1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa ơi nhắn giùm.....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thu_HN, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ do chịu ảnh hưởng của thơ Pháp, cả bài thơ là một sự tiếp nối, bởi cảm xúc của mình lúc đó không ngắt nhịp mà nó ùa về, như cơn mưa bất chợt ý, ào đến thật nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh, dù sao cũng cảm ơn những lời góp ý của bạn
    Si.........
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi...Đứng trong cơn mưa cuối tháng 7 ào đến, chia tay với nóng bức mùa hạ, đón thu sang, bất chợt thấy buồn lạ....tôi cũng là một người yêu thu đến lạ kỳ.
    Mưa cuối hạ
    Chiều mưa còn thiết tha
    Ơi cơn mưa cuối hạ
    Hoa phượng rơi tơi tả
    Em nhặt đầy hai tay
    Cơn mưa chưa tạnh ngay
    Buồn theo nước dâng đầy
    Hoa phượng làm cánh ****
    Khép một ngày thơ ngây
    Chân lặng bước trong mưa
    Con đường thành dấu hỏi
    Thương một thời áo trắng
    Vấp ngã cuối chiều xưa
    Bằng lăng tím - nắng vàng
    Gió ru cành xào xạc
    Tất cả hoá thành nhạc
    Hát bốn mùa trong tim

    Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều
    Bằng cây trút lá nghĩa trang đìu hiu

  3. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Người đi ờ nhỉ người đi thật
    Còn lại mình ta với cả chiều
    Rượu vẫn còn đầy lòng chếch choáng
    Đau đớn nghẹn ngào biết bao nhiêu
    Người đi mặc kệ người đi nhé
    Có thiếu gì đâu một đàn bà
    Ta biến trái tim ta thành đá
    Chẳng màng ân tình cũ phôi pha
    Người ơi!Không lẽ người đi thật???
    Tôi biến hồn tôi thành vần thơ
    Tôi biến tim tôi thành sỏi đá
    Hồn đá với thơ biết đợi chờ...
  4. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thu sang rồi, thật đẹp, nhưng lại đồng nghĩa với một điều khác:chẳng còn mưa, không có mưa nhỏ rơi lớt phớt để mình ngẩn ngơ nhồi ngắm, không có cả mưa thật to để đứng dưới mưa và quên hết vui buồn, để lòng mình thấy nhẹ tênh.
    Giờ đây khi lòng mình bao điều mông lung, thèm biết mấy một cơn mưa ào ào như mấy tháng trước.
    Đành để dành chỗ này lại cho những cảm xúc khác, chợt đến, đôi khi đọng lại hay mất đi, nhanh như khi nó đến
    Si.........
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngang qua
    Hồ Hale cạn kiệt
    Như thể hôm qua
    nó chưa một lần đầy
    Em đi ngang qua
    Dấu chân anh mờ nhạt
    Bàn chân em
    dè dặt bước vào
    Em đi ngang qua
    những nơi em chưa biết
    Tìm bóng em
    trong xiêu vẹo bóng anh
    Bỗng giật mình
    Ngây ngô mắt biếc
    Thấy bóng anh
    trong thơ dại bóng em.....
    Si.........
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Có quà tặng cho THU_HN đây :
    Nhấn vào cái link này để NGHE file âm thanh MIDI nhé
    http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=1056
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  7. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn "nhạc sĩ" HSN nhiều nha, xúc động đậy quá!
    Si.........
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    HSN huynh, lâu nay ko thấy huynh và các huynh đệ khác vào chơi đây, đệ cũng lang thang những chốn khác, ít ghé lại nơi này, ko biết LAMXT có khỏe ko? Mọi người thế nào rồi?
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ngautuan huynh đệ thân mến,
    LAMXT đã trở thành người thiên cổ từ hôm sau Tết rồi huynh đệ ạ .
    Nguyên thì bây giờ không còn khái niệm "ở lại" hay "đi" nữa ... Chỉ lâu lâu ... xẹt ngang, ghé qua ... thăm các huynh đệ cũ một chút mà thôi
    Cám ơn huynh đệ có lòng hỏi thăm :):):)
    Có MƯA đi kèm đây !!!
    MƯA TÌNH CỜ
    Tình cờ trời đổ cơn mưa
    Mưa chưa ướt áo,mưa vừa thấm vai
    Chợt quen em, phút giây này
    Long lanh khóe mắt, bay bay tóc huyền
    Mỉm cười duyên lại thêm duyên
    Càng nghe càng mến, càng nhìn càng ưa
    Sóng đôi đứng dưới tường hoa
    Có em bên cạnh, trời mưa mặc trời
    Mưa rơi thánh thót mưa rơi
    Trong mưa, may gặp được người trong mơ
    Nhanh tay ghi vội bài thơ
    Người hôm nay, tưởng người xưa tương phùng
    Người xưa cách biệt ngàn trùng
    Đường hoang mái vắng, lạnh lùng bấy nay
    Ngập ngừng tay lại cầm tay
    Mà lòng cảm tạ duyên may tình cờ
    Nếu hôm nay chẳng đổ mưa
    Đường quanh lối quẩn bao giờ quen em ?
    Lạy trời cho cả gió lên
    Cho mưa lâu tạnh, cho em đừng về.
    Hàn Sĩ Nguyên
    ---------------------------------------
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần

    Link để nghe file âm thanh :
    http://www.trinhnu.net/Music/Nhac.php?a=g&f=681
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  10. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ này mưa giăng giăng.....
    Lại mưa rồi Hà Nội của tôi ơi
    Chiều còn nắng mà sao giờ mắt ướt?
    Mưa khắc khoải dòng thời gian ngừng trượt
    Mưa ầm ào gột rửa nghĩ suy tôi
    Lại mưa rồi mưa trắng xoá bờ môi
    Hoe khoé mắt mưa rát hồng đôi má
    Kín con đường bụi mưa mờ lấp loá
    Cơn buông buông trong vắt phố phường
    Lại mưa rồi, thương sao là thương....

Chia sẻ trang này