1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mua nuớc hoa tại Linhperfume có an tâm k nhỉ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi recorder920, 21/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua bực mình quá, mà rồi lại bao nhiêu việc. Có nhiều đoạn ăn nói hơi bị "toạc toàng toang". Giờ đọc lại thấy mình cũng hơi ác.
    Sáng nay đến họp sớm thì công ty lại đổi kế hoạch thành chuyển văn phòng. Thế là được đi ăn sáng. Bây giờ ấm bụng rồi, mới lại ngồi để chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi.
    ******​
    Cách đây khoảng 2 tháng, có một đêm tôi chat với Linh, ấn tượng của tôi về Linh lúc đó rất tốt đẹp. Một người bán hàng rất "nhiệt tình" và "đon đả". Hiếm có đàn ông nào biết và chịu "chăm sóc khách hàng" như thế. Linh đã tạo cho tôi niềm tin rất lớn lúc ấy. Bởi khi tôi nói rằng ko có tài khoản ở VCB thì Linh lập tức nói ngay, là tôi có thể thanh toán sau khi nhận hàng cũng được. Nói thật, tôi là người hơi đa nghi, tôi nghĩ, nếu tôi là người bán thì chưa chắc tôi đã tin người mua như Linh tin tôi. Thế nên lúc đó tôi đã rất bị thuyết phục bởi cách làm việc của Linh. Lúc ấy, Tôi tin Linh là người làm ăn tử tế.
    Khi cầm được chai nước hoa của mình trên tay, điều đầu tiên tôi cảm thấy là ko mấy hài lòng. Ko hài lòng vì cái hộp, ko hài lòng vì cái tem. Nếu như bình thường, thì ko bao giờ tôi chấp nhận mua một món đồ như thế. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, người đưa hàng đã cất công đi cả quãng đường dài để chuyển hàng cho tôi, và Linh thì lại vô cùng thiện ý như thế. Tôi cảm thấy ngại nếu mình tỏ ra quá kĩ tính trong khi người ta rất thiện ý với mình như vậy. Hơn nữa, bản thân tôi cũng chưa bao giờ mua phải nước hoa giả nên lúc đó trong đầu tôi ko có ý niệm là mình đang cầm một chai đồ giả mà chỉ nghĩ...có thể vì lí do này, lí do khác mà cái vỏ hộp& cái chai ko được ổn.
    Tôi dùng chai mới thử ngay tối đó, xức vào chăn rồi đi ngủ. Sáng ra hơi ngạc nhiên vì ko có thấy mùi thơm nữa. Rồi một vài lần sau, tôi dùng đi làm, dùng đi chơi, mùi hương chỉ lên khoảng 10, 15 phút đầu, sau đó loãng đi ngay và hầu như ko còn nhận thấy. Hoàn toàn khác với những chai trước tôi đã dùng. Tôi bắt đầu băn khoăn và đưa những thắc mắc của mình lên forum của Linh. Hôm trước post, hôm sau đã bị xóa. Điều này làm tôi rất nghi ngờ. Nhưng tôi kiên trì post lại lần thứ 2. Sau đó cũng thấy có 1 vài người trên đó cũng có cùng thắc mắc. Nhưng ko thấy Linh vào giải đáp, dù là hàng ngày Linh vẫn online 20/24 và thường xuyên vào diễn đàn để tán chuyện và à ơi các khách hàng ruột.
    Một dạo sau đó, trên ttvn có topic nước hoa giả của anh Thuyền. Sau khi đọc xong tôi bắt đầu có một vài khái niệm về nước hoa giả. Thề có Chúa, là ngay sau khi cảm thấy những gì mình gặp phải giống như mô tả của một chai nước hoa giả, thì tôi đã vô cùng phẫn uất. Tôi quyết tâm tìm hiểu và hỏi cho ra nhẽ. Khi ấy Linh có lên đây post bài và nói, ai có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp.
    Ngay tối đó tôi đã chat với Linh và tất nhiên, giới thiệu ngay từ đầu tôi là Withshadow trên ttvn, và nhắc cho Linh nhớ là tôi đã mua chai tresor của Linh khoảng 2 tuần trước. Ban đầu Linh có vẻ khá tiếp thu, nhưng rồi tôi thấy Linh cứ "hix hix....hu hu" mà cảm thấy rất là bực mình. Điều tôi muốn hỏi Linh ko trả lời thẳng, lại cứ vòng vo. Rồi đưa ra giả thiết "hàng đã qua tay nhiều người " trước khi tới tay tôi...nên có thể vấn đề phát sinh từ "nhiều người" ấy. Rồi có lúc lại ám chỉ như kiểu tôi mua hàng đểu ở đâu rồi vu vạ cho Linh. Có khi thì lại nói tôi mua lâu quá rồi nên ko giải quyết được. Điệp khúc này chẳng khác gì những điều một bạn trên đây đã nói. Nó như một cái khuôn trả lời khách hàng của Linh
    Đến khi tôi quá bực mình thì Linh có nói với tôi rằng "Anh sẽ check lại staff của anh về vấn đề này và thông báo lại cho em sớm"...
    Nhưng sau đó thì bặt tăm.
    Tôi cảm thấy rất ức và cứ như là bị coi thường vậy. Khi mà mỗi ngày đều thấy Linh viết blog và mời mọi người vào xem anh ta nói nhảm, rồi thì đấu giá, rồi thì ...nói chung đủ mọi hoạt động tuyên truyền, quảng bá, à ơi khách hàng tiềm năng, khách hàng ruột.... Riêng có cái lời hẹn với tôi thì hình như là đã bị rơi tõm đi đâu đó rồi xả nước.
    Suốt bây nhiêu ngày tôi sống trong sự khó chịu khi mà mỗi lần mở YM lên lại thấy nick của anh ta sáng trưng, hết TUNG BUNG DAU GIÁ, lại đến HOA HAU MAI PHUONG THÚY, ròi thì TUNG BUNG KHONG NGUNG....
    Tôi tính xóa nick cho đỡ ngứa mắt, nhưng rồi lại calm down và tiếp tục chờ đợi. Trong thời gian đó tôi đã viết cho Lancome paris 2 bức thư khiếu nại. Trong cả 2 bức thư họ đều cảnh báo tôi về sự làm ăn ko đàng hoàng của những người bán ko được ủy quyền kiểu như Linh. Nào là hàng quá date, hàng giả, hàng bảo quản kém...
    Khi tôi đã thực sự tin mình là "gà" của Linh, tôi quyết định post lên ttvn những tấm hình nước hoa giả của mình để mọi người thận trọng và cảnh giác. Nhưng ko ngờ sau đó quá nhiều người pm, và chia sẻ với tôi về những kinh nghiệm đau thương của họ và bạn bè họ với Linh. cũng như record9 đã lập hẳn một topic về vấn đề này và mời tôi vào ý kiến.
    Cho đến lúc đấy, tôi đã từ bỏ ý định đòi bồi hoàn số tiền đã mất của tôi, mà tôi thực sự muốn cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật về sự làm ăn thiếu đàng hoàng của Linh.
    Đó là câu chuyện của tôi được "diễn" lại bằng chữ. Chứ ko phải là chỉ bằng hình nữa.
    Tại sao tôi ko muốn tham gia test trước khi những câu hỏi của tôi được chính Linh trả lời thẳng thắn, thì hẳn là các bạn cũng hiểu. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Bình thường tôi vốn tính đa nghi, và bây giờ thì tôi ko những ko tin mà con cảm thấy con người Linh hơi bị "thủ đoạn" nữa. Vậy nên tôi ko muốn giao dịch hay giao du gì thêm. Phần vì quá đủ khó chịu, phần vì ko muốn thêm bực mình và phiền hà.
    Thú thực. Tôi chưa lúc nào có ý định là hô hào mọi người dìm Linh "chìm xuồng". Bởi đi làm thì thấy là ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền và cái chuyện bán nước hoa đối với Linh cũng là cái nghiệp để sống giống như tôi với công việc của tôi.
    Tuy nhiên thái độ của Linh đêm qua thực sự làm tôi vừa thương vừa phẫn nộ. Tôi biết là trong tình thế ấy, Linh ko thể im lặng, Linh phải nói để lỡ báo chí có vào đây đọc, thì ít nhất cũng thấy là Linh đã lên tiếng, nhưng những gì mà Linh trù bị hay toan tính sau những kế hoạch úp mở ấy làm tôi cảm thấy khó lường. Mà tôi thì ghét cái sự khó lường đó.
    Suy cho cùng, làm ăn buôn bán thì hẳn là khó khăn, và ko anh nào là lại ko "móc máy" của anh nào ít nhiều. Nhưng bán hàng giả, rồi vờ như thật. Bán đồ đểu mà lãi quá dày thì ko thể chấp nhận được. Tôi biết Linh cũng khó mà thành khẩn trong trường hợp này, vì bao nhiêu người đã mua, nếu tự thú lúc này là tự giết mình, vì hàng trăm người sẽ đổ đến mà bắt đền, chứ ko chỉ có tôi, christ hay dăm bảy ngưòi nữa ở trên đây. Thậm chí còn ngồi tù vì chuyện lừa đảo.
    Đến lúc này thì quả thực tôi ko biết phải giải quyết thế nào nữa. Làm rùm beng chuyện này lên để những người sau, những người ko có cơ hội đọc được topic này, sẽ ko tiếp tục bị lừa. Hay là cứ miệt mài up bài ở đây, rồi lặng lẽ thông báo cho bạn bè, anh chị em tránh xa lp.
    Còn chuyện test, hẳn nhiên là nó sẽ chẳng giải quyết được gì, bởi vì sự thật thì đã quá rõ ràng rồi. May ra nếu có báo, đài làm chứng thì tôi còn mạnh dạn. Nhưng ngay cả một đứa trẻ con cũng phải hiểu rằng, Linh thì chẳng bao giờ tổ chức một buổi "test" để tự vạch mặt mình cả. Có chăng lại là một chiêu mới để dồn những người đã mua hàng giả từ Linh vào chỗ "ngậm miệng".
  2. hip_love_kiu

    hip_love_kiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi tất cả lọ xịn của hãng lớn ko bao h lại ko có giấy cố định ở bên trong hộp đựng đâu . Miếng giấy bìa đó giúp bảo quản được nưóc hoa ấy ạ
    Ở bên úc thì tớ bít có 1 cửa hàng chuyên bán nưóc hoa rẻ hơn 30->40 % . Chắclà đồ fake nên mới thế .Ấy nên cẩn thận hơn nhé . MÀ ở bên úc vừa có 1 vụ gì đó về nước hoa - ấy có bítko
  3. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng mù tịt về nước hoa.Cũng đang có ý định mua của LP 1 lọ. Nhưng thấy tình hình LP trả lời ý kiến khách hàng thực sự là rất k ổn. Kiểu làm ăn như thế thực sự sẽ không thể tồn tại được lâu.
    Còn tớ cũng có bạn ở nưóc ngoài. Tặng cho mấy lọ nước hoa EDP thì thấy mùi thơm rất lâu. khoảng2 ngày mà vẫn thơm. Thứ nữa là số seri in chìm trên chai thuỷ tinh trùng với số seri in trên hộp giấy. (hộp giấy bên trong cố định nước hoa. Nói chung là đủ cả
    Chứ kiểu mấy lọ mà LP bán cho các bạn trên TTVN như thế này thực sự là cả một sự lừa dối trắng trợn.
    Quote lại hình bạn Chris cho mọi ng nghiên cứu.E trhì e thấy mất lòng tin vào thương hiệu LP quá roài
    [/size=3]
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 25/11/2006
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em vừa thông báo cho Mod Thuyền biết tình hình ở đây .Mod nhắn mọi người cứ tiếp tục thảo luận nhưng Mod chưa vào đây cùng giải quyết đc, chỉ có thể là ngày mai .
  5. ha_nhioz

    ha_nhioz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lại đang có đấu giá bên f363 đấy ạ
  6. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tập trung vào chủ đề chính, chất vẫn Linhperfum đi hơn là ngồi tranh luận theo tớ lọ này có hộp, lọ kia ko... Vì nếu topix lên tới 100 trang là bị lock vào thì fải Mà lão kia thì lại chả mong topix này lock vào ấy chứ.
  7. ha_nhioz

    ha_nhioz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà bạnơi chất vaans như chất vấn củ khoai thế thì ngán quá rồi... mà tình hình báo chí bên bạn thế nào rồi?
  8. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tôi định vào f363 up để cho những người đang đấu giá biết mà cẩn thận. Nhưng rồi nghĩ lại có khi cũng toàn là Linh với Linh đang tự đấu giá với nhau.
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Anh giúp các bạn hiểu rõ hơn nhiều về nguồn gốc nước hoa tại VN rồi.
  10. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi tớ nói wa & đưa link cho bạn tớ đọc rồi, chiều nay tớ mới fone xem bạn í "tiêu hóa" xong mấy cái bài hì hì với cả hô hào của lão kia trong topix này chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này