1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua quà sinh nhật tặng mẹ chồng!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chip190284, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đấy . tớ cũng đang boăn khoăn lắm í, tớ định tặng áo dài để ăn hỏi và cưới mc tớ mặc, nhưng mc tớ sành ăn mặc như vậy sợ k ưng, k hợp gu thì chết. Tặng xong mà hôm đó thấy mc mặc áo khác thì ...
  2. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    e cũng muốn lắm lắm í. Đc thằng cu thì ...thôi rồi
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tình huống ntnày thì đúng là ko rùi. Nhg chỉ áp dụng đc khi đã là MC thật, còn bọn em toàn là MC tương lai thui chị ah
  4. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Mua cho các mẹ là khó nhất đấy. Mẹ đẻ tớ cũng sành điệu, trẻ trung lắm, mặc dù mẹ tớ hơn 50 tuổi rồi. 26 năm tớ sống cùng với mẹ tớ, thế mà mua đồ tặng cho mẹ tớ, ít khi mẹ tớ ưng lắm. Nên tớ toàn là đưa mẹ đi chọn. Còn nếu ngày sinh nhât, tớ và anh nhà tớ đi mua quà, thì ở hàng nào cũng dặn người ta ?oCho đổi lại nếu ko ưng?. Mục đích là để tặng mẹ tớ đúng ngày sinh nhật, còn thể nào mẹ tớ cũng sẽ đi đổi đồ cho đúng ý.
    Còn với mẹ chồng TL thì giản dị hơn 1 chút chút. Song, mua quần áo cho bà, nhiều lúc bà cũng ko ưng, dù cái áo đó, mẹ đẻ tớ đã mặc thử (2 người dáng vóc hao hao giống nhau, tuổi cũng xấp xỉ nhau), khẳng định là áo đó đẹp, phù hợp với tuổi của mẹ và mẹ chồng TL của con. Nên giờ tớ rút kinh nghiệm, những ngày đó, tớ mua đồ ăn về làm cơm, còn nếu mua quần áo giày dép gì thì đưa đi, mẹ chồng TL thích chọn gì thì mua. Nói thẳng luôn ?oCon đưa mẹ đi chọn?. Như vậy buổi mua sắm cũng là cơ hội cho 2 mẹ con tình cảm hơn.
    Sắp tới, chuẩn bị đám cưới của tớ, tớ cũng sẽ phải tặng cho 2 mẹ, mỗi mẹ 2 bộ áo dài thật đẹp. Tớ định là cả tớ và anh nhà tớ cùng đèo 2 mẹ đi chọn, cho 2 bà tham khảo, tư vấn ý kiến của nhau. Để mặc áo dài trong ngày đó sao cho hợp tông màu nhau, tránh trường hợp mẹ vừa trẻ vừa đẹp, mẹ thì lại ko bằng. Thiết nghĩ ?ongười đẹp vì lụa? mà bạn.
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mẹ chồng mình thì hơn 50 rồi nhưng cũng oăn chơi lắm , mình làm 1 lãng hoa hồng to hơn 50 chục bông và 1 vòng ngọc bọc vàng ,thấy mấy bà hay đeo mà mẹ mình chưa có nên mua tặng bà ,chồng thì nói ko cần thiết mua cái đắt như vậy nhưng nghĩ thiết thực thì chỉ có nó vì quần áo ,giầy dép mẹ mình vốn oăn chơi nên còn nhiều hơn cả mình ,mĩ fẩm ,nước hoa bà cũng có nhiều,cái chính là muốn mẹ đeo ,giữ mãi ai hỏi đến thì nói vợ chồng nhà ấy tặng mẹ quà SN thì ý nghĩa hơn ,chứ h đưa mẹ hàng trăm triệu cũng có ai biết đâu ,mẹ cũng ko đi khoe với ai hết ,nên thôi mua như vậy là hay nhất .
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Ui, mẹ chồng tớ thì bảo ntn, con mua mấy đồ rẻ tiền làm gì, đã mua thì mua mấy cái có gắn diamond ý, đeo đc đến suốt đơi, ui giồơi, 1 viên kim cương đẹp bi giờ tính ra hàng trăm triệu đồng, tớ đào đâu ra, chứ còn mấy cái vòng ngọc rùi lắc liếc, mẹ chồng tớ có cả rổ
  7. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng em, nói ra lại thấy chán. Nhân dịp SN, con dâu mua tặng 2 mảnh vải để may 1 bộ quần áo. Giở vải ra xem, buông ngay 1 câu: "Sao không mua vải may quần áo mặc ở nhà?" Nói thế không phải là không thích vải em mua nhé, nhưng muốn mua thêm vải khác. Tuần sau về thăm, em lại biếu thêm 1 mảnh vải may bộ đồ. Cũng vẫn không 1 lời cảm ơn, cho tiếp 1 câu nữa: "Đây mới là quà của mày thôi nhé, còn chồng mày chưa có gì đâu. Hứa mua tặng mẹ đôi dép mà chẳng thấy gì." Em về hỏi lại chồng em, hoá ra chồng em đã biếu MC mấy trăm nghìn để mua dép từ tuần trước rồi
    Đấy mới chỉ là phần cho mẹ chồng, chưa kể lần nào về thăm cũng đòi quà cho cả cháu ngoại của bà nữa. Có quà thì vui vẻ, không có quà thì lại lạnh nhạt
  8. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hihi chắc bà muốn vợ chồng chị lâu lâu mới về chơi.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đúng là các bà mỗi người 1 tính, chẳng bít đâu mà lần ... hik!!!
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hic ,mẹ chồng mà nói thế thì chịu rồi ,thấy bà thiếu cái gì thì mua cái đó thôi chứ ko fải là mua đồ đắt hay rẻ tiền cho bà .kim cương thì ai chả thiếu ,bà nói vậy thì nói đùa lại ,mẹ vui tính quá cơ ,con đây cũng thích kim cương ,sn con chờ chồng mua tặng hihiihihi ,bà chả ngậm nín ấy chứ . quà tặng ko mang ý nghĩa giá trị vật chất,chủ yếu là tinh thần và mình thấy bà thiếu thôi . trong tầm tay của mình .

Chia sẻ trang này