1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa ơi nhắn giùm.....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Thu_HN, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao thương thế một chiều mưa Hà Nội
    Gió ào ào táp ướt bờ vai ai
    Trong cơn mưa chiều lại thêm dài
    Cho ai đó cùng mưa mắt ướt...
    Thả tâm hồn trong từng cơn mưa trước
    Mưa xối xả đã gột rửa mắt ai
    Để một mai mắt lại xanh biếc
    Như một thủa mai nắng sẽ đầy ...
  2. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    HN sớm mưa về chở nắng đi xa...
    Mưa to....
    Trời không lo
    Mình em
    thơ thẩn
    Trái tim nhiều ngăn
    không buồn
    không giận
    Chỉ thấy thương và thương
    Ô kìa
    Sao cứ vấn vương
    Trời buồn khóc
    Em buồn chi mà hát?
    Bước chân em
    ngày đêm êm tiếng nhạc
    Gọi niềm tin về
    trong những nụ cười xinh....
    Mưa to
    Chiếc lá co ro
    nằm im
    như thủa trước
    Đông qua rồi
    Đâu heo may
    in mặt nước
    Hay mưa gợi về
    một buổi ấy
    vai run?

    ( Ô kìa
    Lòng em vấn vương?
    Em khắc khoải
    hay bồi hồi gì đấy?
    Ồ không không
    chỉ là ....
    em đang đói
    Mưa kéo thơ về
    quên cả đi ăn
    Nào thôi thì
    ta cũng măm măm )
    Chúc cả nhà bữa sáng (muộn) ngon miệng
  3. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Không!
    Kỉ niệm anh quên, em nhớ làm gì?
    Cho vương vấn khi xuôi đò bến Hạ.
  4. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mỗ vào trang này thấy thơ của chư hữu thật giàu xúc cảm nên quên mình thô lậu cũng góp vào một bài, mong được chỉ chính cho.
    Thơ rằng:
    Tháng Giêng mưa sùi sụt,
    Không phải nước mắt rơi.
    Ấy lòng nhân trời đất,
    Giúp cây khô đâm chồi.
    Tháng Giêng mùa khởi sự,
    Mùa mở đầu một năm.
    Xuân đi Xuân trở lại,
    Vãng phục xiết bao lần.
    Tháng năm chưa từng già,
    Trời đất là quán trọ.
    Xót thương cho cây cỏ,
    Đã bao độ biến thiên?
    Gặp gỡ ấy là duyên,
    Sắc - Không ai biết trước.
    Mất cũng như là được,
    Cùng đắp đổi cho nhau.
    Thời gian vội qua mau,
    Bên suối người ai đợi?
    Lầm lũi mà bước tới,
    Có hỏi nói: Quên rồi!
    ("Con cóc" thể, vô đề thi nhất thủ)
  5. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mưa biển
    Mưa xối xả
    Mưa hối hả
    Từng cơn....
    Gói niềm thương trong từng ngọn gió,
    Gửi nỗi nhớ trong từng hạt mưa đêm,
    biển hát khúc hat dịu êm
    gửi về đất trong từng cơn mưa khát....
  6. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    em mới có cảm hứng làm bài này tối nay xong, cũng hơi chuối
  7. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ko chuối đâu em ạ,nhưng đọc bài thơ của em chị có cảm giác ...nói thế nào nhỉ,có một cảm giác gì đó cứ cuộn lên trong lòng,rất khó tả,như đang đứng trước một vùng biển mưa trắng xoá đang gầm thét, còn mình thì cứ bất lực đứng sau một ô cửa nhỏ mà chẳng đc vùng vẫy trong không gian bao la ấy...
    Đây là lần thứ hai chị có một cảm giác khó tả khi đọc một bài thơlần trước thì là cảm giác nao nao....cũng một bài thơ ngăn ngắn

  8. canh_en_nho

    canh_en_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    em cũng k hông hiểu thế nào, nhưng em đi biển, đang lặng gió, tự nhiên mưa ào ạt, hic, chạy không kịp, vẫn bị ướt, em chạy vì có đưa nhỏ đi cùng không thì còn lâu, hihi
    cảm xúc bất chợt nên em thấy nó không vần vèo mấy,chả hiểu có ra thơ thẩn gì không nữa
  9. becon611

    becon611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xa vắng
    Xa người vắng những cơn mưa,
    Xa người vắng những trưa hè chói chang
    xa người xa cả thu vàng
    xa người đêm vẫn mơ màng đông xứa
    xuân về gió vẫn đong đưa
    cành đào man mác trong mưa vẫn chờ
    thời gian trôi thật hững hờ
    kẻ ở lưu luyến vẫn chờ người đi ...
  10. alone_person

    alone_person Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều
    xa xôi
    Lòng người chơi vơi
    trong nỗi nhớ
    Ước sao
    Cơn mưa kia
    Xoá nhoà tất cả
    Kỉ niệm
    đã mãi mãi xa
    Và nhắn giùm ta
    với người
    Xin cho quá khứ
    ngủ yên
    Và người
    mãi là kỉ niệm đẹp .
    @ ThuHN : Con bé thấy bài thơ này thế nào ? BẮt chước giọng của con bé đấy

Chia sẻ trang này