra cắn mọi người hả??? no way,,,.....
  4. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    bó tay.... nói thế mà vẫn vậy... thôi để cho báo chí lên tiếng vậy
  5. mai_chan

    mai_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tưng Bừng rồi đây hihihihihihi
    Các ai trong nhóm các bạn đang quyết tâm tẩy chay, cam kết tại đây rằng, nếu các bạn sai, sẽ lên tiếng
    "xin lỗi LinhPerfume"
    Có ai không hả????
    Nếu các bạn sai, xin vui lòng đồng thanh
    "Xin Lỗi LinhPerfume"
    Nếu các bạn tin là mình đúng, hãy hứa với mọi người là sẽ xin lỗi LinhPerfume nếu các bạn sai, được không??
    Pinklips, bạn có dám hứa không? LinhPerfume thấy lòng quyết tâm của bạn rất cao. Hihihi
    Kenzo-girl, chị có dám hữa sẽ xin lỗi LinhPerfume ko?? Chị có chuyên môn, và lối viết hay lắm. Có tin vào những gì mình viết xấu về LinhPerfume. Và có dám khẳng định sẽ xin lỗi LinhPerfume khi những gì chị viết ra là không có căn cứ, và chỉ nhằm mục đích duy nhất hạ thấp uy tín Linhperfume. LinhPerfume muốn thấy chị dũng cảm nói sẽ Xin Lỗi LinhPerfume nếu những gì chị nói là không có căn cứ, có dám không??
    Trungtamnuochoa.com và perfumavietnam.com các bạn có tham gia test mùi, và các bạn có dám hứa tại đây là sẽ xin lỗi LinhPerfume nếu các bạn sai không??? Các bạn, chính các bạn rất nhẹ nhàng khẳng định LinhPerfume bán hàng kém chất lượng, nếu những gì các bạn khẳng định là sai, các bạn có công khai Xin Lỗi LinhPerfume không??
    Và những bạn khác trong nhóm cả trăm bạn quyết tâm công kích LinhPerfume, có ai trong nhóm cả trăm bạn, hứa sẽ Xin Lỗi LinhPerfume nếu các bạn sai không???
    Các bạn chửi người khác là vô học, nếu các bạn sai, nhóm công kích LinhPerfume với học thức cao như các bạn, có đồng ý sẽ xin lỗi LinhPerfume không???
    Cả trăm người mà, không dám chắc hả?
    LinhPerfume cần 1 bạn đại diện của nhóm cả trăm người các bạn, nói rằng sẽ xin lỗi LinhPerfume nếu các bạn ấy kết luận LinhPerfume bán hàng giả là sai.
    Có ai đại diện cho nhóm "bọn chó đó" đang quyết tâm công kích LinhPerfume đứng ra không?? Xin mời đứng ra và tuyên bố sẽ công khai nếu các bạn sai.
    [red]
    Công nhận anh LP mạnh miệng thật đấy.Thế xin hỏi anh LP:anh co dám công khai xin lỗi và đền bù thiệt hạicho nhưng ai bị anh lừa không ạ?Chắc là không đâu nhỉ vì tổn hại đến danh dự mà GOOD LUCK
  6. Linh_perfume

    Linh_perfume Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    2.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền Pinklips đó thanh lý hàng ở TTVN, có ai là không biết chuyện này đâu, chỉ có mình bạn là không biết.
    "nàng không hề biết đâu....." nhạc ở đâu đó vọng lại
    Mặc quần sịp màu đỏ có gì xấu không các bạn ơi hì hì
    [​IMG]
  7. huyfashion

    huyfashion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    giống tui rồi
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0


    Lố bịch vừa thôi Linh ạ. Tôi đã định ko thèm vào đây và đôi co với cái dạng người như anh nữa. Nhưng mà đọc những cái gì anh viết mà tôi nóng mắt.
    Anh cứ bắt người này, người kia phải xin lỗi anh. Anh vô tội thật ko?
    Nói trắng phớ ra ở đây có tôi rõ hơn ai hết là ANH CÓ TỘI.
    Anh nên tự nhìn lại vào trong cái "tâm" của mình, nếu như anh còn có. Bởi vì, có thể người này, người kia, ngoài cuộc người ta ko hiểu, người ta nghĩ gì. Tôi ko bận tới. Có thể người ta tin anh, có thể người ta tin tôi. Tôi ko phán xét. Ko can dự vào. Nhưng mà cái miệng anh ấy. Nói ra cái gì thì phải nghĩ. Vì ở đây ít nhất là còn tôi, Tôi và anh là những người rõ nhất về cái chuyện này. Anh có thể nói như thế trước mặt những người ko biết, khuất mắt tôi. Nhưng ở đây, anh nói những điều đó, có sự chứng kiến của tôi-người rành rành biết là anh đã bán hàng đểu-thế mà anh ko thấy xấu hổ ư?
    Anh làm ăn lớn thế nào tôi ko biết, tôi chỉ biết là cái lòng tự trọng của anh chắc là quỷ tha đi mất rồi. Anh tự huyễn hoặc bản thân quá đáng. Anh ko hề lớn như những cái gì mà anh tưởng. Có thể anh kiếm tiền bạc tỉ dễ như bỡn, thì tôi cũng vẫn coi thường anh. Bởi vì anh ko có "tự ái", ko có "tự trọng" và thậm chí anh cũng chẳng hề có "liêm sỉ" nữa. Một thằng đàn ông mà như thế à? đấy là còn chưa nói tới hoài mộng cao cả này nọ của anh.
    Có thể anh sẽ là người giàu nhất việt nam, hay giàu nhất ở đâu đó. Theo cái cách của anh. Tôi hoan hô vì anh làm giỏi lắm. Bởi vì ko phải bất cứ kẻ trơ trẽn và vô liêm sỉ nào cũng có "cái đầu" để làm tiền.
    Nhưng tôi có hoan hô anh, thì tôi cũng vẫn coi thường anh. Vì dù cái nghiệp của tôi có thể ko lớn bằng anh thì ít nhất tôi cũng ko phải hổ với lòng mình, với những người sinh ra tôi, với những người đặt lòng tin vào tôi.
    Tôi ko muốn vì chuyện một chai nước hoa mà nói thẳng vào mặt anh những điều khó nghe như thế. Nhưng suốt những ngày qua, chứng kiến cái thái độ "nhơn nhơn" của anh. Mà lắm lúc tôi ko hiểu là tôi còn nói với anh để làm gì nữa. Càng lúc trong mắt tôi anh càng bé lại, bé lại, tới mức, có khi tôi còn chẳng thèm đọc tới những gì anh viết nữa. Bởi vì tôi quá là coi thường anh.
    Anh cứ nói hết người này tới người kia là đố kị, là vì ko được bằng anh mà ghen ăn tức ở. Anh nói người này hèn, người nọ nhục. Anh dán lên đầu người nọ người kia, chữ này chữ khác. Anh biết không, tôi thấy anh như một thằng hề. Anh ko tự thấy mình lố bịch à? Khi anh là cái gì đó rồi, thì anh có thể nói lớn một chút, người ta vẫn còn chấp nhận được. Đằng này, anh đã là cái gì chưa? Ngoài cái danh hão-mà thậm chí cái danh ấy cũng còn quá nhỏ. Anh làm ăn như thế này, mà lúc nào anh cũng cho là người này, người khác phải ghen với anh. Tiện tôi cũng nói luôn là thằng nào mà phải ghen với anh thì thằng đó quá thường, bởi vì so với cái tính từ THÀNH ĐẠT thì anh cực kì nhỏ bé.
    Còn chuyện test, có thể nhiều ngưòi nghĩ rằng tôi làm khó anh, tôi cứ yêu cầu này nọ. Nhưng bởi vì tôi hiểu hơn ai hết là cái liêm sỉ của anh nó bé nhỏ và tàn lụi tới mức nào nên ko lúc nào là tôi ko có cái tâm lí cảnh giác anh. Cứ giống như là người ta đi giữa chợ đông, phải khư khư giữ cái túi vì sợ có thằng nó trộm cướp nó móc túi, rạch đồ. Người chưa bị mất bao giờ thì chưa sợ. Nhưng người bị rồi người ta cảnh giác.
    Người ta có câu "SHAME ON YOU IF YOU FOOL ME ONE, SHAME ON ME IF YOU FOOL ME TWICE."
    Tôi ko muốn lại để bị anh lừa lần thứ hai.
    Mọi chuyện đã quá rõ rành rồi. Nếu anh còn có chút tự ái, và biết suy nghĩ. tôi nghĩ anh nên im lặng và đi ra khỏi đây. Ngồi ở nhà -suy nghĩ như một người trưởng thành, minh mẫn và có hoài bão...tìm xem cách nào để làm giàu tử tế! Anh ngồi ở đây, giữa một đám đông những người đã thấy anh quá rõ, anh đôi co, anh tự bào chữa một cách lố bịch. Chỉ càng làm người ta cảm thấy khó ưa. Mà danh dự của anh thì cũng ko lấy lại được.
    Tôi mong anh dám thừa nhận những gì anh làm sai, dám tìm ra một hướng đi lên tử tế ít "tầm thường" hơn thế này. Đùng hèn nhát trốn trong cái bong bóng hão huyền của riêng mình.
    Và có thể nói thẳng thừng một lần nữa cho anh hiểu rằng.
    Tôi rất coi thường anh.


  9. amru_chan

    amru_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    [red]Hic, xấu hổ quá đi anh zai ơi, đẳng cấp trong nước của anh thì sắp đổ. Còn đẳng cấp thế giới thì xin lỗi anh, còn mơ dài dài. Để em hỏi mấy ông tây bà tây em quen ở nước ngoài xem có ai biết LinhPerfume là cái gì ko nhé
    Được amru_chan sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 26/11/2006
  10. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0

    nhìn đi rồi nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này