1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua quà Tết thế nào cho nhà chàng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loan83, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nữa cũng được. "Chứa" ăn dần. Chinsu giờ hơn 20K 1 chai. Chị thấy nước mắm nhà chị được cho chả khác gì, ăn chắc cả năm!
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hông có j nàng ạ! Mà nàng nói vụ đau dạ dầy mới lị mật ong, tớ nghĩ nếu mà làm đc nghệ mật ong biếu bố chồng tươg lai nữa thì chắc nàng ăn điểm tuyệt đối í!
    Vụ lì xì em gái thì còn tùy thu nhập của nàng, nhưng 50k cũng là quý rồi, thể hiện sự quan tâm là chính chứ ko nhất thiết fải là 100k nàng ơi! Còn nếu 100k cũng ko xi nhê j thì nàng thêm xừ 1 ít vào mua tặng cô em chồng lọ nc hoa mini (tầm 5ml thui cũng thíc) có khi nó sướng quá ngất xừ lun í! hihi
    Once again, gút lắc! Tết này bố mẹ ng` yêu tớ cũng sang "có nhời, xin cho 2 cháu đi lại"
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn này có khi cũng ở gần nhà mình cũng nên. Năm nay tớ biếu bố mẹ chồng tớ thịt bò khô mẹ tớ làm (ăn cay lè lưỡi. 1 miếng hết 1 chai nước lọc lạnh). Thêm chục kg gạo tám cũng trên nhà tớ luôn ( cái này thì đi mua chứ mẹ tớ...ko cấy đc.). Nấu xôi thì cứ gọi là hết í ì i.
    Cứ thiết thực thế cho chắc ăn bạn ạ.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Điện Biên thì chơi gạo nếp nương cho noá đặc sản đê đồng chí mình ơi
  5. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn này hỏi làm mình nhớ lại cái hồi mình làm "người yêu" của chồng mình đây. Ba năm yêu nhau, 03 cái tết, không năm nào giống năm nào.
    Năm đầu tiên: mới quen nên không biếu quà tết, mình chỉ tranh thủ về thăm, chơi với gia đình anh ấy, nhưng lúc đi chợ thì mình giành đi, mua hoa quả trái cây...
    Năm thứ 2: không về quê được nên mình mua ít bánh kẹo, 01 chai rượu & ít trà cho hai ông bà.
    Năm thứ ba: Đã quá quen & hiểu gia đình bên chồng, BMC nghèo, người già lại ko ăn được bánh kẹo nên mình mua cho ông 01 bộ pyjama mặc nhà, gửi tiền mừng tuổi cho ông bà vào mùng 1.
    Năm nay thì mình ở tư thế khác, đã thành dâu con trong nhà nên từ sớm mình gọi điện thoại hỏi MC có cần mình mua gì cho tết không, sau đó mình sẽ gừi tiền lo tết cho ông bà.
    & Bạn chủ topic: nếu bạn đã về ra mắt gia đình thì nên tranh thủ về thăm nhà chàng vào dịp tết, mua ít hoa quả, đặc sản biếu gia đình chàng.
  6. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mình tết nào cũng "đi lễ" ở nhà mình, còn mình ở xa nên anh bảo "tạm thời miễn" gửi quà về nhà anh. Hồi lần đầu, anh cũng mua rượu, bị người quen nhắc mới giật mình, may là không tặng. Đại lọai là nhận nhau ly rượu, chai ruợu đồng nghĩa với đồng ý chuyện hôn nhân giữa 2 gia đình. Nếu chưa có chuyện này thì cẩn thận vẫn hơn, không thì người lớn 2 bên hay xung quanh sẽ trách đám trẻ vuốt mặt không nể mũi.
    Bạn mình chỉ tặng đồ ăn các lọai thôi.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bạn trai mình tết nào cũng "đi lễ" ở nhà mình, còn mình ở xa nên anh bảo "tạm thời miễn" gửi quà về nhà anh. Hồi lần đầu, anh cũng mua rượu, bị người quen nhắc mới giật mình, may là không tặng. Đại lọai là nhận nhau ly rượu, chai ruợu đồng nghĩa với đồng ý chuyện hôn nhân giữa 2 gia đình. Nếu chưa có chuyện này thì cẩn thận vẫn hơn, không thì người lớn 2 bên hay xung quanh sẽ trách đám trẻ vuốt mặt không nể mũi.
    Bạn mình chỉ tặng đồ ăn các lọai thôi.
    [/quote]
    ùi xời, có chuyện này nữa à? Giờ mới biết!
    Giai nhà tớ lúc chưa bàn chuyện cưới xin gì, hầu như năm nào cũng gửi chai rượu ngon về cho thầy u tớ! Chẳng ai ý kiến gì cả!
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà em 2 năm liền năm nào cũng 1 thùng bia. Năm nay, lại thấy tấp tểnh đi hỏi mua bia.
    Chắc tặng bia thì đỡ kiêng hơn tặng rượu nhỉ.
    Tớ chỉ thấy bảo mới yêu nhau thì ko mang tặng gà thôi mà. Khi nào là con rể mới được tặng gà.
    Năm nay, mình chuẩn bị 1 lẵng quà sang thôi.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết mức độ hiểu biết của mình hạn chế quá. Tớ thấy ng ta vẫn mang gà biếu nhau bình thường mà, nhỡ mang đến biếu rồi anh giai tòm tèm cô con gái thì sao??? Không biết còn kiêng những cái gì nữa không nhỉ???
    À mà nếu yêu nhau rồi tặng gà giống như lại mặt ý!
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    À nhầm, tớ bảo mẹ tớ mua gạo nếp nương thế quái nào lại viết là gạo tám. Vừa gọi điện về cho u xong, u bảo mọi thứ cbị xong roài. He he. Tha hồ nhà chồng đc nở mày nở mặt vì tớ nhé.

Chia sẻ trang này