1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua quà Tết thế nào cho nhà chàng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi loan83, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tấm lòng, ấy tự tay làm thì còn gì bằng
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    úi zời, mang cả đồ nghề lỉnh kỉnh sang nhà chàng rồi bày bừa tung tóe ra để chết hả chị beheo
    Em cũng nghĩ bánh nên để dịp bt thôi, hoặc SN ai đó trong nhà chàng chẳng hạn
  3. ovantine

    ovantine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mama chồng ở Quảng Ninh, ăn Tết ở 4 ngày là bố mẹ đã rất vui rồi, năm nào mình cũng mua bao nhiêu thứ:
    - đi Metro mua Bò Úc, Cá Hồi...về nếu hôm có khách nấu món lẩu cho Tết ăn cùng bố mẹ
    - đặt bưởi Diễn xịn ngọt lừ, mẹ thích lắm
    - đi chợ hoa trước hôm về, mua không biết bao nhiêu hoa về cho mẹ
    - mua cho me, bố, em trai anhyêu mỗi người một đồ riêng nữa. May có anh luôn cùng đi mua nên mua là đã biết ngay vừa lòng bố mẹ
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chết là chết thế nào, bày bừa ra rồi dọn có khi lại vui ý chứ. Cứ mang sẵn sang rùi ngồi nói chuyện không có khi lại hết chuyện ko biết nói gì! He he. Chỉ có điều nếu bánh cần nướng thì nhà chàng phải có bếp nướng!
  5. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ bọn tớ khi còn đang yêu nhau, mà kể cả TẾT năm nay cũng thế, chẳng ai biếu bố mẹ chồng (vợ) rượu j cả vì thì nhất nhà cũng nhiều rượu, thứ 2 sợ rượu giả, thứ 3 là cả 2 bên đều sành uống nên tốt nhất là không động vào mấy thứ đấy.
    Tớ năm đầu yêu nhau thì mua hoa về nhà bạn trai, mua 10 cành ly to vật vã về cắm. Bình hoa vừa to lại vừa thơm. Năm thứ 2 yêu nhau thì nhà nhiều hoa quá rồi (phòng khách như cái vườn hoa ấy) nên tớ tặng gia đình chị chồng 1 bình hoa cắm sẵn, mua tại mấy cửa hàng hoa đoạn đường tàu Lê Duẩn ấy (gần Đào Duy Anh ấy), hoa đẹp lắm, hoa hồng song hỷ cắm xen với chuỗi ngọc và mấy hoa cắm kèm nữa, bình hoa cũng to, đẹp, để được 1 tuần; còn nhà bố mẹ chồng thì các loại ô mai và bát thuỷ tinh (pha lê) để ô mai, dĩa.
    CÒn chồng tớ, năm nào cũng đào hoặc quất cho nhà bố mẹ người yêu, chắc năm nay cũng thế, vì nhà tớ không có con trai nên trước đây toàn tớ với bố tớ lo khoản này. Từ ngày có anh yêu thì bố nhàn lắm.
    Vài lời chia sẻ với các bạn! Chúc các bạn chọn được món quà ưng ý lễ Tết bố mẹ dịp Tết này

Chia sẻ trang này